Từ Ozil tới Bale: Khi nào Perez mới thôi 'có mới nới cũ'?

Ozil hy sinh để dọn đường cho Bale không phải là trường hợp đầu tiên tại Real trước đó còn có Robben, Guti, Sneijder và cả Raul.

Ozil, nạn nhân gần đây nhất của Perez.

Thoạt nghe, mọi người sẽ nghĩ “bạo chi” và “có mới nới cũ”, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau trong cách làm của Perez. Nhưng khi phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy, chúng không chỉ liên quan mà thậm chí còn có mối quan hệ rất khó tách rời.

“Bạo chi” đã ngấm vào máu của Perez

Tính cả thương vụ Bale vừa mới hoàn tất, trong 2 giai đoạn làm Chủ tịch nhà trắng, Florentino Perez đã chi tới gần 1 tỷ euro, một con số khủng khiếp trong làng bóng đá.

Có thể điểm tên những gương mặt tiêu biểu mà Florentino đưa về Bernabeu như: Luis Figo (60 triệu euro năm 2000), Zinedine Zidane (75 triệu euro năm 2001), Ronaldo béo (45 triệu euro năm 2002), Ronaldo (94 triệu euro năm 2009), Kaka (65 triệu euro năm 2009) và mới nhất là Bale (91 triệu euro).

Chưa hết, nếu nhìn trong top 10 thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới, thì một mình Florentino còn chiếm đến 5 vị trí. Đáng nói là chúng toàn nằm ở những vị trí cao chót vót, Ronaldo đứng số 1, Bale số 2 và Zidane số 3.

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Perez lại chi tiêu nhiều đến thế? Ông chỉ trả lời bằng một câu nói rất nhẹ nhàng là: “Cầu thủ nào càng đắt thì lại càng rẻ”. Lý do mà Perez có thể mạnh mồm như vậy, là vì ông “trùm” ngành xây dựng (Perez vốn là kỹ sư xây dựng), biết cách biến các siêu sao mà ông đưa về thành những cỗ máy in tiền. Qua đó, giúp Real từ nợ nần chồng chất thành CLB làm ăn có lãi nhất trong ngành thể thao.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là ông có thể biến các cầu thủ thành những cỗ máy in tiền, nhưng lại không thể nào ép họ in được nhiều “Cúp”. Trong 10 năm nay, Real chỉ dành được vỏn vẹn 7 danh hiệu, một con số quá khiêm tốn so với số tiền mà Perez đã chi ra.

Từ “bạo chi” trở thành kẻ “có mới nới cũ”

Chi nhiều tiền, nhưng số danh hiệu mà Real Madrid đạt được lại không như mong đợi, đã kéo Perez lún sâu hơn vào việc mua sắm và trở thành kẻ “có mới nới cũ”, thậm chí là kẻ bạc tình, bạc nghĩa.

Người mới nhất bị Florentino hất ra đường là Ozil. Perez đã bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu, gào thét, thậm chí là van xin của các Madridista để đẩy Ozil sang Arsenal không một chút tiếc nuối.

Tiền vệ người Đức, được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình trong thời điểm hiện tại. Anh đã đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi của Real trong 3 mùa bóng qua. Đồng thời, góp công không nhỏ vào công cuộc lật đổ sự thống trị của Barca tại La Liga. Nhưng ngần đó vẫn đủ để giúp tiền vệ tài hoa này ở lại Real đến mùa thứ 4.

Tuy nhiên, Ozil không phải là trường hợp duy nhất bị người đứng đầu nhà trắng cho ra rìa. Nhìn về quá khứ, chúng ta có thể điểm ra được những cái tên như: Makelele, Guti, Rafael van der Vaart, Robben, Wesley Sneijder và Raul.

Robben, Wesley Sneijder đều chơi rất hay tại Real nhưng cùng phải ra đi.

Những cầu thủ kể trên, đều có đóng góp rất lớn trong thời gian khoác áo Real, tuy nhiên, họ đều bị Perez cự tuyệt. Makelele ra đi vì bị Perez chê là thiếu tốc độ, kỹ thuật và không được trả lương xứng đáng. Raul, một “huyền thoại” sống đã vào sinh ra tử cùng Kền kền trắng gần 2 thập kỷ, nhưng phải ra đi mà không kèn trống.

Guti, Van der Vaart, Robben và Sneijder, đều muốn ở lại để đóng góp cho CLB nhưng Perez đã nói không. Vì đơn giản là ông đã có người mới Ronaldo và Kaka, 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó.

Bao giờ Perez mới bỏ thói “có mới nới cũ” ?

Bóng đá là môn thể thao dựa trên sức mạnh của tập thể. Barca đã làm mưa làm gió bóng đá châu Âu, thế giới trong một thập kỷ qua bằng dàn cầu thủ chơi bóng cùng nhau nhiều năm. Bayern, đương kim vô địch châu Âu cũng có sức mạnh đáng sợ khi sở hữu những cầu thủ cùng quốc tịch, cũng chơi bóng cùng nhau lâu năm.

Tuy nhiên, Real lại không như vậy, mỗi năm, Perez dốc cả núi tiền để mua nhiều cầu thủ giỏi từ các CLB khác nhau. Và khi những cầu thủ mới chưa kịp gắn kết được với nhau thì đã bị đem thanh lý.

Có thể kể đến 2 trường hợp của Roben và Wesley Sneijder, cả hai đều đưa CLB mới của mình đăng quang Champions League. Nếu như, Wesley Sneijder đưa Inter Milan lên vô địch Champions League vào năm 2010, thì Roben cũng làm điều tương tự với Bayern vào năm 2013. Trong khi, Real chưa một lần đăng quang giải đấu này kể từ năm 2002.

Roben trong ngày đăng quang Champions League đã chia sẻ với truyền thông rằng: “Tôi không muốn đi, nhưng ông ấy đã tìm mọi cách bán tôi. Ngày ấy, người ta bảo tôi phải ra đi để giúp CLB cân bằng ngân sách”.

Đây có thế coi là lời nhắc khéo Perez của tiền vệ người Hà lan, tuy nhiên chừng đó cũng không đủ làm Perez nhận ra mình đã…sai. Mùa giải năm nay, ông vẫn đưa về Illarramendi, Isco và Bale để rồi bán đi Higuain, Kaka và đáng tiếc nhất là Ozil.

Sự ra đi của tiền vệ người Đức có thể ra gây cú sốc lớn đối với các cầu thủ Real và các cổ động viên. Nhưng đối với Perez đó là chuyện bình thường, vì ông đã có Isco và Bale.

Đến đây, chúng ta lại nhớ đến lời phát biểu của Pellegrini, người bị Perez sa thải hồi năm 2010: “Họ mua về những cầu thủ giỏi nhất, nhưng không phải là người cần thiết cho vị trí đang thiếu. Trong tay tôi là một ban nhạc gồm 10 nghệ sỹ guitar nhưng không có lấy một người chơi piano. Nếu tôi yêu cầu họ chơi piano, họ đánh kiểu gì bây giờ”?.

Lời phát biểu của Pellegrini không sai, sẽ rất khó để thay đổi được cách làm bóng đá của Perez trong thời điểm hiện tại, vì Perez luôn có cái lý của mình. Bởi vậy, những câu hỏi như: Bao giờ Perez mới thôi “lũng đoạn” thị trường chuyển nhượng? Bao giờ Perez mới bỏ thói “có mới nới cũ”… vẫn cần thời gian trả lời, ít nhất là đến lúc Perez rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch “nhà trắng”./.

CTV Dương Thuật/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/chan-dung/tu-ozil-toi-bale-khi-nao-perez-moi-thoi-co-moi-noi-cu/279349.vov