Tú Anh giản dị cùng mẹ đi làm từ thiện cuối năm

Á hậu Tú Anh chia sẻ, cô và mẹ quanh năm đều dành thời gian và một quỹ nhất định để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình. Và chỉ đến cuối năm, trong hình ảnh áo dài thướt tha và cái tết cổ truyền ấm áp đang đến gần thì cô và mẹ cảm thấy hành động của mình thêm phần ý nghĩa.

Năm nay, vào dịp cuối năm, điểm đến của hai mẹ con là Viện huyết học trung ương, vì nơi đây chính là nơi mà ông ngoại của Tú Anh đã nhập viện và điều trị.

Hai mẹ con Tú Anh tất bật chuẩn bị những phần quà thật chu đáo

Mẹ ruột Tú Anh cũng rất biết ơn đội ngũ y bác sỹ tại đây đã tận tình chăm sóc bố chị - đồng thời là ông ngoại Tú Anh.

Mẹ Tú Anh cũng là người luôn theo sát mọi hoạt động của cô

Mẹ con Tú Anh đã chuẩn bị 150 phần quà bao gồm quà cho các bác sỹ, và cả các bệnh nhân phải ăn Tết xa nhà.

Tú Anh chia sẻ, cô rất sợ nhìn người khác khổ, đặc biệt là những hoàn cảnh éo le, bệnh tật bởi điều đó khiến cô không kìm được nước mắt...

Tú Anh vốn là người sống vô tư, hay tươi cười nhưng lại cũng là người mềm lòng, mau nước mắt, vì vậy mà cô cũng muốn người khác luôn hạnh phúc và an nhiên, hòa thuận bên nhau.

Khép lại năm con Khỉ vừa qua đối với Tú Anh có thể gói gọn trong hai chữ may mắn và viên mãn bởi Tú Anh đã rất vui vì được làm công việc mình thích, được dẫn chương trình truyền hình, được lên sóng và được chỉ dạy bởi những tiền bối vô cùng dễ thương, trách nhiệm và giỏi nghề

Cũng nhân đây, Tú Anh kính chúc khán giả một năm mới An khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe

Những phần quà vừa mang nhiều ý nghĩa vật chất cho cả người tặng và người nhận

Tú Anh mong muốn trong năm con gà này cô sẽ bước tiến xa hơn, nhận được sự chỉ bảo của nhiều anh chị trong đài và được các khán giả nhìn nhận cô là người biết cố gắng, yêu thương và yêu mến cô.

→ Ông vua phòng vé Thái Hòa: "Gìn giữ hạnh phúc từ những điều chân phương"

An Khê

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hau-truong/tu-anh-gian-di-cung-me-di-lam-tu-thien-cuoi-nam-d107027.html