Tường thuật trực tiếp Euro 2012: Ba Lan 0 - 1 CH Czech (KT)

(BongDa.com.vn) - Lần đầu tiên được tổ chức EURO 2012, đồng chủ nhà Ba Lan sẽ không muốn phải dừng bước ngay vòng bảng. Để hiện thực hóa giấc mơ lọt vào vòng tứ kết EURO 2012, họ bắt buộc phải đánh bại đội nhì bảng CH Séc trong trận đấu đêm nay.

>> Polanski hứa sẽ khiến Ba Lan tự hào
>> Chuyên gia nhận định Euro 2012: “Vé tứ kết dành cho Nga và Ba Lan”
>> EURO 2012: Khi khuôn mặt thể hiện tình yêu
>> Ba Lan muốn tạo nên lịch sử trước CH Czech

Ở hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng, Ba Lan đã cho thấy được sự tiến bộ rõ rệt của mình. Sau khi để Hy Lạp lội ngược dòng và cầm hòa trong trận khai mạc, Ba Lan đã chơi đầy hứng khởi để kiếm được 1 điểm trong cuộc đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng là Nga. Một lần nữa các fan bóng đá Ba Lan sẽ hy vọng các cầu thủ của mình tiếp tục duy trì được sự hưng phấn như trong hiệp 2 trận đấu với Nga để đánh bại CH Czech và giành được chiếc vé vào chơi vòng tứ kết.

Trong khi đó, CH Czech vẫn chưa thực sự làm người hâm mộ của họ thấy yên tâm. Thua Nga 1-4 trong trận ra quân, và dù đã có được 3 điểm trong trận gặp Hy Lạp, nhưng đó là trận đấu mà CH Czech đã trải qua những phút giây đầy lo âu trong hiệp 2 bởi sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự. Đối đầu với đội tuyển Ba Lan có lợi thế sân nhà, sức ép sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với Hy Lạp, và nếu tiếp tục thể hiện sự lơ là như hai trận đấu trước, CH Czech có thể sẽ phải trả giá đắt.

Đội hình xuất phát:

CH CZECH: Cech; Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky; Plasil, Hubschman, Jiracek, Kolar, Pilar; Baros

BA LAN: Tyton; Boenisch, Perquis, Wasilewski, Piszczek; Polanski, Dudka, Obraniak, Murawski, Blaszczykowski; Lewandowski.

Như vậy CH Czech sẽ bắt đầu trận đấu mà không có nhạc trưởng Tomas Rosicky trong đội hình xuất phát. Một tổn thất rất lớn đối với đội bóng đối thủ của đội chủ nhà trong trận đấu hôm nay.

01h39': Hai đội đang trên đường tiến ra sân đấu. Ở Wroclaw đang có mưa nhẹ.

Ba Lan hôm nay vẫn đưa thủ thành Tyton ra sân ngay từ đầu dù Szczesny đã có thể thi đấu trở lại sau khi bị cấm thi đấu 1 trận vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp Hy Lạp.

01h43': Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Ba Lan ngày hôm nay ra quân với bộ trang phục màu trắng, trong khi CH Czech mặc áo đỏ. Trọng tài điều khiển trận đấu là ông Craig Thomson người Scotland.

Trận đấu đã bắt đầu!

Phút thứ 2, Ba Lan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Số 5 Dudka có pha dứt điểm trong vòng cấm của CH Czech đưa bóng đi ra mặt bên khung thành.

Phút thứ 4, Vaclav Pilar dứt điểm trượt trong một tình huống khá thuận lợi. Selassie căng ngang khá đẹp vào trong vòng cấm địa của Ba Lan nhưng cầu thủ số 14 lại không đá trúng bóng,

Phút thứ 5, thêm một quả đá phạt cho Ba Lan, và lần này vị trí đá phạt nằm sát ngay vòng cấm địa CH Czech!

Phút thứ 6, một pha đá thẳng của Obraniak, nhưng bóng không đi trúng khung thành. Quả đá lên cho CH Czech.

Phút thứ 9, CH Czech đang cố gắng chơi chậm lại để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà Ba Lan. Đây là một trận đấu mà CH Czech chỉ cần hòa là có vé vào vòng sau.

Phút thứ 10, không VÀO!!! Lewandowski có pha di chuyển và dứt điểm rất nguy hiểm trong vòng cấm. Nhưng tiếc là cú sút của anh ăn quá nhiều ra má ngoài chân trái trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đối phương. Chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút thứ 12, thêm một quả đá phạt sát khu vực cấm địa của CH Czech và cầu thủ Limbersky của đội khách cũng đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 13, một pha đưa bóng thẳng vào vòng cấm CH Czech và hậu vệ Boenisch băng lên dứt điểm. Nhưng rất tiếc bóng vẫn chưa đi trúng đích.

Phút thứ 14, tiền vệ Polanski của Ba Lan có cú dứt điểm từ xa, nhưng một lần nữa bóng đi vọt xà. Những cú đá của các cầu thủ Ba Lan cho đến lúc này vẫn thiếu đi sự chính xác.

Phút thứ 18, Ba Lan vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội so với CH Czech. Các cầu thủ khách đang gặp rất nhiều khó khăn trong những pha tranh chấp ở giữa sân.

Phút thứ 22, Boenisch có cú dứt điểm từ rất xa buộc thủ thành Petr Cech phải đổ người phá bóng ra hết đường biên ngang. Ba Lan liên tục áp sát để gây áp lực bên phần sân đối phương khiến các cầu thủ CH Czech để mất bóng khá nhiều.

Phút thứ 23, tiền vệ Murawski bên phía Ba Lan nhận thẻ vàng thứ hai của trận đấu từ tay trọng tài Craig Thomson.

Phút thứ 26, CH Czech đang sử dụng nhiều những pha lên bóng từ hai biên với sự cơ động của cặp tiền vệ cánh Pilar và Jiracek. Nhưng hàng phòng ngự Ba Lan vẫn đang chơi rất tỉnh táo.

Phút thứ 28, sau khi bị Ba Lan áp đảo trong thời gian đầu trận, CH Czech đang cố gắng kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Lúc này mưa tại Wroclaw đang ngày càng nặng hạt.

Phút thứ 32, cầu thủ hai bên vẫn đang duy trì lối chơi tranh chấp quyết liệt. Ba Lan bắt đầu gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Phút thứ 36, khả năng phòng ngự của CH Czech đã tốt hơn rất nhiều so với thời gian đầu trận. Những cơ hội lên bóng của Ba Lan đang dần ít đi.

Phút thứ 40, chỉ còn 5 phút nữa hiệp 1 sẽ kết thúc. Thế trận đang nghiêng về CH Czech. Đội bóng của HLV Michal Bilek liên tiếp có những pha dứt điểm trong những phút vừa qua.

Phút thứ 43, Pilar đang chơi rất hay bên phía cánh trái của CH Czech và anh đang gây rất nhiều khó khăn cho hậu vệ cánh Piszczek của đội tuyển Ba Lan. Anh liên tục làm hàng phòng ngự của đội chủ nhà phải chao đảo với những pha đi bóng của mình.

Phút thứ 45, không có thời gian bù giờ cho hiệp 1. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp đấu ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ sang phút 45.

Hiệp 1 kết thúc!

Hiệp 2 đã bắt đầu!

Phút thứ 48, Polanski của Ba Lan đã phải nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp 2.

Phút thứ 50, HLV Smuda của Ba Lan đang thúc giục các học trò dâng cao để tìm bàn thắng. Nếu kết quả hòa giữ nguyên thì Ba Lan sẽ chính thức bị loại ngay từ vòng bảng, một kết quả đáng buồn với đội đồng chủ nhà EURO 2012.

Lúc này cục diện của bảng A đang trở nên rất phức tạp khi ở trận đấu còn lại Hy Lạp đang dẫn Nga 1-0. Với kết quả này Hy Lạp và Nga sẽ là những đội có lợi thế, khi cùng điểm, cùng thành tích đối đầu, nhưng hai đội này có hiệu số tốt hơn CH Czech.

Phút thứ 55, Ba Lan thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. Tiền đạo Kamil Grosicki vào sân thay cho tiền vệ Polanski, một sự thay đổi nhằm tăng cường hàng công.

Phút thứ 60, CH Czech vẫn đang làm chủ thế trận. Ba Lan không có nhiều cơ hội để tấn công trong những phút vừa qua.

Phút thứ 61, trung vệ Ba Lan Wasilewski đã phải nhận thẻ vàng vì tình huống truy cản trái phép đối với Limbersky của CH Czech.

Phút thứ 65, không VÀO!!! Một pha dứt điểm bằng đầu nguy hiểm của Milan Baros và thủ môn Tyton đã phải đấm bóng ra! CH Czech đang liên tục đe dọa khung thành của Ba Lan.

Phút thứ 68, một pha phản công rất nhanh của CH Czech được kết thúc với cú dứt điểm của Milan Baros. Tuy nhiên cú sút đi nhẹ và không nguy hiểm đối với thủ môn Tyton của Ba Lan.

Phút thứ 72, VÀO!!! Jiracek ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho CH Czech. Bàn thắng đến từ một pha phản công nhanh rất đẹp mắt và cơ hội vào tứ kết đang mở ra trước mắt CH Czech!

Phút thứ 73, hai sự thay đổi người liên tiếp sau bàn thua của Ba Lan. Pawel Brozek vào sân thay cho Obraniak, và Adrian Mierzejewski thay thế Rafal Murawski.

Phút thứ 76, Milan Baros đã đưa được bóng vào lưới Ba Lan nhưng trước đó anh đã rơi vào thế việt vị. Vua phá lưới EURO 2004 vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Phút thứ 78, một pha đá phạt nguy hiểm từ đôi chân của Plasil. Bóng được treo vào vòng cấm địa của Ba Lan và Dudka đã phải phá bóng ra.

Phút thứ 81, 10 phút cuối thời gian thi đấu chính thức trận đấu giữa Ba Lan và CH Czech. Thời gian đang ủng hộ đội khách.

Phút thứ 83, Ba Lan vẫn đang chơi rất bế tắc. Những pha phối hợp thiếu sự nhuần nhuyễn và chính xác, khiến cho những đợt lên bóng của Ba Lan liên tục bị gián đoạn.

Phút thứ 84, Jiracek, người mở tỉ số cho CH Czech ra sân nghỉ, vào thay là Rajtoral. Một sự thay đổi nhằm gia cố hàng phòng ngự của các vị khách trong những phút cuối.

Phút thứ 86, Ba Lan vừa bỏ lỡ một cơ hội mười mươi! Số 13 Wasilewski vừa có cú đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà.

Phút thứ 88, CH Czech có sự thay đổi người thứ hai trong trận. Jan Rezek vào thay cho Vaclav Pilar.

Phút thứ 89, những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Ba Lan. Thế nhưng CH Czech đang chơi rất tỉnh táo.

Phút thứ 90, Perquis của Ba Lan nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm với Rezek của CH Czech.

Phút thứ 91, Baros rời sân. Vào thay anh là tiền đạo Pekhart. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút thứ 94, không VÀO!!! Ba Lan vừa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để ghi bàn. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. CH Czech đã tiến vào vòng sau một cách rất thuyết phục với ngôi đầu bảng!

(Bấm F5 liên tục để cập nhật diễn biến trận đấu)

"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”

>> Polanski hứa sẽ khiến Ba Lan tự hào
>> Chuyên gia nhận định Euro 2012: “Vé tứ kết dành cho Nga và Ba Lan”
>> EURO 2012: Khi khuôn mặt thể hiện tình yêu
>> Ba Lan muốn tạo nên lịch sử trước CH Czech

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Tin-tuc-Euro-2012/214335_Tuong_thuat_truc_tiep_Euro_2012_Ba_Lan_0_1_CH_Czech_Hiep_2_.aspx