Từ 'Trò chơi vương quyền' đến 8 gia tộc ở Euro 2016

Tám đội bóng với cá tính khác nhau sẽ thư hùng vì một mục đích chung: Chiếc cúp Henri Delaunay. Đó như cuộc chiến tàn khốc để tranh giành quyền lực trong “Trò chơi vương quyền".

Vậy đội nào sẽ sắm vai nhà Lannister, nhà Mormont hay Nhà Targaryen?

Tuyển Pháp: Nhà Lannister

Nhà Lannister là một trong những Đại Gia tộc Westeros, một trong những gia đình giàu có nhất và quyền lực nhất Bảy Vương quốc. Họ có sức mạnh và tầm ảnh hưởng rất lớn. Dù vậy, thời gian nhà Lannister thực sự nắm quyền lãnh đạo là rất ít ỏi.

Kịch bản này giống với tuyển Pháp khi họ luôn miệng khoe khoang sở hữu nhiều danh thủ trứ danh như Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry... nhưng mới có ba danh hiệu lớn.

Tuyển Pháp sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi theo thời gian, nhưng ít khi thống trị thế giới.

Nhà Lannister nổi tiếng với câu nói "A Lannister always pays his debts" (Một người nhà Lannister luôn trả món nợ của mình). Tại Euro 2016, ngôi sao và cũng là cái tên được kỳ vọng nhất Paul Pogba còn một món nợ phải trả, đó là khoảnh khắc đặc biệt giúp đội nhà tìm lại vinh quang bị đánh mất.

Tuyển Iceland: Nhà Mormont

Một gia tộc nhỏ nhưng lại khiến cả thế giới sửng sốt. Trong phần 6 của phim "Trò chơi vương quyền, cô gái trẻ nóng tính Lyanna Mormont tạo ra sự chú ý nhờ tính bộc trực, khát khao và ý chí lớn. Giống như Iceland, họ gây sốc khi quật ngã tuyển Anh để góp mặt ở tứ kết.

Nhà Mormont không có binh hùng tướng mạnh, tuy nhiên, sở hữu tinh thần khiến đối thủ phải khiếp sợ. Giống như Iceland, số dân gần 350.000 người không nói lên điều gì bởi lẽ họ đã và đang làm được điều khiến châu Âu phải nể phục.

Tuyển Italy: Nhà Targaryen

"Lửa và máu" là khẩu hiệu của nhà Targaryen và đó là so sánh chính xác nhất về tuyển Italy. Dưới sự dẫn dắt của HLV đầy cá tính Antonio Conte, Italy hồi sinh mạnh mẽ sau hai vòng chung kết World Cup thất bại. Tại Euro 2016 tính đến thời điểm này, Italy trở thành đội tuyển đáng gờm nhất.

Tuyển Italy có một HLV Antonio Conte đầy nhiệt huyết và cá tính.

Với nhà Targaryen, hành trình của họ là chuỗi một loạt sự kiện bi thảm. Sau cuộc nổi dậy bất thành của Robert Targaryen và cái chết Rhaegar Targaryen, thành viên còn lại là Daenerys Targaryen phải sống trong sự dơ bẩn và nỗi sợ hãi suốt nhiều năm trước khi trưởng thành và trở thành Daenerys Stormborn, Nữ Hoàng của Andalls, Mẹ Rồng...

Với tuyển Italy, HLV Conte đã tập hợp một đội quân không có nhiều những ngôi sao, nhưng thi đấu kỷ luật để trở thành cỗ máy không thể bị ngăn cản. HLV Conte không có ba con rồng như Daenerys, nhưng Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli cũng giống thế. Chừng ấy là đủ giúp Italy trở thành nhà vô địch của "Trò chơi vương quyền" châu Âu.

Tuyển Đức: Nhà Stark

"Mùa đông đến rồi", và người Đức đang đến. So sánh đó để chỉ sức mạnh của tuyển Đức tại Euro 2016. Họ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Nhà Stark là vua phương Bắc, cũng như tuyển Đức có chức vô địch World Cup 2014.

Nhà Star trỗi dậy từ bi kịch khi Eddard Stark và Red Wedding cũng như toàn bộ thành viên trong gia tộc trước nguy cơ bị xóa sổ. Với tuyển Đức, họ xây dựng lại nền bóng đá từ thảm họa Euro 2000 nhờ tập trung công tác đào tạo trẻ. Tại Euro 2016, tuyển Đức chưa để thủng lưới bàn nào và nhiều cầu thủ "biết" ghi bàn.

Tuyển Ba Lan: Nhà Greyjoy

Nhà Greyjoy là một trong những Đại Gia tộc của Westeros, cai trị Quần đảo Sắt. Trong quá khứ, họ từng là gia tộc hùng mạnh. Cũng giống như Ba Lan, thập niên 70 chứng kiến tuyển Ba Lan giành Huy chương Vàng Olympics 1972 và hạng 3 World Cup 1974. Họ thật sự khiến nhiều đội tuyển phải ghen tỵ.

Song, thời thế thay đổi khiến nhà Greyjoysuy sụp và chỉ còn một số ít những thành phần nuôi ý chí khôi phục vinh quang. Lúc này, tuyển Ba Lan cũng đang trông chờ vào Kuba Blaszczykowski và Robert Lewandowski để tìm lại hình ảnh ngày nào.

Tuyển Bồ Đào Nha: Nhà Martell

Ronaldo là đầu tàu của Bồ Đào Nha tại Euro 2016.

Bồ Đào Nha là ẩn số thú vị tại giải. Dưới đầu tàu Cristiano Ronaldo và dàn tiền vệ tài năng, Bồ Đào Nha được đánh giá là kẻ phá bĩnh khó chịu. Song, thực tế lại chỉ ra họ thiếu sự sắc bén trong tấn công và chỉ khi lâm vào thế nguy nan mới vượt qua được giông bão nhờ Ronaldo.

Với nhà Martell, nhân vật Oberyn Martell được so sánh với Ronaldo nhờ vẻ ngoài lịch lãm, ăn mặc thời trang. Oberyn Martell từng dính vào những cuộc bạo lực đẫm máu và phần lớn thì nhân vật này thích khoa trương cũng như cho thấy sự xấc xược. Song, nhà Martell vẫn là bí ẩn và chỉ có thời gian mới trả lời kết cục nào cho gia tộc này.

Tuyển Xứ Wales: Nhà Blackwater

Nhiều người sẽ tự hỏi đây là gia tộc nào? Là một hiệp sĩ còn sống sót sau trận chiến ở Blackwater, người lính đánh thuê Bronn đã tạo dựng tên tuổi cho mình cùng với Tyrion và Jaime Lannister. Thời gian và kinh nghiệm giúp Bronn cải thiện dần kỹ năng. Từ một kẻ vô danh, nhân vật này trở thành hiệp sĩ đáng ngại.

Cũng như Xứ Wales, họ có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Gareth Bale và đó là tất cả những gì người ta biết về đội tuyển này. Nhờ màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng trước Anh, Nga và Slovakia, Bale đưa Xứ Wales vào vòng knock-out và vượt qua tuyển Bắc Ireland để góp mặt ở tứ kết.

Bỉ: Nhà Tyrell

Khẩu hiệu "Growing Strong" (tạm dịch: Phát triển vững mạnh) của nhà Tyrell trở thành mô tả chính xác nhất với tuyển Bỉ tại Euro 2016. Họ nằm trong số ứng viên vô địch và sở hữu thế hệ vàng gồm Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne... Tuyển Bỉ còn có một HLV lão làng về chiến thuật, ương ngạnh, nhưng biết cách tạo ra sự cân bằng cho đội tuyển.

Nhà Tyrell là một trong Đại Gia tộc của Westeros, cai trị lãnh thổ rộng lớn ở phía Tây Nam của lục địa Westeros. Người đứng đầu Nhà Tyrell là Lãnh chúa Mace Tyrell. Dù vậy, có thời điểm nhà Tyrell suy yếu bởi những quyết định sai lầm. Song, họ từng bước xây dựng lại đế chế và vẫn có thể nắm trong tay tất cả.

Tuyển Bỉ giống như nhà Tyrell. HLV Marc Wilmots sau cùng đã mang đến sự hài hòa giữa công và thủ cho đội nhà. Họ phòng thủ chắc, tấn công sắc bén và đặc biệt ngày càng tiến bộ như khẩu hiệu "Phát triển vững mạnh".

Nguyên Trí (theo Foxsports)

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-tro-choi-vuong-quyen-den-8-gia-toc-o-euro-2016-post662037.html