‘Trọng tài đã cướp Cup của Aston Villa’

(Zing) – HLV Martin O’Neill cho rằng nếu trọng tài bắt đúng, truất quyền thi đấu của Nemanja Vidic, chức vô địch Carling Cup đã thuộc về Aston Villa chứ không phải là MU.

>>Rooney và Owen ‘nổ súng’, MU đoạt danh hiệu đầu tay Ngay ở phút thứ 4 trận chung kết Carling Cup, Vidic đã kép áo và đẩy ngã Agbonlahor trong vòng cấm. Chính từ tình huống này, Aston Villa đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc là đoàn quân của HLV Martin O’Neill đã không duy trì được lợi thế này, để Owen và Rooney hai lần sút tung lưới. Thất bại trong việc chinh phục chức vô địch Carling Cup, Aston Villa quay ra chỉ trích trọng tài Phil Dowd. Theo HLV Martin O’Neill, đáng ra Vidic phải bị truất quyền thi đấu trong tình huống phạm lỗi với Agbonlahor. “Đó là một quyết định thiếu chuẩn xác của trọng tài. Đáng ra Vidic phải nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi với Agbonlahor. Nếu khi đó chúng tôi có bàn thắng sớm mà họ lại chỉ còn 10 người trên sân, kết quả của trận chung kết có thể đã khác”, HLV Martin O’Neill bức xúc phát biểu sau trận đấu. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ferguson lại lên tiếng cho rằng: “quyết định không phạt thẻ đỏ với Vidic của trọng tài Phil Dowd là hoàn toàn chuẩn xác”. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Scotland cũng giải thích lý do tại sao ông không tung cây săn bàn chủ lực Wayne Rooney vào sân ngay từ đầu. “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có một vài trận đấu quan trọng, và đó là lý do tại sao tôi không tung Rooney vào sân ngay từ đầu. Dù sao cậu ấy cũng đã vào sân và ghi bàn quyết định. Phong độ của Rooney thật quá tuyệt vời”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-quoc-te/trong-tai-da-cuop-cup-cua-aston-villa/a78384.html