Tưởng mệt mỏi bình thường, vào viện đã viêm cơ tim

Vào viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhiều lúc gia đình đã tưởng phải bỏ cuộc, mặc cho con tạo xoay vần. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của các thầy thuốc Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai, sự nỗ lực của gia đình và chung tay giúp đỡ của cộng đồng, sức khỏe của anh Việt đã dần ổn định và niềm vui vỡ òa khi anh được ra viện và trở về với vợ cùng 3 đứa con thơ vào đầu tháng 9 này.

Bệnh nhân (BN) Nguyễn Văn Việt (40 tuổi, ở Cẩm Giàng, Hải Dương) vào khoa Hồi sức tích cực ngày 11/8/2016 trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân tím tái, ngừng thở, mất ý thức. Chị Trần Khánh Ly (vợ BN Việt) cho biết: Anh Việt có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, tụt huyết áp từ ngày 6/8 nhưng đến ngày 11/8 mới vào viện cấp cứu thì tình trạng đã trở nên nguy kịch. Cơ hội sống của anh Việt lúc này đúng là “ngàn cân treo sợi tóc”!

Là người điều trị trực tiếp cho anh Việt, BS. Bùi Văn Cường cho biết: BN được chẩn đoán viêm cơ tim, biến chứng sốc tim kèm rối loạn nhịp tim phức tạp và đã sử dụng nhiều loại thuốc hỗ trợ nhưng không hiệu quả và có nguy cơ tử vong cao, chỉ còn giải pháp cuối cùng là tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) trong lúc trái tim ”ốm yếu” không hoạt động được.

Bị viêm cơ tim phải sử dụng kĩ thuật cao như tim phổi nhân tạo, bản thân anh Việt lại không có bảo hiểm y tế nên chi phí đội lên rất cao. Với mỗi một quả lọc số tiền phải chi trả lên đến khoảng 120 triệu đồng chưa kể thuốc thang kèm theo nên dù đã cố gắng chạy vạy khắp mọi nơi nhưng chị Ly cũng không theo được việc chữa bệnh cho chồng. Bản thân không có việc làm, lại nuôi 3 con nhỏ nên chị Ly lại càng kiệt quệ khi chồng lâm bệnh.

BN Việt trong những ngày đang điều trị tích cực tại BV Bạch Mai.

Thương chồng, nghĩ đến 3 đứa con chị Ly lại càng xót xa. Bé Khoa 8 tuổi, bé Linh 4 tuổi và bé Minh mới lên 2, cả 3 chúng nó đều hỏi bố với ánh mắt ngơ ngác đi tìm khi hơn 1 tuần nay không thấy bố về. Chị bảo hôm trở về nhà để hỏi vay tiền, cả 3 đứa nó khóc lặng đòi đi tìm bố khiến chị đau như có ai cầm dao cứa. Đành phải nói dối bố đi làm mấy bữa nữa bố về, chị ngậm ngùi gạt nước mắt theo chuyến xe muộn lên với chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Trước đây chị Ly có đi làm công nhân nhưng công ty ít việc nên chị phải nghỉ, phía công ty làm thủ tục cho chị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn anh ở nhà sửa chữa xe máy. Đợt mua bảo hiểm y tế thì chủ quan nghĩ mình không sao nên tiết kiệm mấy trăm nghìn đó để mua sữa cho con. Không ngờ bây giờ bệnh tật đến như thế này mới thấy hối hận.

Anh Việt đã được hồi sinh và trở về với 3 đứa con thơ vào ngày 5.9.2016 vừa qua.

Dù hi vọng sống của BN rất mong manh nhưng với tinh thần “còn nước còn tát”, các thầy thuốc của Khoa Hồi sức tích cực đã áp dụng mọi biện pháp điều trị tích cực với các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất để giành sự sống cho BN. Bên cạnh đó, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng khẩn trương triển khai kế hoạch kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho BN được gần 55 triệu đồng.

Sự tận tâm, hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc; Sự quyết tâm, nỗ lực của gia đình và sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã được đền đáp - tình hình sức khỏe của anh Việt đã dần ổn định. Và niềm vui vỡ òa khi sau gần 4 tuần điều trị tích cực, anh Việt được các bác sĩ cho ra viện và trở về với vợ cùng 3 đứa con thơ vào ngày 5/9/2016 vừa qua. Trước lúc ra về, vợ chồng anh Việt không quên nói lời cảm ơn đến các thầy thuốc của BV Bạch Mai, Phòng Công tác xã hội và các nhà hảo tâm - Những người đã mang lại mạng sống cho anh lần thứ 2.

Theo các bác sĩ, dấu hiệu của viêm cơ tim không đặc hiệu, trước khi có triệu chứng rầm rộ thì người bệnh có thể có các biểu hiện chung giống như nhiễm cúm với các triệu chứng mệt mỏi, đau mỏi khớp, đau đầu, đau họng, sốt, tiêu chảy. Giai đoạn sớm này thường không được phát hiện do người bệnh nghĩ mình mắc cúm. Sau đó sẽ xuất hiện các triệu chứng ở tim mạch.

Ở người lớn có thể gặp khó thở, đặc biệt là khó thở khi gắng sức, đau ngực, hồi hộp, trống ngực, thậm chí là ngất. Ở trẻ em có thể thấy tím môi, thở nhanh, hay mệt thỉu. Do đó, khi có triệu chứng nhiễm virut mà có đau ngực nhiều hay thấy tim đập nhanh, loạn nhịp, cần phải đi khám sớm.

Mai Thanh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/tuong-met-moi-binh-thuong-vao-vien-da-viem-co-tim-n122190.html