Từ vụ Cao Ngân: Đáng thương hay đáng chửi?

Hình ảnh Cao Ngân trong Vietnam's Next Top Model 2017 đang gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Tôi cho rằng, nếu cô ấy nỗ lực vì đam mê của mình thì cô ấy đáng thương nhiều hơn là đáng chửi!

Hình ảnh về người mẫu Cao Ngân trong đêm chung kết, gầy trơ xương khiến nhiều người xót xa, nhất là cánh mày râu.

Nhìn những hình ảnh đó, người ta sẵn sàng gán ghép cho cô những biệt danh đầy miệt thị như “hài cốt”, “xương khô”, “nạn đói 1945”... Tôi không bàn Cao Ngân đúng hay sai, nhưng riêng việc bàn tán về phụ nữ bằng những ngôn từ như vậy, thực sự là điều đáng trách.

Rất nhiều người luôn sẵn sàng hùa theo đám đông để buông những lời nặng nề với một cô người mẫu “không hợp mắt”. Sau đó, họ vội quy kết rằng thân hình đó là do sự kiêng khem quá đà khi cô bước chân vào nghề mẫu và chấp nhận đánh đổi vì nghề nghiệp.

Thế nhưng, bạn có biết rằng Cao Ngân đã từng xuất hiện trong chính chương trình Vietnam Nextop Model với một bộ dạng đầy đặn và căng tràn sức sống. Cô chính là Á Quân của mùa giải 2014 và có một tương lai đầy triển vọng.

Nhưng cũng chính thời điểm đó, trước show diễn Vietnam International Fashion Week 2015, Cao Ngân gặp một tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả của vụ tai nạn khiến cho cô bị giập phổi và gãy xương vai. Mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt cô gái trẻ đó, không chỉ là sức khỏe và tính mạng mà còn là chính sự nghiệp người mẫu mà cô đang theo đuổi.

Đã từng tưởng rằng mình không thể vượt qua, Ngân tạm ở ẩn một thời gian để cố gắng chạy đua với các liệu pháp phục hồi lại sức khỏe. Nhưng để đạt được thể trạng và cân nặng như vốn có là điều gần như quá sức với cô người mẫu trẻ.

Trở lại sàn diễn, chúng ta có thể thấy một Cao Ngân gầy hơn, nhưng đầy quyết tâm và cũng là một người lạc quan, hài hước. Tôi đã từng nghĩ rằng, với một người như vậy thì chúng ta nên trân trọng và thông cảm cho cô ấy.

Hình ảnh người mẫu Cao Ngân đang nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán từ cư dân mạng.

Hình ảnh người mẫu Cao Ngân đang nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán từ cư dân mạng.

Trước khi dè bỉu về kết quả của ngày hôm nay, chúng ta nên thực tế hơn, khách quan hơn để nhìn nhận về nguyên nhân đem đến. Tôi tin rằng, nghề người mẫu ở Việt Nam không phải lúc nào cũng mang lại hào quang như cách chúng ta vẫn thấy trên những ánh đèn catwalk.

Tôi nghĩ, điều quan trọng là đừng vội đánh giá ai thông qua vẻ bề ngoài của họ. Nếu bạn chỉ là một người phiến diện thì rõ ràng tâm hồn của bạn còn mỏng manh và vụn vỡ hơn thể trạng của cô người mẫu đáng thương kia rất nhiều. Sợ nhất không phải là cơ thể khiếm khuyết, sợ nhất là một tâm hồn què quặt và thiếu đi sự cảm thông ở đời.

Vì thế tôi mong rằng những ai đã từng dè bỉu và chê trách Cao Ngân, hãy suy nghĩ về tất cả những gì bản thân mình từng nói. Hoặc chí ít thì tìm đọc nhiều hơn để hiểu về câu chuyện và hành trình mà cô gái đáng thương ấy đã từng trải qua để đưa ra một nhận xét khách quan hơn.

Qua sự việc Cao Ngân, tôi nghĩ rằng, giá trị của một người phụ nữ nằm ở vẻ đẹp thể hình, nhưng cũng nằm ở nhân cách và nỗ lực của chính cô ấy cho nghề nghiệp mà cô đã hết lòng dốc sức để theo đuổi. Tôi nhớ về một câu nói rất nổi tiếng, và có thể nó đúng trong trường hợp này: “Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”...

Nguyễn Ngọc Anh

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tu-vu-cao-ngan-dang-thuong-hay-dang-chui-a338633.html