'Tử tù' Trần Văn Thêm được Tòa xin lỗi công khai vì án oan

“Đây là lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng và mong ông Thêm và gia đình thông cảm sâu sắc, chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng đã gây ra cho ông", ông Trần Văn Tuân - Phó Chánh án TAND Tối cao chia sẻ với ông Thêm.

Sáng nay 11/8, tại hội trường trung tâm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương gồm đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội, VKSND Cấp cao tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm (80 tuổi, ngụ tại Bắc Ninh), người đã mang thân phận tử tù hơn suốt 40 năm qua.

Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biết của người dân, từ sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung về hội trường để chứng kiên giây phút ông Thêm được minh oan.

Ông Thêm không khỏi xúc động, rưng rưng nước mắt khi được con cháu đưa đi, cũng bởi sức khỏe ông không còn như xưa khi mà giờ đây ông đã 80 tuổi. Ông cho biết: "Tôi vui mừng vì chính chức được minh oan. Giây phút này tôi đã chờ đợi mỏi mòn, có lúc tưởng chừng như hết hy vọng".

"Giây phút này ông đã chờ đợi mỏi mòn, có lúc tưởng chừng như hết hy vọng", ông Thêm cho biết.

Công bố nội dung vụ án, đại diện Bộ Công an cho biết, ông Thêm cùng em họ là ông Văn đi mua hàng, về tới địa bàn xã Đông Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phú) thì trời tối nên vào chòi ven đường để ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, khi đang ngủ thì ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập búa vào đầu mình. Cùng lúc, tên cướp cũng đã kịp đập một nhát vào đầu ông Văn.

Đại diện liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương đang sơ lược vụ án.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đưa anh em ông Thêm vào BV cấp cứu nhưng ông Văn đã chết.

Cho rằng ông Thêm là hung thủ giết người, tháng 8/1972, TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên tử hình ông Thêm. Tháng 8/1973, cấp phúc thẩm tiếp tục y án sơ thẩm.

Đầu năm 1976, ông Thêm được bác sĩ ở Bộ Công an cấp một tờ giấy chứng nhận bị thương để miễn lao động và được về địa phương sinh sống bình thường đến nay. Thời điểm này, ông đã bị giam năm năm sáu tháng bảy ngày.

Ông Trần Văn Thêm (80 tuổi, ngụ tại Bắc Ninh), người đã mang thân phận tử tù hơn suốt 40 năm qua. Ảnh Plo.vn

Với thủ phạm sát hại ông Nguyễn Khắc Văn, do bối cảnh đất nước sau chiến tranh nên nhà chức trách chưa đưa ra xét xử. Đầu những năm 1980 nghi phạm đã chết. Bộ Công an cho rằng đây là "lý do vụ án bị kéo dài đến nay và ông Thêm chưa được cơ quan có thẩm quyền nào xác định vô tội".

Đến năm 2014, với sự giúp đỡ của người thân và Luật sư, gia đình ông mới tìm thấy hai bản Sơ thẩm và Phúc thẩm lưu trữ tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Từ đây vụ án được lật lại.

Tại buổi xin lỗi công khai, Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Phó Thủ tưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã công bố quyết định đình chỉ bị can. Theo đó, kết quả điều tra cho thấy, có căn cứ xác định ông Thêm không phạm tội giết ông Nguyễn Khắc Văn. Căn cứ các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, quyết định đình chỉ bị can đối với bị can Trần Văn Thêm.

Thiếu tướng Vũ Quang Hưng.

Ngay sau khi được Thiếu tướng Hưng công bố quyết định đình chỉ điều tra, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an tặng hoa và quà cho ông Trần Văn Thêm.

Ngay sáu đó, Phó Chánh án TAND Tối cao, Trần Văn Tuân, đọc lời công khai xin lỗi:

Hôm nay đại diện cho cơ quan tố tụng là TAND cấp cao tại Hà Nội (trước đây là TAND Tối cao), VKS cấp cao tại Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chúng tôi công khai xin lỗi ông Trần Văn thêm và gia đình theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Phó Chánh án Tòa án cấp cao Trần Văn Tuân đang đọc lời xin lỗi

Việc khởi tố, xét xử không đúng đã gây tổn thất cho ông Thêm và gia đình. Chúng tôi nhận thấy đây là 1 bài học đắt giá cho các cơ quan tố tụng trong quá trình xét xử vụ án.

Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khẩn trương thực hiện đúng quy định về Luật bồi thường của nhà nước, công khai đăng trên thông tin báo đài và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.Ông Tuân nhận đây là lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng và mong ông Thêm và gia đình thông cảm sâu sắc, chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng đã gây ra cho ông".

Đáp lại, ông Trần Văn Thêm nói: “Xin cảm ơn Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an, VKSND. Chúng tôi biết ơn ông Bùi Văn Hòa, phó Chánh án TAND Tối cao, và lãnh đạo công ty Luật Hòa Lợi đã không quản ngại khó khăn vất vả để tìm lại bản án, nhân chứng làm chứng cứ để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết oan sai cho tôi thì mới có được ngày hôm nay.

Ông cũng cho biết thêm, mong muốn xin bà con làng xã quê hương và gia đình con cháu của ông Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, thông cảm với nỗi oan ức của tôi trong 46 năm qua. Để tình cảm được gắn kết như xưa.

Hàng trăm người dân tới tham dự buỗi công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tu-tu-tran-van-them-duoc-toa-xin-loi-cong-khai-vi-an-oan-d21005.html