Trong thế giới kỳ lạ của các chàng 'geisha hạng hai' ở Nhật Bản

Chàng trai với cái tên Naoki Kishida trông như mọi thanh niên bình thường khác ở Nhật Bản, ngoại trừ việc không ít phụ nữ sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền chỉ để mở to mắt ngắm anh nhảy múa, nuốt lấy từng lời ca của anh và chết ngất khi được anh uống rượu cùng.

Dàn hosuto trẻ đẹp của một hộp đêm.

Những chuyên gia giúp phụ nữ giải khuây

Ai đó hẳn phải băn khoăn tự hỏi rằng Naoki có phải là nghệ sĩ, ngôi sao giải trí số một hoặc một nhân vật có nhiều ảnh hưởng nào đó? Thực tế Naoki chỉ là một hosuto - tiếp viên chuyên giúp đỡ phụ nữ giải khuây làm việc tại hộp đêm Fantasy ở Tokyo.

Công việc của anh là uống rượu, trò chuyện và chia sẻ tâm tình với nữ khách hàng như một người bạn trai lâu năm rồi lấy tiền của khách thông qua việc khiến họ chi tiêu thật nhiều tại hộp đêm. Naoki từng được mệnh danh là “ông vua hosuto” hồi năm 2011, hiện vẫn kiếm đều đặn 3 triệu yen (khoảng 26.000USD) mỗi tháng.

Anh giống như một siêu sao trong giới hosuto, gồm vô số các nam tiếp viên trẻ trung quyến rũ, hoạt động trong những hộp đêm chuyên mua vui “từ A đến cận Z” cho phụ nữ ở phố đèn đỏ Kabukicho. Những người như anh còn được xem là các “geisha hạng hai” ở Nhật. Nhưng so sánh như thế có thể là một sự hạ thấp các geisha chân chính.

Có một điểm thú vị là những geisha đầu tiên ở Nhật Bản là nam giới - các taikomochi. Theo Laura Miller, một giáo sư nghiên cứu Nhật Bản hàng đầu ở Đại học Missouri - St. Louis, lịch sử của các geisha nam giới đã bắt đầu từ thế kỷ 13, khi các anh hề cung đình đóng vai trò cố vấn cho lãnh chúa của họ trong nhiều vấn đề thực tế, bên cạnh công việc mua vui bằng cách trình diễn nghệ thuật. Vai trò của họ thay đổi theo thời gian và hoàn thiện dần thành công việc geisha. Các nữ geisha chỉ xuất hiện từ năm 1751, nhưng nhanh chóng được ưa chuộng tới mức chỉ mất 25 năm họ đã vượt trội và lấn át các taikomochi.

Nhưng nếu hỏi một taikomochi hay geisha rằng họ có ngủ với khách hàng sau các buổi trình diễn không thì đó là một sự xúc phạm rất lớn. “Chuyện giống như anh hỏi một nghệ sĩ ballet đỉnh cao rằng cô ấy có hay ngủ với khán giả không vậy”, chuyên gia văn hóa Nhật Bản Akemi Toyama giải thích.

Khách hàng có nhu cầu này sẽ được một thế giới khác hẳn phục vụ, nơi các kỹ năng giao tiếp, pha trò, múa hát và quyến rũ đều gắn trực tiếp với tình dục. Người Nhật Bản gọi thế giới này là mizu - shobai (buôn nước lã) và nó gồm một hệ thống các quán bar, hộp đêm, cơ sở kinh doanh chuyên thỏa mãn các nhu cầu đẫm chất nhục dục của khách hàng. Trong đó, các hộp đêm dành cho nữ giới là một đại diện đỉnh cao.

Danh sách các hosuto đỉnh cao tại một hộp đêm ở Tokyo.

Một thế giới phù hoa và đắt đỏ

Bản thân những hộp đêm này đã là một điểm khác lạ ở Nhật Bản. Ngành công nghiệp giải trí ở Nhật thường có nữ giới chiếm đa số, phục vụ đối tượng khách hàng chủ lực là nam doanh nhân. Nhưng nay, số lượng hộp đêm chuyên phục vụ phụ nữ đang tăng lên đáng kể.

Theo bà Akiko Takeyama, giáo sư nhân chủng học ở Đại học Kansas - Mỹ, các hộp đêm đầu tiên có hosuto đã được khai trương trong những năm 1960. Khi đó, chúng hoạt động dưới hình thức các sàn nhảy, chuyên tiếp đón phụ nữ giàu có, trong lúc chồng họ bận bịu ký kết thỏa thuận làm ăn tại các nhà geisha.

Thời kỳ bùng nổ kinh tế của những năm 1980, các sàn nhảy dần biến đổi sang hình thức hộp đêm, tại đó giới hosuto tiếp tục cung phụng các quý bà quý cô lắm tiền nhiều của. Nhưng khi người dân Nhật ngày càng giàu lên, các hộp đêm này đã dần mở cửa đón tiếp cả “người bình thường.” Ngày hôm nay, điểm tập trung đông hộp đêm dành cho nữ giới nhất nằm ở Kabukicho. Takeyama phỏng đoán rằng khu vực này có chừng 200 hộp đêm, có nghĩa từ gần 2.000 tới 7.000 tiếp viên nam làm việc ở đó và công việc của họ có tính cạnh tranh cao.

Hosuto kiếm tiền thông qua việc nhận hoa hồng từ các món đồ họ khiến khách tiêu thụ tại hộp đêm, với giá được niêm yết cao hơn gấp 5-10 lần bình thường. Đơn cử như một chai nước ở đây có giá khoảng 1.000 yen (8,5 USD.) Ngoài ra, khách hàng còn phải gánh vô số các loại phụ phí khác như phí bàn, phí phục vụ và thuế. Thông qua hệ thống thanh toán phức tạp này, các hosuto hành nghề lâu năm và đông khách có thể bỏ túi tới 40 - 50% số tiền thu được từ bàn của họ.

Các hosuto mới vào nghề nhận mức ăn chia rất thấp và họ được yêu cầu phải quan sát kỹ cử chỉ, lời nói, chiến thuật, chiến lược của những người đã thành công. Phần lớn các hộp đêm đầu tư rất ít cho hosuto của họ, thường chỉ có 1 buổi huấn luyện duy nhất. “Tất cả đều rất vắn tắt”, Takeyama nói. “Bạn phải học cách pha đồ uống, thay khay chứa ly, được và không nên nói gì. Tất cả các quy tắc thông thường. Sau đó bạn phải tự lo thân”.

Các kỹ năng của hosuto chỉ hoàn thiện dần trong suốt sự nghiệp, với đích đến chung là làm sao để thu hút một lượng lớn nhất khách hàng và khuyến khích họ tiêu càng nhiều tiền càng tốt.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của các hộp đêm dành cho nữ giới là hệ thống kết nối một nữ khách hàng với hosuto được cô ta ưa chuộng. Hệ thống này cho phép cô ta thiết lập mối quan hệ gần gũi, thân thiết hơn với hosuto và thậm chí đôi bên còn có thể hình thành một quan hệ tình cảm với nhau.

Các nữ khách hàng chấp nhận đầu tư mạnh tay cho một hosuto có thể trả tiền để đưa anh ta đi ăn tối với mình, đi xem phim hoặc thậm chí là tới khách sạn mây mưa, khi tiếp viên này hết giờ làm. Kết quả là những hosuto hàng sao tại một hộp đêm thường được lòng rất nhiều khách hàng nữ lắm tiền nhiều của.

Những đêm hoành tráng nhất tại một hộp đêm thường là dịp sinh nhật, không phải của khách hàng mà của các hosuto hàng đầu. Để thu hút sự chú ý của hosuto, phụ nữ thường dốc hầu bao mua rượu đắt tiền tặng anh ta. Ví dụ như gói “tháp sâm panh” cho phép họ đổ tràn rượu Dom Perignon hoặc cognac hạng sang vào một chồng ly và đổi lại, sẽ được các hosuto tới tận bàn để múa hát ca ngợi. Cần biết rằng một chai sâm panh Dom Perignon Rose có giá 250.000 yen ở hộp đêm Shangrila, chai Dom Perignon Gold có giá 1 triệu yen và một cognac Louis XIII de Remy Martin có giá gấp đôi con số đó. “Một quý cô từng tiêu 4 triệu yen vào tháp sâm panh mừng sinh nhật tôi”, Hiro Kousaki, 30 tuổi, hosuto số 2 ở Shangrila chia sẻ.

Hosuto có tên Onizuka cho biết anh từng chứng kiến con gái một chủ đất giàu có tiêu tới 30 triệu yen một đêm. Chuyện các khách hàng mua nhà, xe, quà tặng đắt tiền cho hosuto yêu mến của họ cũng không phải là hiếm.

Hosuto nhảy múa hát hò mua vui cho khách.

Những góc tối ít người biết

Khách hàng tìm tới với hộp đêm dành cho nữ giới gồm đủ mọi loại người, từ con nhà giàu tới nữ doanh nhân và cả các bà nội trợ. Nhưng khoảng 60% khách thường xuyên tới hộp đêm Shangrila là các cô gái làm việc trong ngành công nghiệp tình dục có quy mô khổng lồ của Nhật Bản. “Họ mệt mỏi, căng thẳng vì công việc và bởi định kiến của xã hội. Nhưng chúng tôi cũng thuộc về thế giới giống họ nên không phát xét gì cả”, Onizuka chia sẻ.

Và quá trình xả stress của khách hàng cũng tạo ra lắm chuyện bi hài, thậm chí quái đản. “Cách đây 15 năm, có một khách hàng từng tiêu rất nhiều tiền ở hộp đêm. Một đêm, cô ấy đề nghị trả 300.000 yen nếu tôi đồng ý nuốt hết chỗ mỳ khô mà cô ấy vừa nhai vụn rồi nhổ xuống đôi giày cao gót đang đi dưới chân”, Tachibana, một quản lý ở Shangrila kể. “Tôi đã ăn hết chỗ mỳ đó. Giờ thì tôi không thể làm được như vậy, nhưng khi đó tôi còn trẻ và cần tiền”.

Một mặt tối khác của các hộp đêm này là các cô gái trẻ tới đây chi tiêu quá số tiền họ có được và bị ép bán dâm để trả nợ. Đầu năm nay, có tin một cô gái 20 tuổi bị buộc phải bán dâm để trả nợ hóa đơn lên tới 800.000 yen trong lần đầu tiên tới một hộp đêm ở Tokyo.

Theo các chuyên gia, sức mạnh của đồng yen là thứ khiến các chàng trai trẻ tìm tới nghề giải khuây cho phụ nữ. “Phần lớn hosuto đều học hành không tốt. Nhiều người mới chỉ tốt nghiệp giáo dục phổ thông và bị quyến rũ bởi các bộ cánh hiệu Armani hay lái xe sang nhập khẩu từ Châu Âu”, Takeyama nói. “Nhưng có rất ít người đạt được cuộc sống xa hoa đó”. Nhiều hosuto đã trở thành các bợm rượu, bập vào bài bạc hoặc mắc chứng nghiện mua sắm...

Để thành công trong môi trường của các hộp đêm dành cho nữ giới, mỗi nam tiếp viên phải đảm bảo sở hữu được yếu tố xinh đẹp và họ luôn mất rất nhiều công sức cho việc này. Một hosuto lý tưởng phải có hình thể dong dỏng, không được trông quá béo. Anh ta phải có gương mặt mịn màng và mái tóc dài.

“Các tiếp viên phải có vẻ đẹp hơi nữ tính”, Takeyama cho biết. Ngoại hình nữ tính này để loại bỏ bất kỳ cảm giác đe dọa về hình thể mà một người đàn ông với vóc dáng cao to có thể tạo ra. Tôi từng nghe tin về một số chủ hộp đêm khuyến khích tiếp viên đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc làm bất kỳ thứ gì khác để kiếm được tiền” Takeyama nói.

Việc mỗi hosuto dành tới 1 giờ mỗi ngày để tạo kiểu tóc là điều hết sức bình thường. Và càng bình thường hơn nữa nếu họ xin nghỉ làm một ngày để phục vụ việc tạo ra ngoại hình hoàn hảo nhất. Bởi nếu một tiếp viên cảm thấy chưa hoàn hảo, anh ta có thể thiếu tự tin và tạo ra các tác động tiêu cực khác khi làm việc.

Các tiếp viên nam thường kiếm nhiều tiền nhất trong độ tuổi 20 - 30 nhờ ngoại hình trẻ trung, dễ bổ sung yếu tố nữ tính. Nhưng duy trì sự trẻ trung non tơ này trong thời gian dài là điều rất khó khăn, do hosuto thường phải làm việc nhiều giờ và việc liên tục hút thuốc, uống rượu khiến quá trình lão hóa của họ càng diễn ra nhanh hơn. “Tôi nghi ngờ việc có nam tiếp viên nào đó tiếp tục hành nghề này sau tuổi 40”, giáo sư Laura Miller cho biết.

Ngoài ra, dù khách hàng đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhận về rất nhiều lời khen ngợi, được vô số các cử chỉ chăm sóc và vuốt ve, các hosuto vẫn khó có thể biến giấc mộng của khách hàng thành thực tế. Đó ít nhất là thú nhận của Kousaki, một hosuto đỉnh cao ở hộp đêm Shangrila: “Tôi nghĩ chúng tôi không thực sự khiến khách hàng thỏa mãn mà chỉ giúp khỏa lấp một lỗ nhỏ trong tim họ mà thôi”.

Hương Giang (tổng hợp)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trong-the-gioi-ky-la-cua-cac-chang-geisha-hang-hai-o-nhat-ban-621403.bld