Tuyển Anh và giấc mộng vàng

(CATP) BỐN năm trước, người Anh tự tin với lứa cầu thủ đầy tài năng như Beckham, Gerrard, Lampard, Joe Cole, Rooney, Ferdinand, Terry... sẽ biến giấc mộng vàng sau 40 năm (Anh VĐTG năm 1966) chờ đợi thành hiện thực. Tiếc rằng, họ đã chọn lầm người dẫn dắt, Erickson, một HLV nhạy bén về tình ái hơn là chiến thuật. Sau Erickson, đến lượt McClaren luôn tận tâm trong công tác huấn luyện. Song sự tận tâm đó lại làm hại bóng đá Anh. Từ việc muốn làm mới đội tuyển với quyết định loại bỏ Beckham, đến những thay đổi về mặt chiến thuật, điển hình như việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 trong thất bại 0-2 trước Croatia..., dẫn đến việc tuyển Anh không thể tham dự VCK Euro 2008 tại Áo và Thụy Sĩ.

Tuyển Anh gặp Mexico trong trận giao hữu Quá thất vọng với những nhà cầm quân trước đó, LĐBĐ Anh đã tìm đến chiến lược gia người Italia, Capello cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Và lần này, họ đã không chọn lầm người dẫn dắt. Cũng với lứa cầu thủ đó và đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng không ai khác ngoài Croatia, nhưng với tài năng của Capello, tuyển Anh như lột xác khi nhẹ nhàng bước vào VCK World Cup 2010 và được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Nhưng có vẻ như bóng đá Anh vẫn chưa “quen” với những cuộc chinh phục đỉnh cao. Đúng vào thời điểm mà tuyển Anh được đánh giá cao nhất, thì trung vệ đội trưởng Terry lại “nhạy bén” chuyện tình ái với cô bạn gái của hậu vệ trái W.Bridge. Và hậu quả là Terry bị tước băng đội trưởng còn W.Bridge thì quyết định nói không với đội tuyển khi còn Terry. Rồi vấn nạn chấn thương đã làm cho trung vệ Ferdinand đánh rơi phong độ và nhiều khả năng tiền vệ trụ Barry không đến được Nam Phi..., đã có không ít những hoài nghi về sức mạnh của họ. Ngay cả chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-1 trong trận giao hữu trước Mexico của tuyển Anh vào rạng sáng thứ ba vừa qua vẫn chưa thực sự làm hài lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Nếu như tiền đạo Vela của Mexico kết thúc chuẩn xác hơn trong hai pha đối mặt với thủ môn Green, hay cú cứa lòng của Salcido không trúng cột dọc, thì chưa chắc phần thắng đã thuộc về đội bóng của Capello. Song với những gì mà Capello đã thực hiện để “khắc phục hậu quả” vụ Terry, cũng như những bước chuẩn bị về mặt con người và chiến thuật một khi Barry không thể góp mặt, vẫn có thể tin vào sức mạnh của tuyển Anh. Đúng là có những yếu điểm đã được phơi bày trong trận gặp Mexico, nhưng xét về chuyên môn, thì đó lại là lợi điểm cho Capello thấy được để mà sửa chữa. Từ đó, Capello sẽ có được những lựa chọn tốt hơn về danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Nam Phi, có được tầm nhìn chuẩn xác hơn về đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật trong những trận cầu chính thức. Hy vọng, với tài năng trên băng ghế chỉ đạo của Capello cùng với quyết tâm của thế hệ tài năng như Gerrard, Lampard, Ferdinand..., mà với họ gần như đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, giấc mộng vàng kéo dài đến 44 năm của bóng đá Anh sẽ trở thành hiện thực.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=84216&mod=detnews&p=