Tú Chinh: 'Xin lỗi người hâm mộ vì em không giành được HCV'

Được kì vọng rất lớn ở nội dung 60m nữ, nhưng Tú Chinh đã bị 'hụt hơi' trong những bước chạy cuối cùng và để tuột mất HCV vào tay Kazakhstan.

Trong ngày thi đấu 19/9, Tú Chinh (áo đen) là niềm hi vọng vàng hàng đầu của TTVN tại AIMAG 5. Nhưng cô chỉ giành HCB, trong khi VĐV ít được kì vọng là Tiến Trọng lại bất ngờ giành HCV nhảy xa nam.

Ở đường chạy số 3, Tú Chinh xuất phát trong trang phục đen.

"Nữ hoàng điền kinh" của thể thao Việt Nam bứt tốc rất tốt và vượt lên trong phần lớn quãng đường.

Nhưng sau đó, cô lại để cho VĐV Kazakhstan - Zyabkina vượt qua trong những bước chạy cuối cùng.

Tú Chinh thẫn thờ nhìn kết quả thi đấu.

Cô chỉ kém VĐV giành HCV đúng 0,04 giây.

VĐV Kazakhstan - Zyabkina bật khóc vì giành HCV quá kịch tính.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN, Tú Chinh cho biết: "Em xin lỗi người hâm mộ vì không đạt được HCV như kì vọng".

"Em là vận động viên trẻ, lần đầu tiên tham dự giải này được huy chương cũng khiến em vui rồi. Em sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới".

"Sắp tới, em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình, đặc biệt là cải thiện khả năng về đích để hướng tới Asiad, không phụ lòng tin của người hâm mộ" - Tú Chinh cho biết.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/tu-chinh-xin-loi-nguoi-ham-mo-vi-em-khong-gianh-duoc-hcv-673237.vov