Truy tìm nhóm thanh niên đâm nam sinh nguy kịch vì nghi lấy điện thoại

Nghĩ rằng, nam sinh Học viện Nông nghiệp lấy điện thoại của mình, một nhóm thanh niên cầm theo hung khí đến xóm trọ nơi nam sinh này đang thuê trọ đuổi đánh. Hậu quả nam sinh bị đâm thủng bụng, người vào can ngăn cũng bị đánh trọng thương.

Bị đâm trọng thương ngay cổng xóm trọ

Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội là đang điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên bị đánh trọng thương trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ.

Theo thông tin ban đầu do Chu Thị T.A. (sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) kể lại, vào khoảng 18h30 ngày 4/9, khi em này đang ở phòng trọ tại số 60 Đào Nguyên A (thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội) thì thấy Đỗ Duy H. (SN 1994, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và một bạn nam tên Hà (SN 1995) chuyển đồ đến xóm trọ của A. nên ra chuyển giúp.

Sau khi chuyển xong đồ đến khoảng 19h cùng ngày thì có một nhóm thanh niên khoảng 6- 7 người đến gọi H. và Hà ra nói chuyện. Tại cổng xóm trọ, nhóm thanh niên trên cho rằng H. lấy điện thoại của mình nên chửi bới ầm ĩ. Thấy nhóm thanh niên quá hung hăng nên H. đành gọi Hà ra nói giúp. Tưởng khi gọi bạn ra thì nhóm người lạ sẽ nghe, nhưng không ngờ cả nhóm này nhảy vào dùng hung khí đánh H. và Hà.

Nạn nhân H. được đưa đến BV Việt Đức (Ảnh gia đình cung cấp)

Cũng theo lời A., thấy nhóm này quá hung hăng đánh người nên A. kêu mọi người đến ứng cứu. Khi thấy mọi người chạy đến, nhóm thanh niên này đã vứt hung khí rồi bỏ đi. Khi được mọi người đến trợ giúp thì H. đã ngã gục, bụng chảy máu. Sau đó, có một thanh niên quay lại bảo đưa H. lên xe máy và chở ra bệnh viện Đa khoa Gia Lâm cấp cứu. Rồi H. được chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Còn Hà vẫn ở bệnh viện Đa khoa Gia Lâm khâu vết thương.

Sự việc cũng được người dân báo lên Công an thị trấn Trâu Quỳ, Công an huyện Gia Lâm. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Nạn nhân và nhóm hung thủ có biết nhau

Trao đổi với PV, ông Đỗ Duy Hường (bố nạn nhân H.) cho hay: “Khi nghe tin con trai bị đánh, tôi đang chở khách vội chạy vào bệnh viện. Lúc đó con tôi đang được cấp cứu, trên người máu chảy rất nhiều. Giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân sự việc, bắt kẻ có tội phải chịu tội, đòi lại công bằng cho con trai tôi".

Cũng theo ông Hường, H. là con cả trong gia đình có ba anh chị em. Hiện H. đang học năm thứ 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. H. là người hiền lành, chăm chỉ. Thời điểm bị đánh, H. vừa về quê nghỉ lễ lên để chuyển tới phòng mới. “Lúc cùng con lên Hà Nội, tôi có nghe nó nói là con sẽ chuyển đến nơi ở mới vì chỗ ở cũ phức tạp quá. Nghe vậy, tôi cũng khuyên con nên chuyển đi. Nhưng không ngờ con tôi vừa mới chuyển đến xóm trọ khác thì đã bị đánh như vậy...”, ông Hường chia sẻ.

Theo anh Lâm (anh họ của H.) thì: “Vào thời điểm bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh, H. mới bắt đầu chuyển đến đây. Hà cũng là bạn cùng phòng với H.. Theo em tìm hiểu từ một số người chứng kiến sự việc thì nhóm thanh niên đánh H. là những người sống cùng xóm trọ trước đây với H.. Từ trước tới giờ, H. rất hiền lành, đi học về là ở trong phòng, ít giao tiếp với người ngoài”.

Theo tìm hiểu của PV, những thanh niên tham gia đánh H. vốn sống cùng xóm trọ cũ với H.. Khi thấy H. chuyển đi, nhóm này cho rằng H. lấy trộm điện thoại của một người trong xóm trọ nên đã kéo đến đòi rồi đánh H..

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: “Hiện đơn vị đã nắm được sự việc và đang chỉ đạo cơ quan điều tra, làm rõ. Khi nào có thông tin về nhóm thanh niên này, chúng tôi sẽ thông tin với quý báo”.

Xuân Nguyễn

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-tim-nhom-thanh-nien-dam-nam-sinh-nguy-kich-vi-nghi-lay-a161202.html