Trước ngày khai màn La Liga 2013/14: Nước chảy chỗ trũng

Khi những Atletico, Valencia hay thậm chí là Sevilla, Malaga đều đã bán đi những ngôi sao sáng nhất thì cuộc đua tại La Liga mùa bóng mới vẫn chỉ là câu chuyện riêng của Barca và Real.

Thành công tại La Liga ở mùa bóng trước chỉ được xem như cuộc vãn hồi danh dự của Barca khi họ thể hiện bộ mặt bạc nhược tại Champions League. Trong khi đó, Real Madrid của Mourinho khi đó đã có một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận. Tất cả đã và đang chờ đợi ở một mùa giải mới để chứng kiến sự thay đổi 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.

“Gã khổng lồ” xứ Catalan chuyển mình

Barca đã trải qua một mùa hè đầy biến động khi Tito Vilanova đã tuyên bố từ chức vì bệnh tật. Thay vào đó là Martino vẫn còn đầy nghi vấn với các cules. Những câu hỏi về lối chơi, về con người và về cả chính sách phát triển… vẫn chưa thể được giải đáp.

Những nhân tố cũ và mới sẽ giúp Barca chinh phục nhiều mục tiêu trong mùa giải mới. (Ảnh: AP)

Đẩy David Villa đi và đưa về bản hợp đồng giá trị Neymar, Barca không chỉ ôm mộng tại La Liga mà đó còn là mơ về cuộc phục thù ở Champions League. Neymar – Messi sẽ được nhắc đến rất nhiều trong mùa giải này bên cạnh những nhân tố vốn đã ăn sâu vào nếp nghĩ của những cules như Pique, Busquets, Xavi, Iniesta hay Fabregas.

Lúc này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đang hồi họp dõi theo Barca dưới kỷ nguyên Martino. Tiki-taka Nam Mỹ và cột mốc 100 điểm một mùa cùng những chiến thắng theo cách nào? Hay chăng, thêm một mùa bội thu những kỷ lục của “gã khổng lồ” xứ Catalan?!

“Kền kền trắng” thay lông

Trong khi đó Real Madrid cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mùa Hè vừa qua. Từ băng ghế chỉ đạo đến nhân sự và cả trong phòng thay đồ.

Carlo Ancelotti đã cập bến Bernabeu cùng với những hi vọng về La Liga và cả giấc mơ Decima còn dang dở. Bên cạnh đó, những nhân tố mới như Isco, Illarramendi và có thể sắp tới sẽ là Gareth Bale… được các Madridista kỳ vọng đưa đội bóng Hoàng gia trở lại thời hoàng kim.

Ngoài những nhân tố mới trong đội hình và trên băng ghế chỉ đạo, Real Madrid với những lùm xùm trong phòng thay đồ cũng đã trở nên yên ả. Khi Mourinho xách vali khỏi Bernabeu là lúc những công thần như Casillas, Ramos hay cả Cris Ronaldo cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Người Madrid đã cảm thấy đội bóng Hoàng gia không còn mất bản sắc. Tất cả đã bình yên sau cơn bão lớn và những người Madrid đang hướng đến một mùa bóng mới với những khát khao chiến thắng.

Cris Ronaldo vẫn là "con át" chủ bài của Real Madrid mùa tới. (Ảnh: AP)

Với những gì đang diễn ra, nhiều người cho rằng La Liga mùa giải 2013-2014 là câu chuyện riêng của Barca và Real Madird. Không chỉ là giá trị đội hình ngang ngửa và xấp xỉ 1 tỷ euro mà đó còn là câu chuyện riêng của những đại gia. Ngoài ra, cuộc chơi cá nhân La Liga 2013/14 cũng sẽ là cuộc chơi riêng của Leo Messi và Ronaldo, của các cầu thủ Real Madrid và Barcelona. Bởi 5 trong top 10 chân sút hàng đầu của giải đấu là Falcao, Negredo, Higuain, Fernando Llorente và Roberto Soldado đã bỏ La Liga ra đi.

Liga mùa này vắng “ngựa ô”?

Phiên chợ Hè 2013 sắp vãn và những thế lực có thể cạnh tranh cùng Barca, Real như Sevilla, Valencia, Atletico hay Malaga đều đã bán đi những cầu thủ sáng giá nhất của mình.

Khi mà thị trường chuyển nhượng chưa chính thức mở cửa, nhà ĐKVĐ Cúp Nhà vua đã nhanh tay bán chân sút chủ lực Falcao cho AS Monaco để thu về 60 triệu euro. Sevilla tiếp bước khi bán đi 2 ngôi sao sáng nhất của mình là Jesus Navas và Álvaro Negredo cho Man City.

Trong khi đó, Valencia bán đi chân sút tốt nhất của mình, Soldado. Bên cạnh đó, Malaga cũng để Isco ra đi hay Sociedad không thể giữ nổi Illarramendi.

Nước chảy chỗ trũng, Barca và Real Madrid như cái rốn của La Liga đã nhiều mùa và điều đó sẽ chẳng thay đổi ở mùa này. Một mùa bóng nữa, Liga lại thiếu “ngựa ô”?

Lịch thi đấu cụ thể vòng 1 La Liga mùa giải 2013-2014:

Trần Chân

Nguồn VTV: http://vtv.vn/bong-da/truoc-ngay-khai-man-la-liga-201314-nuoc-chay-cho-trung/78206.vtv