Trò đùa quá trớn

KTĐT - Điện thoại reo liên tục trong túi, nhưng đang họp cơ quan, chị Nga không tiện nghe. Chị đã tắt cuộc gọi mấy lần, lần thứ 3 tưởng ai gọi có việc quan trọng, chị đành mở máy, che tay, ghé tai xuống gầm bàn nghe.

Sau khi chị a-lô, phía đầu máy bên kia, nhẹ nhàng hỏi: - Xin lỗi, chị cần người ở ghép phòng phải không ạ? - Chắc em nhầm máy rồi - Không, em ghi rõ số điện thoại di động này, em thấy trên mạng còn đăng cụ thể số điện thoại bàn và địa chỉ nhà chị. - Em đọc số điện thoại bàn và số nhà xem giúp chị? Quả nhiên, người gọi nói đúng số điện thoại cũng như địa chỉ nhà, chị ngớ người ra, không hiểu có đứa nào đùa mình quá đà đây. Tối về, chị chưa kịp kể lại chuyện này cho chồng nghe, điện thoại chị lại rung lên. Lần này là một số máy lạ khác gọi đến, chị đinh ninh vẫn có người hỏi chuyện muốn ở ghép phòng như lúc sáng. Chị định nói dứt khoát với người gọi để khỏi phải giải thích dài dòng. Nhưng không, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông thủ thỉ: “Em ơi, tối nay anh đến nhé, anh muốn chiêm ngưỡng em lắm rồi”. Chị bực mình, tắt máy, tháo chiếc sim điện thoại ra. Kể chuyện với chồng, như hiểu được sự bực tức của chị, chồng chị khuyên: “Em xem ở cơ quan có ai hay đùa nghịch quá trớn, đăng những tin này ở mục rao vặt của các trang điện tử. Ở cơ quan anh, tuần trước, vợ chồng cái Minh mâu thuẫn nhau cũng chỉ vị bị đồng nghiệp đùa kiểu này, nó phải giải thích mãi chồng mới hiểu”. Nghe chồng khuyên, chị định bụng sẽ tra hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi vừa bước chân vào phòng, mấy cô bạn đồng nghiệp đã cười như nắc nẻ, vừa cười, vừa vỗ tay đôm đốp: “Thế nào, hôm qua đã bị chồng ghen lộn ruột lên chưa”. Biết ngay thủ phạm là nhóm này, chị nghiêm nét mặt, cố kìm nét sự tức giận và giải thích ngọn ngành. Dù mấy cô “đần” mặt ra nghe chị nói nhưng chị không tin chắc việc này sẽ không lặp lại ở cơ quan của chị. Ng.N

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=7&newsid=179840