TRỰC TIẾP H.1 Việt Nam - Indonesia (0-0): Công Vinh rơi nước mắt khi hát quốc ca

Cứ tưởng sau 17 năm chưa hưởng được cảm giác chiến thắng trước Indonesia sẽ được thầy trò Nguyễn Hữu Thắng nếm hương vị này vào ngày 3.12 vừa qua nhưng cuối cùng nợ lại chồng thêm nợ. Hôm nay 7.12, liệu chúng ta có đòi lại món nợ "lâu ngày" hay lại "ghi thêm vào sổ nợ" một lần nữa...

Phút 23: Đội bạn luôn chơi đấu pháp phòng thủ chặt phản công nhanh và vừa có pha thoát xuống nhanh về phía khu thành Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, tiền đạo Indo đã rơi vào thế việt vị.

Phút 20: Nguy hiểm: Trong 1 tình huống tốt ở bên cánh trái. Thanh Trung chuyền đường bóng như đặt cho Công Vinh nhưng tiền đạo số 9 chưa kịp tung cú sút thì thủ môn Indo đã chụp bóng ngay chân của anh.

Công Vinh trong pha tranh bóng với cầu thủ đội bạn. Ảnh: Đức Đồng

Phút 14: Indo đổ bê tông trước khi thành. Vn đã có 3 cú sút về phía đội bạn. In do vẫn chưa có tình huồng nào.

Phút 9: Các cầu thủ VN chơi hoàn toàn trên sân Indo, chúng ta kiểm soát bóng rất tốt. Công Vinh vừa có cú sút xa nhưng không chính xác.

Phút 7: Sau hàng loạt pha tấn công dồn dập về phía khung thành Indonesia, Văn Thanh tung cú sút xa ngoài vòng 16,50m rất căng. Bóng chếch cột dọc trong gang tấc.

Phút 3: Việt Nam chủ động đẩy cao trận đấu với những pha tấn công liên tục về cầu môn Indonesia.

Phút 1: Ngay những phút đầu tiên Xuân Trường có đường chuyền dài vào vòng cấm, Văn Quyết chạy vào nhưng bóng bị hậu vệ đối phương phá ra.

Tuyển VN mặc áo đỏ quần đỏ truyền thống. Indo áo trắng, quần trắng. Ngay khi Quốc ca Việt Nam vang lên, tiền đạo Công Vinh đã nghẹn ngào rơi nước mắt.

Hiệp 1 bắt đầu.

Đội hình ra sân của hai đội:

Thông tin trước trận đấu

Thông tin từ Đại sứ quán indonesia cho hay có hàng trăm CĐV Gadura sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình để ủng hộ đội nhà. Ông Rizal Azhar, một nhân viên của ĐSQ cho hay:" Chúng tôi được phân phối 150 vé để đấn xem trận đấu này. Và số vé đã được cung cấp hết cho người hâm mộ. Đây chỉ là con số nhỏ vì sự quan tâm của người dân Indo với đội bóng rất cao."

- Trọng Hoàng và Ngọc Hải nếu phải nhận thêm thẻ vàng sẽ vắng mặt ở trận chung kết trong trường hợp tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia.

- Nếu lập cú đúp, tiền đạo Lê Công Vinh sẽ trở thành chân sút số 1 trong lịch sử AFF Cup, vượt qua kỷ lục cũ 17 bàn của Noh Alam Shah (Singapore).

Một Thế Giới

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-viet-nam-indonesia-cong-vinh-da-chinh-cong-phuong-lai-ngoi-du-bi-50598.html