Truy bắt tài xế taxi giết người cướp của

NỮ GIÁM THỊ MẤT TÍCH

(Cadn.com.vn) - 23 giờ 30 ngày 4-7, CQĐT CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Huế (thuộc ĐH Huế) về việc có một cán bộ trong Hội đồng coi thi THPT quốc gia tại cụm Hà Tĩnh bị mất tích từ tối 3-7. Nữ giám thị này là Phạm Thị Oanh (1993, quê Lý Nhân, Hà Nam, sinh viên năm 4, khoa Mầm non, Trường ĐHSP Huế).

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh và tiến hành các bước điều tra, xác minh. Được biết, Phạm Thị Oanh được điều động ra Hà Tĩnh để coi thi THPT quốc gia, tại điểm thi thuộc Trường THPT Mai Thúc Loan (xã Thạch Châu, H. Lộc Hà, Hà Tĩnh). Tại điểm thi này, trưa 3-7 thì kết thúc. Theo kế hoạch, Oanh và các cán bộ coi thi sẽ trở lại Huế vào 14 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, Oanh đã xin phép ở lại để gặp một số bạn bè tại H. Lộc Hà. Chiều hôm đó, người bạn đi cùng đoàn đã tìm thuê cho Oanh ở trọ tại một nhà nghỉ trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Người này sau khi xách đồ lên phòng cho Oanh thì ra về.

Được biết, trong quá trình coi thi tại điểm trường Mai Thúc Loan, chị Oanh có quen một học sinh tên Tuấn (trú xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Theo đó, Oanh có nhờ Tuấn bày địa chỉ nhà thờ để Oanh đi lễ. 17 giờ cùng ngày, Oanh đi bộ ra trước khách sạn Sailing, TP Hà Tĩnh để đón taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ). Sau khi xong lễ ở nhà thờ, Oanh tiếp tục đi taxi tới nhà Tuấn ở xóm Hạ để chơi. Lúc đó là hơn 21 giờ. Ngồi chơi khoảng 15 phút, Oanh cáo biệt rồi ra về. Trước khi chia tay Oanh, Tuấn có biếu nữ giám thị này mấy quả xoài hái trong vườn nhà. Theo Tuấn cho biết, lên xe được một lúc thì cô Oanh có nhắn tin với nội dung: “Thấy lo lo vì chiếc taxi đi hướng khác”. Tuấn trấn an và nhắn tin lại: “Khi nào cô về đến nơi thì nhắn cho em biết”. Tuy nhiên, ít phút sau đó Tuấn tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì không nghe máy và sau đó thì không còn liên lạc được nữa.

Nạn nhân Phạm Thị Oanh.

Trước sự mất tích một cách bí ẩn của nữ sinh viên này, ngoài lực lượng CATP Hà Tĩnh, Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh cũng đã điều động cán bộ Phòng CSHS, các phòng, ban nghiệp vụ khác khẩn trương vào cuộc truy xét theo dấu vết nóng, đặc biệt là chiếc taxi mà nạn nhân gọi để di chuyển trong đêm.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 5-7, CQĐT đã khoanh vùng, xác định được đối tượng điều khiển taxi là Nguyễn Văn Tiến (1990, trú khối phố Tân Tiến, P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Tiến là người điều khiển chiếc taxi Mai Linh BKS 38A- 110.91 chở Oanh đi lễ và mất liên lạc. Qua đấu tranh, với những tài liệu, chứng cứ CQĐT đưa ra, Nguyễn Văn Tiến đã phải nhận tội.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

TỘI ÁC CỦA GÃ LÁI XE TAXI

Tiến khai nhận, chiều tối 3-7, khi đang chở khách đi trên đường 70 thì thấy có khách vẫy xe trước khu vực khách sạn Sailing nên sau khi trả khách, Tiến quay lại. Vị khách nữ yêu cầu đi xuống nhà thờ An Nhiên, sau đó thì đến nhà bạn ở xóm Hạ. Trên đường chở cô gái này về lại nhà nghỉ, Tiến đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Theo đó, Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung thì dừng lại, chốt cửa xe và siết cổ, lục túi lấy được 250 ngàn đồng và 1 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển taxi chở xác đến cầu Sú (tổ dân phố 2, TT Cày, H. Thạch Hà) vứt xuống, sau đó tiếp tục ra đường để vứt một số giấy tờ liên quan hòng xóa dấu vết.

Nghi can Nguyễn Văn Tiến.

Từ lời khai của Tiến, với những tài liệu thu thập được, 11 giờ ngày 5-7, các đơn vị chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân Phạm Thị Oanh. Do khu vực hung thủ vứt xác phi tang có bèo dày đặc nên quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm và đưa được thi thể nạn nhân lên bờ, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chiều cùng ngày, thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng CATP Hà Tĩnh cho biết, hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tiến để điều tra làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_151094_truy-ba-t-ta-i-xe-taxi-gie-t-nguo-i-cuo-p-cu-a.aspx