Trò đùa danh hiệu nhan sắc

Đoạt được danh hiệu Á hậu 3 Miss Eco International 2017 tại Ai Cập, vừa trở về nước, người đẹp Nguyễn Thị Thành đã bị thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TP HCM xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng vì hành vi đi thi… chui. Cùng với người đẹp Nguyễn Thị Thành, đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần Truyền thông, giải trí Trái Đất cũng bị phạt 35 triệu đồng vì đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi mà không có giấy phép.

Trước người đẹp Nguyễn Thị Thành, đã từng có nhiều thí sinh đi thi… chui, và cũng giành được giải thưởng thoạt nghe rất hoành tráng nhưng ngẫm lại rất buồn cười. Cơ quan quản lý văn hóa ra quyết định xử phạt hành chính thì họ nộp tiền vào Kho bạc, rồi sau đó mọi thị phi cũng chìm khuất dần vào quên lãng. Xem ra, đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về một giải pháp cho những người đẹp trong nước tham dự các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài.

Hiện nay, chỉ có ba cuộc thi mang tính quốc tế được công nhận giá trị toàn cầu, gồm Hoa hậu Thế giới – Miss World, Hoa hậu Hoàn Vũ – Miss Universe và Hoa hậu Trái Đất – Miss Earth. Mỗi năm, ban tổ chức ba cuộc thi trên đều gửi thư mời đến các quốc gia để cử người đẹp góp mặt. Do đó, tính đại diện hợp pháp của thí sinh ở ba cuộc thi này đều đòi hỏi rất nghiêm túc. Cục Nghệ thuật biểu diễn buộc lòng phải lưu ý để giám sát và quản lý “Miss Việt Nam” tranh tài cùng bạn bè năm châu ở ba sân chơi quan trọng trên bản đồ nhan sắc hành tinh.

Còn với các cuộc thi khác thì có nhất thiết phải khắt khe đề cử thí sinh tham dự không? Câu trả lời cởi mở và thiện chí là không. Bởi lẽ, có hàng chục cuộc thi qui mô cực kỳ khiêm tốn nhưng vẫn khoác thêm nhiều tên gọi khá ầm ĩ, do vài cá nhân đứng ra đăng cai nhằm thu lợi dưới hình thức mua bán danh hiệu. Thậm chí, phần lớn các cuộc thi trống chiêng vang lừng chỉ dành cho khách du lịch, hoặc diễn ra trong khuôn khổ hội chợ thương mại mà thôi. Nếu lấy vai trò của Cục Nghệ thuật biểu diễn để đề cử các thí sinh tham dự những cuộc thi như vậy, thì thực sự rất tẽn tò.

Cứ lấy ví dụ người đẹp Nguyễn Thị Thành mà phân tích. Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng bị loại khỏi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 vì bị phát hiện sửa răng. Đến cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017, người đẹp Nguyễn Thị Thành cũng phải trả lại giải thưởng Á khôi 1 vì dấu vết thẩm mỹ răng không thể nào che giấu. Vậy mà, người đẹp Nguyễn Thị Thành vẫn đoạt được Á hậu 3 của Miss Eco International 2017, chứng tỏ chất lượng của cuộc thi ấy thấp đến mức nào. Tuy cái tên Miss Eco International 2017 có vẻ quốc tế, nhưng tiêu chí cỡ tỉnh lẻ. Qui định xử phạt thì vẫn xử phạt, nhưng hãy nghĩ thấu đáo sẽ thấy danh hiệu của người đẹp Nguyễn Thị Thành chẳng khác gì một trò đùa. Xử phạt người đẹp Nguyễn Thị Thành trong hoàn cảnh như vậy, thì vô tình lại thổi phồng đẳng cấp của Miss Eco International 2017!

Bên ngoài lãnh thổ chúng ta đang có hàng chục cuộc thi vô thưởng vô phạt. Và công chúng cũng đã thừa thông minh đã cười khẩy vào bất cứ sự háo danh vô lối nào của các người đẹp ngây ngô!

LTN

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tro-dua-danh-hieu-nhan-sac.aspx