Truy nóng nhóm chém người trong đêm

Đêm 5-7, Trực ban hình sự CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tiếp nhận nguồn tin về nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém nhau gây thương tích trước nhà số 572-Tôn Đản, thuộc địa bàn P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ).

CAQ Cẩm Lệ thu giữ số hung khí gây án.

Trong quá trình điều tra, lực lượng CAQ Cẩm Lệ gặp không ít khó khăn, bởi vụ việc xảy ra trong đêm vắng, cả nạn nhân và nhân chứng không ai xác định được nhóm đối tượng gây án là người ở đâu. Sau khi chém người gây thương tích, nhóm khoảng gần 10 đối tượng tức tốc sử dụng xe máy rời khỏi hiện trường. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đêm 5-7, CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin, trong số hung thủ gây án có một đối tượng mang biệt danh là “Mèo tộc”, nhà ở P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khẩn trương xác minh, Tổ điều tra CAQ Cẩm Lệ xác định nghi can có tên họ đầy đủ là Đoàn Nhật Trường (2001, trú tổ 13, P. Thanh Khê Tây). Khi bị triệu tập về CAQ Cẩm Lệ để làm rõ một số điểm nghi vấn liên quan, Trường thừa nhận cùng nhóm 7 đối tượng khác thực hiện vụ chém người thương tích. Từ lời khai của Trường, CAQ Cẩm Lệ lần lượt triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan là Dương Mỹ Thắng (2000, trú P. Thanh Khê Tây), Ngô Trường Sỹ (2000), Nguyễn Văn Linh (1999, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Nguyễn Văn Tây (2001), Nguyễn Văn Thuận (1998, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và bước đầu làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, tối 4-7, Tây và Sỹ lên P. Hòa Phát để thăm mẹ của Sỹ. Khi đến gần nhà mẹ Sỹ ở đường Tôn Đản thì cả hai bị một số thanh niên lạ mặt chặn đánh. Vì lý do này mà chiều 5-7, Sỹ và Tây thống nhất điện thoại rủ thêm bạn bè lên P. Hòa Phát đánh trả thù. Tây gọi cho Nguyễn Văn Thuận, Hoàng Đại (2000) và Nguyễn Văn Phương (1998) đến quán cà-phê trên đường Lý Thái Tông (TP Đà Nẵng); Sỹ gọi cho Dương Mỹ Thắng và Nguyễn Văn Linh cùng tham gia. Đến 20 giờ cùng ngày, Tây điều khiển xe Wave BKS 43K1-8553 qua nhà chở Sỹ đến quán cà-phê Club Thanh Khê ở đường Lý Thái Tông. Khi đến nơi thì cả hai thấy Đại và Phương đang chờ sẵn. Khoảng 10 phút sau thì có Linh cùng Thuận đi bộ đến. Lúc này Đoàn Nhật Trường chở bạn gái đi ngang qua, được Sỹ rủ cùng tham gia.

Trước khi đi, Sỹ và Tây chuẩn bị 3 kiếm tự tạo và 2 gậy ba trắc bằng kim loại sử dụng làm hung khí. Sau đó, cả nhóm tụ tập tại Khu chung cư trên đường Kinh Dương Vương (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để “hội quân”. Đến 21 giờ cùng ngày, thấy quân số và phương tiện đã ổn, cả nhóm di chuyển về P. Hòa Phát để đánh nhau. Khi đi, Tây điều khiển xe Wave chở Trường cầm theo 1 kiếm tự tạo. Sỹ mang theo 1 tuýp sắt, cầm lái xe Wave 43K1-8557 chở Phương cùng mang theo 1 kiếm tự tạo. Đại cầm lái xe Sirius chở Thuận và Linh có lận theo 1 kiếm tự tạo và 1 cây ba trắc. Trên đường đi, xe của Đại bị thủng lốp nên Sỹ gọi điện thoại cho dịch vụ vá xe lưu động đến sửa. Sau khi vá xe xong, Thắng điều khiển xe Exciter đến cùng tham gia và được phân công chở Linh.

Khi cả nhóm đến đường Tôn Đản (TP Đà Nẵng) thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Exciter màu đỏ - trắng chạy ngược chiều. Thấy vậy, Sỹ hô to “Nó kìa” thì cả bọn quay xe lại đuổi theo nhưng không kịp. Khi đến trước nhà số 572-Tôn Đản, Sỹ phát hiện Nguyễn Quốc Huy điều khiển xe Air Blade màu trắng chở Nguyễn Hữu Phước đang trên đường từ xã Hòa Sơn đến P. Hòa Phát tìm nhà bạn gái nên chỉ tay về phía Huy - Phương hô lớn “Đúng là nó” để cả bọn dừng lại. Ngay lập tức, Thuận, Phương, Trường xông vào dùng kiếm chém Huy và Phước. Vô cớ bị chém bất ngờ vào vai, Phước hốt hoảng bỏ chạy, còn Huy bị Sỹ đấm đá túi bụi. Gây án xong, cả nhóm Sỹ lên xe bỏ đi, Huy được người dân kịp thời chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Qua vụ việc này nhận thấy, hiện nay, tình trạng cố ý gây thương tích trong lứa tuổi vị thành niên có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường, một bộ phận trẻ em tụ tập đua đòi ăn chơi rồi sử dụng hung khí đánh nhau. Chỉ vì xích mích, mâu thuẫn, va chạm nhỏ trong cuộc sống thường nhật, các em sẵn sàng mang theo hung khí đến đánh, chém người khác không thương tiếc. Đây là lời cảnh báo sâu sắc đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quan tâm, giáo dục con em mình. Bởi lẽ, ở tuổi các em, việc nghe theo lời bạn bè rủ rê làm chuyện xấu rất dễ xảy ra.

Theo các ĐTV Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ, vụ việc đang được tiếp tục xác minh mở rộng, có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ yêu cầu 2 đối tượng còn lại trong vụ việc này là Hoàng Đại và Nguyễn Văn Phương đang ở đâu, sớm đến CAQ Cẩm Lệ trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_169138_truy-no-ng-nho-m-che-m-nguo-i-trong-dem.aspx