Trước vòng 32 Premier League: Chờ những cú sẩy chân

Con tàu Premier League đang đi về những ga cuối cùng và đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Một sai lầm dù nhỏ nhất vào thời điểm này cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nó sẽ tạo cơ hội cho đối thủ vươn lên và khiến những nỗ lực của đội bóng kể từ đầu mùa đổ xuống sông xuống bể.

Trận đại thắng 5-0 tại Fratton Park hồi giữa tuần vẫn chưa thể giúp Chelsea dẹp bỏ những ánh mắt nghi ngờ về sức mạnh thực sự của họ, bởi Portsmouth đã chấp nhận xuống hạng và không còn ý chí chiến đấu. Song cuộc tiếp đón Aston Villa cuối tuần này sẽ là một thử thách thực sự dành cho thầy trò Ancelotti trước khi bước vào trận đại chiến với Manchester United tại Old Trafford vào tuần tới. Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Aston Đoàn quân của Martin O'neill chính là một trong những đội bóng chơi ổn định nhất tại giải Ngoại hạng, họ vẫn chưa một lần phải nếm mùi thất bại trong năm 2010. Mặc dù vậy, Aston hiện chỉ xếp thứ 7 trên BXH và vấn đề của đội bóng này là họ để hòa quá nhiều (7/10 trận gần nhất), nhưng điều đó cũng cho thấy họ là một đội bóng rất khó bị đánh bại. Chắc chắn sẽ là một trận cầu hấp dẫn tại Stamford Bridge bởi cả hai đội bóng đều đang hướng đến một chiến thắng bởi chỉ có như vậy Chelsea mới được giành quyền tự quyết trước Man United tại Old Trafford ở vòng đấu tới. Còn với Aston, một trận hòa cũng sẽ khiến tham vọng lọt vào Top 4 bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ đang là đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 4 đi Champions League. Chelsea gặp khó nhưng Arsenal cũng sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải đến làm khách tại thánh địa St. Andrew's của Birmingham. Pháo thủ đang chơi rất vào phom trong thời gian vừa qua nhưng nếu chủ quan, Những đứa trẻ nhà Wenger sẽ phải trả giá bởi nên nhớ rằng, trong chuỗi 11 trận bất bại cực kỳ ấn tượng trên sân nhà vừa qua của Birmingham có cả hai “ông kẹ” Chelsea và Man United. Có vẻ như Quỷ đỏ là đội bóng gặp nhiều thuận lợi nhất so với các đối thủ của mình ở vòng 32 này khi chỉ phải đến làm khách trước “gã láng giềng” Bolton. Thật khó tin MU, đội bóng luôn sở hữu những cú nước rút cực kỳ ấn tượng, lại có thể mất điểm tại sân Reebok cho dù không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Wayne Rooney. Tottenham bứt tốp Spurs chính là đội bóng đang nắm giữ lợi thế lớn nhất trong cuộc đua lọt vào Top 4. Trong khi Liverpool liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng, Man City đau đầu với bài toán phong độ thì đội bóng của Harry Redknapp đã chớp thời cơ để vươn lên với 4 thắng lợi liên tiếp. Tottenham đang nắm cờ trong tay Ở vòng đấu này họ sẽ chỉ phải tiếp “xác chết” Portsmouth trên sân nhà. Tinh thần hưng phấn sau thắng lợi 3-1 trước Fulham tại FA Cup cùng phong độ cực tốt của hàng công sẽ đảm bảo 3 điểm trọn vẹn ở lại White Hart Lane. Liverpool cũng sẽ có cơ hội đứng dậy sau thất bại 2-1 trước Man United khi được chơi trên sân nhà trước Sunderland, đội bóng mà The Kop đã “làm gỏi” 6/7 cuộc đối đầu gần đây nhất. Trong khi đó, Man City sẽ đón tiếp một Wigan đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi lưới hái của tử thần và người ta đang chờ xem dàn sao đắt giá của thiếu gia Premier League sẽ phản ứng thế nào sau thất bại muối mặt cả trong lẫn ngoài sân (Mancini gây lộn với David Moyes) trước Everton hồi giữa tuần. Dương Cưu Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_73159.aspx