Tụi nhóc 'ngất trên cành quất' khi đang đánh chén

Đang ăn giở nhưng bất chợt cơn buồn ngủ ập đến khiến cho các nhóc tì không thể cưỡng lại nổi.

Kem ngon quá, nhưng mà con... Khò... khò....

Ngủ rồi nhưng cái miệng vẫn bắt con ăn này.

Đã bảo là con buồn ngủ lắm rồi còn bắt ăn nữa.

Buồn ngủ quá rồi phải ngủ thôi, ăn để sau đi.

Ngủ rồi nhưng vẫn không quên 'việc nhớn'.

Đang ngon miệng mà ngủ quên lúc nào không biết luôn.

Ngủ là việc của mắt, còn ăn là việc của miệng mà.

Thôi con mệt rồi, ngủ lấy sức tí dậy ăn tiếp vậy.

Con ngủ thôi không ăn được nữa đâu.

Ăn no nê rồi chị ta nằm luôn tại trận.

Con đang ăn đấy nhé, ngủ đâu mà ngủ.

Cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá không kịp ăn xong.

Biết làm sao bây giờ, buồn ngủ quá đi mà.

Phải ăn chứ đói làm sao mà ngủ được.

Chờ tí, ngủ một giấc đã, tí con dậy ăn tiếp nhé.

Theo Chém Gió/Danviet.vn

Theo Mai Thùy/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/tui-nhoc-ngat-tren-canh-quat-khi-dang-danh-chen.html