Túng tiền, cặp "đại gia"

Cô Dạ Hương kính mến!

Có một chuyện mà bấy lâu cháu luôn giữ kín trong lòng. Hôm nay cháu quyết định tâm sự thật với cô. Cháu là một người đàn bà đã có chồng và một cậu con trai. Chồng cháu thường xuyên phải xa nhà (vì công tác đặc biệt). Nhưng bù lại anh ấy rất yêu thương mẹ con cháu. Ở chỗ cháu làm có người đàn ông (đã có 2 đời vợ) luôn tìm cách lấy lòng cháu. Cụ thể là mỗi lần đến chơi ông ta đều “khéo léo” đút tiền vào một chỗ nào đó để cho cháu tiêu xài. Rồi gần đây nhất ông ta mua cho cháu điện thoại đắt tiền và một số đồ trang sức giá trị. Ban đầu cháu rất ghét ông ta, vì từ trước tới giờ cháu chưa bao giờ thích ai và yêu ai ngoài chồng của cháu. Mỗi lần ông ấy đến cháu đều tỏ thái độ lạnh lùng và căm ghét ra mặt. Nhưng lần nào ông ấy cũng chịu đựng và tỏ ra lịch thiệp với cháu. Rồi một lần, chỉ vì vô ý cháu làm mất tiền của cơ quan và chồng cháu đã nặng lời với cháu. Bọn cháu đã chiến tranh lạnh gần một tháng trời. Một phần cháu không biết lấy đâu ra tiền để đền cho cơ quan, phần nữa cũng vì giận chồng nên cháu đã chính thức nhận lời “đi lại” với người đàn ông ấy. Nhưng từ đó đến nay đã 4 tháng rồi, cháu với người ấy cũng chưa lần nào đi quá giới hạn. Cháu vẫn chưa đồng ý để ông ta làm "chuyện đó”. Nếu có thì cũng chỉ những vuốt ve âu yếm bên ngoài thôi. Nói thật cháu rất sợ mắc bệnh qua đường tình dục. Cô ơi, sở dĩ cháu nhận lời đi lại với ông ta cũng chỉ vì cháu cần tiền thôi. Cháu sợ chồng cháu biết chuyện thì hạnh phúc gia đình sẽ không còn nữa. Thật sự cháu còn rất yêu chồng. Cháu không muốn phải mất anh ấy. Còn người đàn ông ấy thì sẵn sàng cho cháu mọi thứ bởi ông ta rất giàu. Ông ta còn bảo cháu hãy từ bỏ mọi thứ ở đây để đi cùng với ông ta. Ông ta sẵn sàng mua cho cháu một căn hộ ngoài thành phố để ở. Nhưng cháu không muốn thế. Cô hãy giúp cháu cô nhé. Cháu gái đáng thương Cháu thân mến! Không phải những cô gái là mồi của những ông sếp hay những gã giàu. Chính những phụ nữ góa chồng hay xa chồng mới toát ra sự hấp dẫn của giới tính. Vì sao? Vì đàn bà thì mới âm thầm (hay lộ liễu) khát vọng tình dục, đàn bà mới nhiều tâm sự để cần người trang trải, đàn bà mới hay ho bài bản trong việc gối chăn…Và nếu người nào để lộ điểm yếu ra thì sớm muộn gì cũng “chết”. Tại sao rất nhiều người xa vắng chồng mà chỉ một ít người bị cưa đổ? Là vì như đã nói, không phải người ta chết vì hoàn cảnh mà chính vì người ta chết do hớ hênh, buông thả. Nghe cháu tả mà cô rùng mình. Không hiểu sao cô hình dung ông ta là một người trắng nhỏ, trán bóng, ti tiện và dai nhách. Làm sao lại vô liêm sỉ đến như thế được? Biết chồng người ta đi vắng nên đã tấn công, kiên trì, bất chấp, ỷ tiền, thủ đoạn, dỗ dành… Cháu căm ghét là đúng. Nếu cháu nhắm mắt mà lên giường với ông ta, cô cam đoan sau đó cháu sẽ thấy ê chề và cực kỳ chán ghét bản thân mình và, sau đó nếu bị cuốn theo ông ta thì không bao lâu sau chính cháu cũng phải vùng ra, tháo chạy. Không gì mạnh bằng đồng tiền nhưng nếu dùng nó để mua tình thì không sao tha thứ được (còn tệ hơn mua chức mua ghế). Vì sao? Vì đồng tiền ấy nó biểu hiện mọi thứ, nhân cách, nhân tính và nó phá nát một gia đình trong đó có những đứa trẻ hồn nhiên, vô tội. Cháu đã lỡ thì phải biết sám hối. Ông ta có thể xót vì mất một ít tiền cho cháu, ông ta ức vì chưa mua được trọn vẹn thân xác cháu. Liệu ông ta có dám công bố quan hệ từng có giữa hai người không? Có thể. Nhưng cháu chịu đựng dư luận lúc này còn hơn là tổ ấm của mình tan vỡ và hệ lụy về việc ấy sẽ theo đuổi cháu suốt cuộc đời. Mặt khác, phụ nữ mình khác đàn ông, không phải với ai mình cũng ngủ được, nhất là với người mình đã khinh, đã căm. Cháu rất sợ chồng biết chuyện, đúng không? Hãy để mọi việc tự nhiên, khi nào tới tai anh ấy hẵng tính. Chuyện tiền nong với người đàn ông ấy, kệ gã, có câu “Bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không?” Đành liều vậy. Hãy an tâm, gì chứ lấy tiền những gã giàu chai mặt chuyên đi gạ tình thì không thất đức đâu mà lo vì động cơ cho tiền của những gã ấy có đạo đức không? Đừng có cái nết giận chồng thì nhận lời đi uống nước với trai, trước sau gì cũng thiệt thân, không lần này thì lần khác. Làm việc chung nhau, cắt cũng khó nhưng cháu phải làm ra vẻ phục thiện với chồng ngay.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/3/58/58/41655/default.aspx