Trước ngày xét xử vụ thảm sát 4 người tại Quảng Ninh: Nỗi niềm của mẹ hung thủ

Dự kiến sáng hôm nay (16/12), TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí) về các tội giết người, cướp tài sản. Theo đó, Dũng là nghi phạm đã sát hại bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) và 3 cháu nhỏ.

Đối tượng Dũng (giữa) thời điểm bị bắt. Ảnh: TL

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19h30 ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, trú tại khu Hợp Thành, phường phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) để mượn tiền. Thời điểm này, chị Thanh đang đi làm cách nhà khoảng 700m, ở nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (mẹ đẻ chị Thanh) cùng các cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007, con chị Thanh), PhạmThu Hà (SN 2008, con chị Thanh) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu gái chị Thanh).

Do có quan hệ họ hàng nên bà Hát đã mời Dũng ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn, giữa Dũng và cháu Hưng xảy ra lời qua, tiếng lại. Cho rằng cháu Hưng hỗn với mình, Dũng hậm hực trong lòng, chờ cơ hội trả thù. Lấy lý do trời mưa, Dũng xin ngủ nhờ. Khoảng 23h đêm, thấy cháu Hưng dậy đi vệ sinh, Dũng theo sau rồi bất ngờ bịt miệng, rút dao thủ sẵn trong người đâm cháu tử vong. Trong cơn máu lạnh, Dũng bế cháu Hưng vào giường rồi dùng dao sát hại cháu Hà (ngủ cùng giường với cháu Hưng). Sau đó, Dũng quay lại phòng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Rạng sáng 24/9, phát hiện bà Hát và cháu Huyền thức giấc, Dũng lẳng lặng đến gần dùng dao sát hại cả hai bà cháu. Sau đó, Dũng lột hết nữ trang trên người bà Hát rồi bỏ về nhà chở vợ đi làm. Trên đường về, Dũng vào cửa hàng vàng Thuận Nhung (thị xã Quảng Yên) bán chiếc nhẫn của bà Hát được 3,3 triệu đồng. Còn đôi hoa tai, Dũng mang ra tiệm vàng Đức Trọng (TP Uông Bí) bán được 3,2 triệu đồng. Phát hiện công an truy tìm hung thủ, Dũng hoảng sợ bỏ trốn. Đến 21h ngày 24/9, Dũng bị bắt tại khu vực chân cầu Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Từ ngày Dũng gây tội, mỗi khi phải ra đường, bà B.T.N (74 tuổi, mẹ Dũng) luôn sợ những ánh mắt săm soi của người đời. “Dù tòa chưa xử nhưng tôi đã nói với con dâu và hai cháu nội là gia đình sẽ lấy ngày này năm sau (ngày 24/9 - PV) làm ngày giỗ đầu cho Dũng. Ai gây ra tội lỗi thì người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”, bà N đau xót.

Nói thì như vậy, nhưng trong thâm tâm bà N vẫn mong có một phép màu giúp đứa con ngỗ ngược của mình có cơ hội sống dù đã gây ra tội lỗi tày trời. “Ngày mai ra tòa, tôi cũng sẽ xin gia đình chị Thanh tha thứ và cho Dũng một cơ hội sống. Dù biết Dũng không xứng đáng được tha thứ nhưng chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình phải chết cả”, bà N ôm mặt khóc.

Nhìn cảnh người phụ nữ ở cái tuổi “gần đất, xa trời” liêu xiêu bê rổ rau trong buổi chiều cuối đông khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi cứ ám ảnh câu nói của bà: “Tôi tưởng sẽ được sống thanh thản những ngày cuối đời, ai ngờ bằng này tuổi đầu vẫn phải khổ sở vì con”.

Nguyễn Hải

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/truoc-ngay-xet-xu-vu-tham-sat-4-nguoi-tai-quang-ninh-noi-niem-cua-me-hung-thu-2016121616174512.htm