Truy bắt "sát thủ Judo" giết người, bỏ trốn

(Phunutoday) - Học văn hóa chỉ hết lớp 10, thế nhưng Hùng lại có đến 9 năm liền học võ Judo, cộng với bản tính hung hãn côn đồ nên Hùng nhanh chóng kết thân với toàn tay anh chị có máu mặt tại đất Hà Thành. Để rồi chỉ vì một cái huých tay, Hùng đã dàn trận bắn chết người, sau đó thay tên đổi họ để bỏ trốn nhưng vẫn bị công an tóm gọn.

“Võ sỹ” dàn trận giết người

Trần Mạnh Hùng (27 tuổi, trú tại Q.Tây Hồ, Hà Nội) học văn hóa chỉ hết lớp 10 rồi nghỉ thế nhưng lại có đến 9 năm liền học Judo ở trung tâm Trịnh Hoài Đức.

Với bản tính hung hãn, lại sẵn cậy mình là người học võ nên Hùng nhanh chóng kết thân với bạn bè xã hội đen, toàn là những tay anh chị có máu mặt tại đất Hà Thành.

Để có được vị trí trong giới “xã hội đen”, hễ có anh chị em nhờ là Hùng sẵn sàng dùng dao, súng kết hợp với võ thuật học được, lập tức đi “đòi máu” của đối thủ. Chính sự “nhiệt tình” và khả năng của Hùng mà chẳng mấy chốc, Hùng đã có trong tay một cơ số đàn em được dân anh chị Hà Thành coi trọng…

Vào ngày 22/5/2010, Hùng cùng với nhóm “đàn em” tới ăn chơi ở một khách sạn trên phố Kim Mã. Trong lúc ra vào khách sạn, một thanh niên (thuộc nhóm khác cùng đến đây ăn uống) đã tưởng Hùng là bạn của mình nên huých tay nhận người quen. Sẵn có bia rượu trong người, nhóm của Hùng tức khí lời qua tiếng lại rồi gây gổ, thách đấu nhau.

Hùng cùng với đồng bọn của mình là Nguyễn Thảo Nguyên, Dương Văn Tân và một số người khác đã chuẩn bị súng AK, K59 và tuýp sắt, kiếm... để dàn trận.

Nhóm thanh niên bên kia cũng không phải là tay vừa, trước cuộc "thách đấu" cũng đã thủ sẵn nhiều dao nhọn để "ra trận".

Tối 22/5, sau khi dàn trận xong xuôi ở Ngũ Xá-Ba Đình, Hùng đợi nhóm kia đến. Khi thấy đối thủ vừa xuất hiện, Hùng đã ra lệnh cho đàn em nã súng vào đối phương, sau đó dùng tuýp sắt, kiếm xông lên “chiến đấu”, khiến một thanh niên đối phương tử vong.

Nghe thấy tiếng súng nổ, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đội hình, đến và truy bắt hai nhóm thanh niên. Thấy công an truy đuổi, Trần Mạnh Hùng đã bỏ chạy và lẩn trốn ở nhiều nơi, đồng thời thay tên đổi họ.

Sau khi tiến hành truy quét, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Thảo Nguyên và Dương Văn Tân (thành viên trong nhóm Hùng), đồng thời khởi tố về các tội “Giết người”, “Mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép”.

Riêng đối với Trần Mạnh Hùng, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc về hành vi giết người.

Cuộc truy bắt “sát thủ Judo” và những điều mới được tiết lộ

Thấy đàn em bị bắt sau vụ nổ súng đâm chém nhau ở Ngũ Xá, ngay lập tức, Hùng mang theo ít tư trang cá nhân cùng 5 triệu đồng ra bến xe Nước ngầm thuê xe khách vào TP.HCM để trốn vào tháng 6/2010.

Để tránh sự truy đuổi của công an, Hùng đến Tp. HCM rồi tiếp tục bắt xe xuống nhà một người quen ở tỉnh Long An và nhanh chóng thay tên đổi họ.

Trần Mạnh Hùng tại cơ quan công an

Suốt khoảng thời gian lẩn trốn ở Long An, Hùng luôn thận trọng mỗi khi ra ngoài và liên tục nghe ngóng thông tin từ ngoài Hà Nội về vụ việc liên quan đến mình. Không việc làm và tiền bạc, Hùng sống dật dẹo trong suốt một thời gian dài. May nhờ có người yêu là Thương (SN 1990, quê ở Cần Thơ) luôn quan tâm và mỗi tháng gửi 2 triệu đồng qua đường bưu điện để tiếp ứng, Hùng mới có cái để sống qua ngày.

Tháng 9/2011, phần yên tâm vì sự việc đã lắng xuống, phần không chịu nổi cảnh chui rúc, lẩn trốn, Hùng đã trở ra phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để tìm cách làm ăn.

Trong suốt khoảng thời gian hơn 1 năm truy nã Hùng, tổ trinh sát của đội truy nã đã liên tục bám sát địa bàn, thu thập thông tin về đối tượng. Khi vừa nhận được tin báo Hùng xuất hiện tại Tp. Vinh - Nghệ An, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng triển khai kế hoạch để bắt Hùng, nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát trước đó ít giờ.

Biết mình đã bị lộ tại Nghệ An, Hùng nhanh chóng bắt xe khách ra Hà Nội và sống ẩn dật trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Vào đầu tháng 11/2011, trên cơ sở các nguồn tin được sàng lọc kết hợp với kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm truy nã, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP đã xác định được khu vực Hùng lẩn trốn là ở thôn Đại Cát, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm.

22h ngày 23/11, 6 trinh sát cải trang làm người dân, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đào Anh Tuấn đã mở rộng “lưới” để ốp bắt Hùng.

Khu vực Hùng lẩn trốn được xác định ở một bãi cát ven sông Hồng, xa khu dân cư, đất rộng, nhiều hướng tẩu thoát... nên nhất cử nhất động các phương án tác chiến đều được lên sẵn.

“Xác định đối tượng là người có võ và rất nhanh nhẹn nên chúng tôi luôn thận trọng khi tiến hành tác chiến. Nhận thấy thời cơ là lúc Hùng đang nằm nghỉ trong lều, sẽ bị động mà không kịp phản ứng nên chúng tôi đã nhanh chóng áp sát và quật ngã đối tượng sau đó dẫn giải về trụ sở” - Một chiến sỹ trinh sát cho biết.

Sau khi bắt giữ được Hùng, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng cho đội Điều tra trọng án của Phòng CSHS CATP Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Việt Dũng

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201111/Truy-bat-sat-thu-Judo-giet-nguoi-bo-tron-2113535/