U22 Việt Nam - Indonesia 0-0: Chỉ biết tự trách mình!

Chơi hơn người từ phút 63 nhưng U22 Việt Nam lại không thể tận dụng cơ hội để rồi bị Indonesia cầm hòa không bàn thắng sau 90 phút. Trận hòa đẩy thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vào tình thế phải đấu một trận sống còn với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối

Niềm vui vào bán kết sớm với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nếu U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia trong lượt trận thứ tư giữa hai đội tối 22-8. U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm, còn U22 Indonesia kém 2 điểm, xếp nhì bảng trong khi vòng bảng chỉ còn lại 1 lượt trận.

Tin vui cho U22 Việt Nam là HLV Hữu Thắng có trong tay đội hình đầy đủ nhất khi tiền vệ Xuân Trường và hậu vệ Văn Hậu đã trở lại sau án treo giò ở trận trước.

Trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam gặp Indonesia ngoài 2 trụ cột trên còn có những gương mặt quen thuộc như: thủ môn Minh Long, trung vệ Tiến Dũng - Văn Khánh, hậu vệ biên Văn Thanh, tiền vệ Duy Mạnh đá cặp Xuân Trường. Trên hàng công, Công Phượng đá hộ công cho Tuấn Tài với sự hỗ trợ 2 bên cánh của Hồng Duy và Văn Toàn.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Indonesia: Satria Hardiyanto, Putu Antara, Andy Nugroho, Hansamu Pranata, Muhammad Hahanusa, Muhammad Hargianto, Febri Hariyadi, Hanif Siahbandi, Yabes Malaifani, Septian Maulana, Ezra Walian.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

Hiệp 1:

Trận đấu căng thẳng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn trong khi U22 Indonesia cho thấy họ sẵn sàng đá rắn để phá sức chúng ta.

Phút 9, U22 Việt Nam tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đối phương khiến thủ môn Satria Hardiyanto vất vả phá bóng. Ngay sau đó, hậu vệ Văn Thanh nằm sân đau đớn sau pha va chạm mạnh với đối thủ.

15 phút đầu trận, U22 Việt Nam có thế trận khá tốt. Nếu có thể duy trì điều này, chắc chắn sẽ có bàn thắng dành cho Việt Nam ngay trong 45 phút đầu tiên.

Phút 17, Hồng Duy có pha đặt lòng đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Indonesia sau pha làm tường của Tuấn Tài và trước đó là từ đường kiến tạo của Xuân Trường. Đây là pha bóng nguy hiểm nhất từ đầu trận.

Từ phút 20, bóng hầu như lăn trên phần sân của U22 Indonesia. U22 Việt Nam liên tục dồn ép đối phương vào thế phải chống đỡ vất vả. Các pha tấn công của Việt Nam chủ yếu tập trung vào cánh phải, nơi có Văn Toàn thường xuyên có những đột phá kỹ thuật và tạt bóng vào trong. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút may mắn để có bàn mở tỉ số. Đáng tiếc nhất có lẽ là pha bóng của Tuấn Tài ở phút 28 khi tiền đạo này băng vào sút bóng cận thành nhưng hơi vụng về để thủ môn đội bạn bắt bóng.

Các CĐV Việt Nam vẫn cháy hết mình

Phút 32, U22 Indonesia có cú sút đầu tiên về phía khung thành thủ môn Minh Long. Đó là màn phản công nhanh và phối hợp khá đẹp mắt của đội bóng áo trắng được kết thúc bằng cú sút ngoài vòng cấm địa của Septian nhưng thủ môn Minh Long đã cảnh giác.

Hậu vệ Văn Thanh cuối hiệp 1 đã thực hiện cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của HỒng Duy khiến thủ môn Indonesia phải bay người cản phá. Đây được xem là pha bóng nguy hiểm nhất hiệp 1.

Hai đội rời sân nghỉ giải lao mà chưa có bàn thắng nào được ghi. U22 Việt Nam ép sân và tạo được nhiều cơ hội hơn Indonesia nhưng tiếc là các pha dứt điểm chưa thật sự hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Hiệp 2:

Bước sang hiệp 2, U22 Indonesia không còn co cụm phòng ngự mà sẵn sàng chơi đôi công với U22 Việt Nam. Vẫn với lối đá thiên về sức mạnh và không ngại va chạm, U22 Indonesia ít nhiều gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam vốn xuống sức trong hiệp 2. Dù vậy, cơ hội mà Việt Nam tạo ra là nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể ăn mừng bàn thắng.

Công Phượng với cú sút uy lực nhưng chưa thành bàn

Bên ngoài sân, HLV Hữu Thắng cho Tuấn Anh khởi động. Có lẽ Tuấn Anh sẽ vào sân thay cho Duy Mạnh. Sự có mặt của Tuấn Anh cho thấy HLV Hữu Thắng muốn giành chiến thắng trận này khi tung một cầu thủ thiên về tấn công vào sân.

Phút 63, U22 Indonesia chỉ còn chơi với 10 người khi Sjahbandi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trước dó cầu thủ này đã đánh vào mặt Tuấn Tài.

Phút bù giớ thứ nhất, U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng nhất để mở tỉ số nhưng Tuấn Tài một lần nữa cho thấy sự vô duyên của mình trong trận này. Dù đối mặt với thủ môn nhưng Tài lại dứt điểm quá tệ để thủ môn đội bạn đẩy bóng đi trúng xà ngang.

Châu Tuấn - Ảnh: Đức Anh - Clip: VTV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/truc-tuyen-u22-viet-nam-indonesia-0-0-viet-nam-choi-hon-nguoi-20170822190638181.htm