Trộm đục két sắt chan chát, hàng xóm tưởng sửa máy móc nên ngó lơ

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ xấu đã đột nhập vào nhà chốt cửa phòng đục két sắt lấy trộm gần 230 triệu đồng.

Sáng ngày 8.7, anh Nguyễn Văn Canh (sn 1972) ngụ thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vào khoảng 14h30-15h chiều ngày 3.7 vừa qua, trong lúc anh Canh đi lên nhà xưởng nằm trong vườn cà phê của gia đình, những đối tượng trộm cướp đã đột nhập vào nhà lấy dây điện cột cửa phòng để khóa cửa phòng ngủ của cháu Nguyễn Huy Phong (con của anh Canh) rồi khiêng két sắt nặng khoảng 200g dùng búa, dao đục két sắt giữa ban ngày để lấy trộm số tiền 230 triệu đồng.

Anh Canh cho biết thêm, khoảng 2h40, anh Canh về nhà thì tại đây anh phát hiện cửa phòng của con bị cột bằng dây điện, khóa chặt, anh mở cửa và đánh thức con đang ngủ. Khi bước vào phòng để két sắt, anh hoảng hốt phát hiện chiếc két sắt không còn.

Chiếc két sắt bị trộm đục hỏng, lấy đi 230 triệu đồng

Chị Nguyễn Thị Thúy (vợ anh Canh) bàng hoàng bên chiếc két sắt bị trộm đục

Lúc này anh Canh chạy khắp nơi để tìm kiếm, và phát hiện chiếc két sắt nằm trong kho đã bị đục lỗ, toàn bộ số tiền bị mất trộm. Ngay sau khi phát hiện mất trộm, anh Canh trình báo cho công an xã Mê Linh.

Nhận được tin báo, công an xã Mê Linh đã phối hợp với công an huyện Lâm Hà đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Một cán bộ công an xã Mê Linh cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao vụ việc cho công an huyện điều tra làm rõ.

Theo chị Tuyết, hàng xóm gần nhà anh Canh cho biết, thời điểm trên, chị có nghe tiếng gõ búa, đục sắt nhưng do nghĩ chủ nhà đang sửa chữa máy móc nên không đến xem, ngoài ra chị có nghe tiếng chó sủa inh ỏi sau nhà của anh Canh.

Hiện người dân sống trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đang hoang mang, lo lắng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng trộm cắp để bà con an tâm.

Đã 5 ngày trôi qua, các đối tượng trộm cướp vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Kim Đồng (Công an TP.HCM)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trom-duc-ket-sat-chan-chat-hang-xom-tuong-sua-may-moc-nen-ngo-lo-692675.html