Trước trận Real – Valencia: Truy đuổi Barca

Sau đêm nay, rất có thể NHM bóng đá châu Âu sẽ được chứng kiến kịch bản giống nhau ở hai giải đấu hấp dẫn nhất lục địa già: MU và Real bám đuổi gắt gao Chelsea và Barca, với khoảng cách 1 điểm mong manh.

Thông tin lực lượng: Real: Raul, Metzelder, Kaka, Drenthe và Pepe chấn thương không đá. Garay trở lại sau án treo giò. Albiol cũng có thể ra sân sau khi ban kỷ luật La Liga bác thẻ phạt trong trận gặp Almeria. Valencia: Fernandes và Maduro trở lại sau án phạt. Các hậu vệ Miguel, Mathieu, Dealbert và Navarro vắng mặt vì chấn thương. Bruno bỏ ngỏ khả năng ra sân. Thậm chí, so với MU ở Premier League, hy vọng đòi lại ngôi đầu của Real tại La Liga còn sáng sủa hơn. Bởi, sau trận tiếp Bầy dơi trên sân nhà Bernabeu, họ còn có tới 5 vòng đấu nữa để làm nên điều thần kỳ. Chưa kể, những đối thủ còn lại của Bầy kền kền đều không thuộc hạng xương xảu: Zaragoza, Osasuna, Mallorca, Bilbao và Malaga. Trong khi Barca sẽ phải hành quân tới sân của hai đối thủ có “số má” là Sevilla và Villarreal. Chỉ cần Barca đánh rơi chiến thắng thêm một lần nữa, Real hoàn toàn có thể trở lại vị trí ngôi vương. Mà điều này rất có thể xảy ra, khi đoàn quân HLV Guardiola có dấu hiệu sa sút về mặt thể lực. Họ đang phải căng sức chơi ở hai mặt trận La Liga và Champions League. Không những vậy, BLĐ đội chủ sân Nou Camp vừa cho biết, nhiều khả năng họ phải đi đường bộ hoặc đường biển tới Milan (qua Genoa) để gặp Inter, vì các sân bay đóng cửa. Đó quả thực là cơn ác mộng “hành xác” dành cho nhà ĐKVĐ. Real buộc phải thắng nếu muốn lật đổ Barca Tuy nhiên, những kịch bản “đếm cua trong lỗ” kể trên chỉ trở thành sự thực nếu Bầy kền kền trắng biết chắt chiu và tận dụng cơ hội mình có được. Trên thực tế, họ vẫn đang kém đối thủ những 4 điểm, và một chiến thắng trên sân nhà vào rạng sáng mai gần như là nhiệm vụ bắt buộc. Real đã bị Barca đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà sau trận El Clasico. Nhưng tại “thánh địa” Bernabeu, rất khó để một đội bóng thứ hai ra về với 3 điểm trong tay. Trước khi vấp phải thất bại trước Barca, Real đã có 15/15 trận thắng sân nhà, ghi tới 50 bàn (trung bình trên 3 bàn/ trận). Những con số ấy đủ để nói lên Bầy kền kền có sức mạnh lớn nhường nào trên “đất mẹ” Bernabeu. Nếu như Real thường thể hiện sự vượt trội trên sân nhà, thì Valencia lại có bộ mặt bạc nhược trên sân khách. Họ chưa giảnh nổi bất cứ trận thắng nào khi rời Mestalla, kể từ khi đánh bại đội bóng tân binh Xerez với tỷ số 3-1 ngày 10/1. Sau 7 trận sân khách tính từ thời điểm đó, Los Che có tới 5 trận thua và chỉ hai lần cầm hòa các đội chủ nhà. Bên cạnh việc chỉ giành được 2/21 điểm tối đa, Valencia còn để thủng lưới tới 16 lần và ghi được vẻn vẹn 5 bàn trong 7 trận đấu đáng thất vọng ấy. Đó quả thực là cơn ác mộng với đoàn quân HLV Emery. Một “luận điểm” nữa chứng minh cho phong độ kém cỏi của Valencia trên sân khách là số bàn thắng của chân sút hàng đầu của họ, David Villa. Tiền đạo người TBN đã có 21 bàn thắng mùa này, nhưng có tới 14 pha lập công anh thực hiện trên sân nhà Mestalla. Chưa kể, anh chỉ một lần duy nhất chọc thủng lưới Casillas trong 4 lần chạm trán gần đây nhất. Ở lượt đi, Higuain đã tỏa sáng với cú đúp Niềm tin chiến thắng, thậm chí là một trận thắng đậm dành cho các Madridistas càng có cơ sở khi hàng loạt hậu vệ trụ cột của đội khách đang dính chấn thương. “Bộ tứ” Miguel, Mathieu, Dealbert và Navarro chắc chắn sẽ tiếp tục vắng mặt, buộc HLV Emery phải đưa hai tiền vệ là Alba và Marchena (ở ĐT TBN, anh chơi trung vệ, nhưng ở Valencia, Marchena thường đá tiền vệ trụ) về đảm nhiệm vai trò che chắn trước vòng cấm. Ở trận lượt đi mùa này, hai đội đã cống hiến cho người xem màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về Real Madrid (Garay ấn định tỷ số ở phút 83). Tuy nhiên, trận thắng ấy chưa làm CĐV thành Madrid bớt nguôn ngoai thất bại 0-3 ở lượt về mùa trước. Đó là thời điểm Real hoàn toàn buông xuôi sau thảm bại 2-6 trước Barca, và tạo điều kiện để Los Che “đục nước béo cò”. Rất có thể, đoàn quân Galacticos sẽ đòi Bầy dơi cả vốn lẫn lời để tiếp tục truy đuổi Barca. Dự đoán: 3-0 Đội hình dự kiến: Real: Casillas; Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Guti, Alonso, Gago; Van der Vaart; Higuain, Ronaldo Valencia: Cesar; Bruno, Marchena, Alexis, Alba; Albelda, Banega; Pablo, Silva, Mata; Villa Sơn Huy

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_74113.aspx