Từ bỏ mọi danh vọng, tiền tài, tấm lòng người cha này thật đáng trân trọng

Để chăm sóc con trai mắc bệnh tự kỷ, người cha này đã từ bỏ mọi danh vọng, tiền tài.

Những ai là fan hâm mộ của TVB chắc chắn sẽ biến đến Trần Cẩm Hồng, một nam diễn viên diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi tiếng tại Hồng Kông. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao huy hoàng nhất, Trần Cẩm Hồng đã nguyện ý buông bỏ tất cả để dành thời gian chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ. (Nguồn Youthwant)

Những ai là fan hâm mộ của TVB chắc chắn sẽ biến đến Trần Cẩm Hồng, một nam diễn viên diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi tiếng tại Hồng Kông. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao huy hoàng nhất, Trần Cẩm Hồng đã nguyện ý buông bỏ tất cả để dành thời gian chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ. (Nguồn Youthwant)

Theo thông tin đăng tải, năm 2004 Trần Cẩm Hồng kết hôn với Đỗ Văn Huệ. Năm 2007, cậu bé Trần Giá Hoa ra đời trong niềm hạnh phúc khôn xiết của cha mẹ. Lúc đó, Trần Cẩm Hồng rất vui vẻ, còn nói sẽ liên tiếp sinh luôn vài bé. Thế nhưng, sự đời không như mơ, khi những đứa trẻ khác đã biết nói, cậu bé Giá Hoa đến tận 2 tuổi vẫn chưa bập bẹ được gì. Cuối cùng, bác sĩ kết luận, cậu bé mắc chứng tự kỷ. (Nguồn Youthwant)

Con trai có bệnh, Trần Cẩm Hồng quyết định đưa con đến chuyên gia, nỗ lực kiếm tiền để chữa trị cho con. Tuy nhiên, thêm 2 năm nữa trôi qua, bệnh tình của Giá Hoa chưa hề thuyên giảm. Lúc này, người cha Cẩm Hồng ý thức được rằng, cha mẹ mới là người có thể chữa trị cho con tốt nhất. Năm 2011, sau khi đóng xong bộ phim "Vạn Phụng Chi Vương", Trần Cẩm Hồng quyết định lui về ở ẩn, chuyên tâm chiếu cố, chăm sóc con trai. (Nguồn Youthwant)

Trần Giá Hoa mắc chứng tự kỷ, hoàn toàn không tiếp thu sự vật, sự việc mới mẻ, thường tự nói một mình một ngôn ngữ, cái gì cũng sợ hãi, hoàn toàn khép kín. Trong mắt người ngoài, là một cậu bé quái gở, chậm phát triển. Qua tìm hiểu, Trần Cẩm Hồng biết được dưới 6 tuổi là độ tuổi vàng để trị liệu bệnh tự kỷ, anh quyết định buông bỏ toàn bộ tiền tài, danh vọng để toàn tâm toàn ý chăm sóc, chữa trị cho con trai. (Nguồn Youthwant)

Để có điều kiện chữa trị tốt nhất, cả hai vợ chồng Trần Cẩm Hồng rời bỏ khu vực thành phố, tới nông thôn sinh sống. Cẩm Hồng ngày nào cũng dắt con trai đi dạo, con trai không nói một lời nào, người như trên mây trên gió. Phải mất rất lâu, thực hiện những hành động lặp đi lặp lại cả trăm lần, cậu bé Giá Hoa mới có chút niềm tin vào cha của mình. Hai cha con bắt đầu cải thiện giao tiếp, tương tác nhiều hơn. (Nguồn Youthwant)

Cậu bé Giá Hoa cũng thường xuyên có những hành động khác người, lơ đãng, hay thích gì làm nấy không hề suy nghĩ. Thế nhưng, đứng trước sự ngây ngốc của con trai, Trần Cẩm Hồng luôn tự nhủ: "Nếu như chính mình còn không tiếp nhận con trai, ai sẽ là người tiếp nhận đây" và lại tiếp tục cố gắng. Khi những đứa trẻ khác học viết chữ, Giá Hoa cũng học, tuy nhiên phương pháp là vừa chơi vừa học. Để dạy cho con trai, người cha Cẩm Hồng vô cùng vất vả, có những chữ phải dạy đi dạy lại từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác cậu bé Giá Hoa mới có thể nhớ được. (Nguồn Youthwant)

Có thể những đứa trẻ khác nói 3 lần đã nhớ nhưng Giá Hoa nói 300 lần mới nhớ. Thực sự, Trần Cẩm Hồng đã phải rất kiên trì. Mãi thành quen, cuối cùng Giá Hoa cũng có thể giao tiếp được với cha bằng tiếng nói, còn có thể nói chuyện điện thoại. Tuy nhiên, những chuyện rất đơn giản như rửa tay, tự mình đi vệ sinh cậu bé cũng phải mất đến 3 năm mới có thể hoàn thành. (Nguồn Youthwant)

Hiện tại, Giá Hoa đã có những tiến bộ vượt bậc, khiến cho người cha vĩ đại Trần Cẩm Hồng không khỏi hạnh phúc. Mẹ của cậu bé cũng đã nhận việc trở lại nhằm vực dậy kinh tế gia đình. Trần Cẩm Hồng cũng đã tham gia nhiều buổi tọa đàm, xuất bản sách, chia sẻ phương pháp chăm sóc, giáo dục đối với những trẻ em bị mắc chứng tự kỷ. Mong muốn của anh là giúp đỡ những bậc cha mẹ có con tự kỷ có thêm những kiến thức hữu ích, giúp họ vững tin hơn. (Nguồn Youthwant)

Suốt 7 năm qua, Trần Cẩm Hồng đã gánh trên vai gánh nặng vô cùng lớn nhưng chưa một lời than thở. Bệnh tự kỷ của con trai Giá Hoa không những không đánh gục được người cha này mà còn khiến cho tình cảm gia đình tài tử họ Trần thêm gắn bó. Theo chia sẻ của Trần Cẩm Hồng, anh không có nguyện vọng lớn lao gì, chỉ mong con trai lớn lên khỏe mạnh, có năng lực tự bảo vệ bản thân. (Nguồn Youthwant)

Đinh Ngân (Theo Youthwant)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/tu-bo-moi-danh-vong-tien-tai-tam-long-nguoi-cha-nay-that-dang-tran-trong-893540.html