Tường Vi đang yêu

Chiều mùng ba Tết, tôi hẹn diễn viên Tường Vi ở quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Tới sớm hơn nửa giờ, tôi bắt gặp Vi đang ngồi cạnh một anh chàng khá bảnh. Họ cười nói rộn rã và không quên trao nhau những ánh nhìn rất tình tứ. Cô nàng bị tóm gọn trong tình trạng “có người yêu”.

- Nhờ tôi tới sớm nên mới phát hiện ra bí mật nhá! - Mới gặp mà đã đe dọa rồi. - Nhìn ánh mắt, nụ cười của Vi, ai chả đoán được bạn đang yêu. - Tôi đâu có chối, đang yêu thật mà. Mới yêu hơn một năm, chưa có gì chắc chắn, sợ khoe rồi chia tay thì “quê” lắm (cười). - Nhưng cũng phải bật mí một chút về anh ấy chứ? - Anh ấy hơn tuổi tôi, đang làm bên hàng không. Điểm đặc biệt nhất là anh ấy “trị” được tôi, điều mà những người trước không làm được. - Nghĩa là trước đây cũng có vài mối tình rồi nhỉ? - Đúng, tình cảm thời con nít thôi. Bây giờ lớn rồi nên chuyện yêu đương chín chắn hơn. Trước kia, nếu cãi nhau tôi không bao giờ nhận sai. Bây giờ tôi biết nghe anh phân tích để nhận ra mình sai thế nào và sửa ra sao. Quen anh, tôi trưởng thành hơn nhiều về nhận thức trong tình cảm. - Người yêu của Tường Vi chắc cũng vào loại giàu có hay đại gia chứ nhỉ? - Đại gia là phải tiêu tiền tỷ, đi với kiều nữ chân dài, tôi chân ngắn tủn và cũng không phải kiều nữ. - Nhưng giả sử anh ấy đi xe gắn máy, ở nhà thuê, Vi vẫn yêu anh ấy chứ? - Từ nhỏ, tôi đã là con cưng, rất được ba mẹ yêu chiều. Gia đình tôi cũng không thiếu thốn tới mức khi yêu ai phải quan tâm đến xe, nhà của người ta. Vả lại, hồi mới gặp nhau, chúng tôi ghét nhau lắm. Hai đứa cãi nhau riết nhưng khi xa lại thấy nhớ, dần dần mới đến với nhau. - Nếu nói ba từ để hình dung về tình yêu, bạn sẽ nói gì? - Cãi nhau, ngang lì và tin tưởng. Hai đứa có tính cách ngang bướng khá giống nhau. Anh ấy làm trong ngành an ninh nên lì lắm. Tôi từ bé đã nổi tiếng lì lợm, nhưng gặp anh thì chào thua. Chính vì tính cách quá giống nhau nên hai đứa cãi nhau suốt. Bù lại, chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối nên cãi vã chỉ là vì những chuyện nhỏ nhặt. Tường Vi trong "Ngôi nhà hạnh phúc" - "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" Việt Nam không thành công như mong đợi. Tuy vậy, cặp đôi Hiếu Hiền – Tường Vi lại được khen diễn đạt hơn cả phiên bản Hàn. Vi có thấy mình may mắn? - Vâng. Lúc nhận kịch bản, tôi khá buồn và lo lắng vì đóng nhân vật có bầu. Cũng may vai diễn được khen và chưa ai chê tạo hình nhân vật xấu cả, hihi... Có lẽ may mắn lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là gặp bác Đãng (Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Bác đã dũng cảm giao cho tôi vai nhiều đất diễn. - Trong công việc, Vi là người thế nào? - Chủ động! Ai giấu thì giấu chứ tôi có thể nói thẳng là mình không ngại xin vai. Trong phim Cô nàng tóc rối, lúc đầu, đạo diễn giao cho tôi vai khác, nhưng tôi rất thích vai Kim Quân, nhân vật phản diện 100%. Nghe chị Thảo Nhi (người được giao vai Kim Quân) tâm sự không đóng vai đó được vì bận việc riêng, tôi đã gọi cho đạo diễn Nguyễn Minh Chung xin thế vai. - Có một sự thật phổ biến là nghệ sĩ hễ nổi tiếng là chảnh, đòi hỏi và hét giá. Vi thì sao? - Tôi sẽ không chọn cách đẩy tên tuổi hot lên vì muốn đi đường dài. Mỗi vai diễn gây ấn tượng, có chỗ đứng trong lòng khán giản, được làm việc mình yêu thích là vui rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ “chảnh” vì tính cách tôi rất nhí nhố, tưng tưng quen rồi. Với lại, nói thật, tôi ghét kiểu “chảnh chọe” lắm. - Vi có thấy làm nghệ thuật bấp bênh không khi cứ phải chạy đua theo vai diễn? - Bao nhiêu người sống được bằng nghề này, sao mình lại không? Được làm việc mình yêu thích, đam mê là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nghĩ tính toán quá nhiều có khi lại xôi hỏng bỏng không. Làm nghề gì cũng có cái duyên, làm nghệ thuật cũng vậy. Tôi đang xe duyên mình với kinh doanh xem thế nào. Tôi hy vọng năm mới sẽ phát đạt trong lĩnh vực này - Cảm ơn và chúc năm mới thành công, hạnh phúc! Theo Thế giới Văn hóa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20100228084248681p0c1003/tuong-vi-dang-yeu.htm