Trộm động vật trong sở thú ở Venezuela để ăn

Cảnh sát Venezuela đang điều tra một loạt vụ trộm động vật từ sở thú ở bang Zulia để ăn thịt, một dấu hiệu nữa thể hiện tình trạng khan hiếm thực phẩm ở quốc gia Nam Mỹ, theo Reuters.

Một con lạc đà trong sở thú ở Zulia, Venezuela

Ông Luis Morales, một quan chức cảnh sát ở bang Zulia, hôm qua cho biết 2 con lợn lòi bị trộm khỏi sở thú tại TP.Maracaibo hồi cuối tuần rồi. “Chúng tôi tình nghi kẻ gian trộm động vật để ăn thịt”, ông Morales lưu ý.

Tuy nhiên, Giám đốc sở thú Leonardo Nunez lại cho rằng thủ phạm trộm thú để bán chứ không phải để ăn. Ông cho biết có 10 loài động vật bị trộm cắp khỏi sở thú trong những tuần qua, bao gồm 1 con trâu bị xẻ ra từng mảnh nhỏ.

Venezuela đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế dẫn đến thiếu thốn thực phẩm nghiêm trọng. Nhiều người dân phải chật vật tìm kiếm thức ăn khắp nơi, kể cả trong thùng rác.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro đổ lỗi cho phe đối lập tổ chức biểu tình chặn các tuyến đường và “chiến tranh kinh tế” do Mỹ đứng sau đã gây ra tình trạng thiếu lương thực.

Nạn thiếu lương thực cũng khiến nhiều sở thú ở Venezuela không có đủ thức ăn cho động vật. Trong năm 2016, khoảng 50 động vật được cho là chết đói trong sở thú ở thủ đô Caracas. Tuy nhiên, chính phủ bác bỏ thông tin động vật bị bỏ đói, khẳng định chúng được đối xử “như trong gia đình”.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trom-dong-vat-trong-so-thu-o-venezuela-de-an-866896.html