Tử tù trốn khỏi trại từng tham gia đường dây buôn bán 490 bánh heroin

Trước khi bị đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Tình, tử tù đã trốn khỏi trại T16 của Bộ Công an. Tên này suy sụp khi cùng 7 người khác lĩnh án tử hình ở phiên sơ thẩm.

Trực tiếp bào chữa cho Nguyễn Văn Tình (ở Quốc Oai, Hà Nội) trong phiên sơ thẩm hồi tháng 4, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật Interla, tỏ ra bất ngờ khi thân chủ của ông trốn khỏi phòng biệt giam.

“Tôi nghĩ anh ta có cơ sở để kháng án thành công. Chắc Tình nghĩ mình oan ức nên diễn biến tâm lý thay đổi trước ngày xử phúc thẩm", vị luật sư nói.

3D mô phỏng hai tử tù khoét tường vượt ngục Tháo chân khỏi cùm, 2 tử tù ở trại tạm giam T16 của Bộ Công an đã đục tường, đu dây để thoát ra ngoài. Cảnh sát tình nghi họ đã có mặt ở tỉnh Quảng Ninh.

Một trong 8 người lĩnh án tử

Đường dây ma túy "khủng" mà Tình bị cáo buộc liên quan bị bóc gỡ tháng 7/2015, khi Cục cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh cảnh sát biển phát hiện 6 người đàn ông ngồi trên 3 ôtô có biểu hiện nghi vấn đỗ sát nhau tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một trong 3 xe này chở nhiều đồ gia dụng, trong đó có bình gas công nghiệp được hàn nối để cất giấu 170 bánh heroin.

Số ma túy thu giữ trong các bình gas. Ảnh: H.T.

Số ma túy thu giữ trong các bình gas. Ảnh: H.T.

Khám xét nhà trọ của nhóm liên quan lô hàng cấm ở ngoại thành Hà Nội, cảnh sát thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp chứa 320 bánh heroin và 2 khẩu súng quân dụng.

Mở rộng điều tra, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt, khởi tố 16 bị can. Trong số này có Tình và 2 người cầm đầu đường dây là Đặng Minh Châu (tức Liên Toác, 44 tuổi, quê Lạng Sơn); Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội).

Theo cơ quan tố tụng, Tình biết Tuân từ nhỏ vì trùm ma túy ở gần nhà ông bà nội của anh ta. Khi Tuân bị truy nã và trốn lên Sơn La, Tình đã vài lần lên gặp mặt.

Bản án sơ thẩm thể hiện sau lần giao dịch 490 bánh heroin trong bình gas bất thành, Châu tiếp tục đặt mua của Tuân 80 bánh ma túy. Nhận lời, trùm ma túy bảo Tình thuê giúp căn nhà ở ngoại thành Hà Nội để ngụy trang làm kho đựng bánh kẹo.

Sau đó, Bùi Văn Biên (30 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển xe Fortuner chở 80 bánh heroin giấu trong lốp dự phòng từ Sơn La về nơi Tình thuê kho xưởng. Tại đây, Biên nhờ Tình lấy hộ dao nhọn để anh ta rạch lốp ôtô lấy ma túy ngụy trang trong thùng bánh kẹo.

Hôm sau, Tình dẫn đàn em của Châu lái xe vào kho bốc lô bánh kẹo chứa ma túy rồi chở về Lạng Sơn. Mua bán trót lọt, Tình trực tiếp nhận 4 tỷ đồng do Châu gửi về để chuyển cho Tuân thông qua trung gian.

Giữa năm 2016, Nguyễn Văn Tình bị bắt, tạm giam tại trại T16 Bộ Công an. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cho rằng Tình tham gia mua bán trái phép 80 bánh ma túy nhưng không thành khẩn khai báo nên tuyên bị cáo này án tử hình. Bị cáo 28 tuổi là một trong 8 người nhận mức án cao nhất khi phiên xử sơ thẩm khép lại.

Luật sư từng bào chữa cho tử tù nói gì về thân chủ

Luật sư Trương Quốc Hòe kể khi tòa tuyên án tử hình, tinh thần Tình đã suy sụp.

Sau phiên tòa, ông không tiếp xúc nên khó nắm bắt được tâm tư của Tình. Khi đọc thông tin về vụ vượt ngục, ông Hòe đặt ra câu hỏi không hiểu vì sao thân chủ của mình lại bỏ trốn để rồi bị truy lùng gắt gao.

Nguyễn Văn Tình (trái) và đồng phạm trốn trại T16. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ông Hòe cho biết, thời điểm bị bắt, Tình đã lập gia đình với một cô gái 9X. Họ có với nhau một bé gái đến nay đã lên 5 tuổi. Trước khi Tình vướng vòng lao lý, em trai anh ta cũng bị bắt giam do liên quan đến ma túy.

Ông Hòe kể thêm, tại phiên sơ thẩm Tình khẳng định mình không liên quan việc mua bán trái phép 80 bánh ma túy. Tuy nhiên trong cáo trạng và kết luận điều tra, tử tù 28 tuổi một mực cho rằng anh ta chỉ đứng ra thuê hộ kho xưởng để Tuân chứa bánh kẹo, không biết trùm ma túy sử dụng nơi đây để cất giấu hàng cấm.

Tình cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc 80 bánh heroin được xác định do Biên chở đến bằng xe 7 chỗ. Quá trình tiếp xúc luật sư và khai nhận tại tòa, tử tù này nói trong khoảng 15 phút, Biên khó có thể dùng dao rạch lốp xe Fortuner để lấy ra 80 bánh ma túy để ngụy trang mang đi Lạng Sơn.

Ngoài ra, Tình cũng đồng tình với quy kết anh ta nhận tiền mua bán ma túy do Đặng Minh Châu gửi về. Tại tòa cũng như những lúc tiếp xúc luật sư, Tính khẳng định bản thân không rõ mục đích Châu chuyển tiền. Khi làm việc này, tử tù không nhận được thù lao.

Tử tù vượt ngục, cán bộ trại giam có bị xử lý? Cán bộ trại giam thiếu trách nhiệm để tội phạm trốn trại có thể bị phạt tù tối đa 3 năm, nếu giúp sức sẽ bị khởi tố theo vai trò đồng phạm với mức án cao nhất 7 năm tù.

Hàng xóm hoang mang khi biết tử tù vượt ngục

Sau khi trốn thoát khỏi trại tạm giam, Tình và Thọ đến đập cửa nhà anh T. (anh họ của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tại đây, họ lấy đi một xe máy cùng mũ bảo hiểm để tiếp tục bỏ trốn.

Hiện, anh T. đã được Công an Hà Nội mời lên trụ sở để làm rõ.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng công an xã Yên Trung cho biết đến chiều ngày 12/9, công an xã mới nhận thông tin từ Công an huyện Thạch Thất thông báo về 2 tử tù đang trốn ở địa phương. “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động lực lượng đi kiểm tra các nhà nghỉ, cây xăng trong xã. Đồng thời thông báo trên loa xã để người dân đề phòng cũng như tố giác khi phát hiện 2 phạm nhân”, ông Hưng nói.

Hàng xóm xung quanh nhà anh họ của Tình chia sẻ đến trưa ngày 13/9, họ mới biết sự việc. Nắm được đây là 2 tử tù nguy hiểm, nhiều người trong xã cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ.

“Chúng tôi không rõ thông tin về Tình,. Gia đình anh ta chuyển đi khỏi địa phương gần 10 năm nay. Hiện, chỉ có người anh họ đang sống ở đây”, một người dân ở xã Yên Trung nói.

Bá Chiêm - Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-tu-tron-khoi-trai-tung-tham-gia-duong-day-buon-ban-490-banh-heroin-post779694.html