Triệt phá các 'trùm sò' đất Cảng buôn ma túy thủ súng phòng thân

Mỗi khi vào Sài thành, Luật thuê nhiều căn hộ ở những chung cư cao cấp có bảo mật và cảnh giới cao để cất giấu ma túy.

Một mũi tên triệt phá hai đường dây ma túy

Ngày 25/8, thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Luật (SN 1985, ngụ TP Hải Phòng), Nguyễn Thế Dũng (SN 1969, ngụ TP Hà Nội) Kiều Thị Mai (SN 1975, ngụ Q7) Trần Kim Huệ (SN 1995, ngụ Q10) Nguyễn Xuân Cảnh (tự Bố già, SN 1950, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, đây là đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia do “trùm” đất cảng Hải Phòng cầm đầu. Khi nhóm này bị bắt quả tang, cơ quan công an đã thu giữ được hơn 14kg ma túy đá và 1 khẩu súng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 5/2016, PC47 đã phát hiện một số “chân rết” chuyên bán ma túy cho các con nghiện. Sau nhiều ngày theo dõi, PC47 biết được đây là đường dây buôn bán ma túy của hai “trùm” giang hồ đất cảng Nguyễn Văn Luật và Nguyễn Thế Phúc cầm đầu.

Từ thông tin này, PC47 đã thành lập ngay chuyên án triệt phá. Sau nhiều tháng theo dõi đường đi nước bước của đường dây, cuối tháng 6/2016, các trinh sát phát hiện Dũng và Luật lần lượt đáp máy bay ra Bắc để nhận hàng. Sau đó, bọn chúng vận chuyển “hàng nóng” vào Nam bằng xe khách. Xác định đây là “mẻ cá” lớn, PC47 đã theo dõi sát sao chờ thời cơ “giăng lưới”.

Theo đó, ngày 30/6, các trinh sát phát hiện Dũng đón taxi đến chung cư Ruby Garden (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM). Sau nửa giờ, Dũng xách theo bịch nylon vội vã rời khỏi căn hộ. Nhận định Dũng đến chỗ Luật lấy hàng, các trinh sát lập tức bắt giữ Dũng cùng tang vật hơn 3kg ma túy đá được ngụy trang trong các gói quà, cà phê.

Khám xét phòng trọ của Dũng tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều bịch nylon đựng ma túy đá và 2 cân tiểu ly.

Với đối tượng Luật, khi một mũi trinh sát về khám xét nhà Dũng thì mũi khác giả làm nhân viên của chung cư trực sẵn tại chung cư Ruby Garden. Khi Luật vừa mở cửa, các trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ. Do bị đánh úp bất ngờ nên tên trùm này không kịp trở tay. Khám xét nơi ở của Luật, công an thu giữ hơn 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng, gần 100 viên đạn, cùng hàng trăm triệu đồng tiền Việt Nam và số lượng lớn ngoại tệ.

Theo lời khai của đối tượng, khi Luật mang ma túy từ ngoài Bắc vào, Dũng sẽ đến lấy để bán lại cho các đối tượng khác tên Kiều Thị Mai, Trần Kim Huệ và các đầu nậu trên địa bàn TP.HCM. Sau khi Luật và Dũng bị bắt giữ, Mai và Huệ không có hàng để bán nên tiếp tục móc nối với Nguyễn Xuân Cảnh (thường gọi là “bố già”). Cảnh vốn rất khôn ngoan và láu cá nên được người trong giang hồ gọi là “bố già”.

Sau khi cử trinh sát nắm các đường đi nước bước của “bố già”, ngày 14/8, PC47 đã giăng lưới bắt giữ Cảnh cùng tang vật tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khi đang trên đường đi giao 50g ma túy đá cho các đầu mối. Khám xét nhà Cảnh ở ấp 3 xã Vĩnh An (huyện Củ Chi, TP.HCM), công an thu giữ thêm11 gói ma túy đá, trọng lượng 400gram, 1 cân điện tử.

Chân dung các “ông trùm” ma túy

Tang vật vụ án.

Được biết, “bố già” Nguyễn Xuân Cảnh vốn là một đối tượng cộm cán với hai tiền án về tội cướp tài sản và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Theo như “bố già” khai tại cơ quan công an, Cảnh thiết lập đường dây mua bán ma túy với một đối tượng tên Hùng (ngụ ở TP.Hải Phòng).

Ban đầu, Cảnh và Hùng cùng hoạt động tại địa bàn phía Bắc. Cả hai thay nhau qua Trung Quốc lấy hàng rồi về phân phối cho các đầu nậu. Tuy nhiên, địa bàn miền Bắc khá nhiều “ông trùm”, cạnh tranh và lợi nhuận ngày càng bị chia sẻ bắt buộc các đối tượng phải mở rộng địa bàn vào Nam.

Theo như kế hoạch của Cảnh và Hùng, Hùng sẽ có nhiệm vụ lấy ma túy từ Trung Quốc về sau đó chuyển cho Cảnh đưa vào miền Nam tiêu thụ. Mỗi khi hết hàng, Cảnh đi máy bay ra TP.Hải Phòng gặp Hùng rồi mua lại với giá 36 triệu đồng/100gram ma túy đá. Sau đó, Cảnh đem vào TP.HCM bán lại cho các đầu mối bên dưới với giá 40 triệu đồng/100 gram.

Về phía Dũng và Luật cũng là hai “trùm sỏ” trong đường dây vận chuyển ma túy từ Bắc vào Nam tiêu thụ. Mỗi khi vào đất Sài Thành, cả hai đêùthuê nhiều căn hộ ở những chung cư cao cấp có bảo mật và cảnh giới cao để cất giấu ma túy. Những ai ra vào chung cư đều phải xem xét nghiêm ngặt.

Khi các bạn hàng có nhu cầu đặt ma túy với số lượng lớn, Luật sẽ đích thân sang tận Trung Quốc để lấy hàng rồi để trong các bao bì đựng cà phê, trà xanh để qua mắt cơ quan chức năng. Mỗi lần hàng được vận chuyển từ nước ngoài về đều dao động từ 15 – 20kg. Sau đó, Luật sẽ đích thân vận chuyển ma túy bằng đường bộ vào TP.HCM. Mỗi phi vụ trót lọt, Luật “đút túi” từ 1 - 2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, cả hai ông “trùm” Dũng và Luật đều là những kẻ nghiện ma túy nặng. Ban đầu, Dũng và Luật chỉ là những con nghiện mua hàng của đường dây khác. Tuy nhiên, càng ngày cả hai đều nghiện nặng không thể dứt ra. Vì thế, để vừa có tiền tiêu sài vừa có thuốc chích hút, hai đối tượng này đã từ con nghiện trở thành “ông trùm” buôn bán ma túy khét tiếng từ Bắc chí Nam.

Đối với tên Dũng, trước đây, Dũng đã từng lập gia đình nhưng vì nghiện hút, không lo làm ăn nên vợ đã chia tay. Sau đó, hắn cặp bồ với nhiều cô khác nhau để sống qua ngày. Ngoài thời gian đi lấy hàng, Dũng đi bar chơi bời và cặp kè với nhiều cô khác nhau.

Khi hỏi về khẩu súng mà cơ quan công an thu giữ, Luật khai, việc buôn bán, tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP.HCM rất lớn và có nhiều đường dây cùng hoạt động. Chính vì thế, để đảm bảo tính mạng của mình được an toàn và tránh bị con nghiện ăn quỵt, những đại lý buôn bán ma túy như Luật và đồng bọn phải trang bị cho mình một khẩu súng. Nhiều kẻ nghiện ma túy thường rất liều lĩnh, mỗi lần họ hít xong, nếu không có súng đe dọa, họ sẽ ăn quỵt ngay.

Ngoài ra, khi đến giao “hàng” cho vũ trường, quán ba cũng vậy, tại đây có rất nhiều đường dây hoạt động ma túy, họ cạnh tranh, “thanh toán” lẫn nhau, nếu không mang theo súng thì bản thân sẽ không thể sống sót. Vì thế, Luật cùng đồng bọn phải sang Campuchia mua súng quân dụng cùng đạn dược về phòng thân.

Tiến hành khởi tố vụ án

Đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện ra đường dây hoạt động ma túy này, các chiến sĩ Đội 6 – Phòng PC47 đã nhanh chóng lập ngay chuyên án để đập tan tổ chức tội phạm ma túy do Nguyễn Văn Luật và Nguyễn Thế Dũng cầm đầu, kịp thời ngăn chặn nguồn ma túy đá cực lớn thẩm lậu ra thị trường đúng vào những ngày cuối tháng 8.

Từ đường dây này, PC47 lại phát hiện và triệt phá thêm đường dân của “bố già” Nguyễn Xuân Cảnh. Sau khi chuyên án thành công, cơ quan CSĐT đã truy bắt thêm các đối tượng liên quan để khởi tố vụ án.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/triet-pha-cac-trum-so-dat-cang-buon-ma-tuy-thu-sung-phong-than-a256005.html