Tướng Canada: NATO là "một xác chết"

(VnMedia) - Sự chia rẽ bên trong nội bộ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cuộc chiến tranh ở Afghanistan đã biến tổ chức này thành một “xác chết mục rữa” hầu như không có khả năng hồi phục, cựu chỉ huy các Lực lượng vũ trang Canada - Tướng Rick Hillier cho biết.

Binh lính NATO tại Afghanistan. Ông Hillier cho rằng liên minh gồm 28 thành viên đang bị “thống trị bởi sự ghen tị và những cuộc chiến chính trị luẩn quẩn và nhỏ nhặt”. Ông này cũng than phiền về sự “thiếu liên kết, rõ ràng và chuyên nghiệp” của NATO ngay từ khi bắt đầu sứ mệnh ở Afghanistan. Tướng Hillier đã đưa ra những lời nhận xét đầy giận dữ trên trong cuốn sách mới của ông này có nhan đề: "A Soldier First: Bullets, Bureaucrats and the Politics of War" sẽ được xuất bản vào tuần tới. Ông Hiller đã từ chức Chỉ huy Các Lực lượng vũ trang Canada hồi năm ngoái. Canada thường phàn nàn rằng 2.700 binh lính của nước này ở miền Nam Afghanistan đang phải hứng chịu gánh nặng chủ yếu của cuộc chiến ở Afghanistan trong khi các thành viên NATO khác nhấn mạnh các binh lính của Canada đang được đóng quân ở những khu vực yên bình hơn các nơi khác của Afghanistan. "Cuộc chiến ở Afghanistan đã cho thấy NATO đang đến giai đoạn trở thành một xác chết bắt đầu phân hủy và một người nào đó cần phải cấp cứu bằng cách thổi một nguồn không khí vào những lá phổi đang dần thối rữa," Hillier viết. Hỏi về phản ứng của NATO trước những nhận xét trên của ông Hillier, phát ngôn viên của NATO ở Brussels – ông James Appathurai trả lời: "Tôi cho rằng nếu bạn đang tìm cách lôi kéo sự quan tâm của mọi người vào cuốn sách của bạn thì đó là một cách." Tướng Hillier, người chỉ huy Lực lượng Trợ giúp An ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu ở Afghanistan từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2004, cho biết ông đã rất lo ngại về mức độ chia rẽ trong nội bộ NATO. Kiệt Linh - (theo Reuters)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=177470