Tuyển thủ Việt Nam đi cấp cứu vì va chạm với thủ môn Hà Nội T&T

Tiền đạo đồng thời là cựu tuyển thủ quốc gia trở thành nạn nhân mới nhất của nạn bạo lực sân cỏ, dù chỉ là giải đấu giao hữu.

Hôm nay 12.12, trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải giao hữu FLC Cup 2016 đã diễn ra giữa 2 đội FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T. Cần 1 chiến thắng để đi tiếp, đội chủ nhà đã cống hiến 1 lối thi đấu tấn công khá mãn nhãn.

Dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng đội bóng xứ Thanh đã xuất sắc lội ngược dòng thành công và lọt qua khe cửa hẹp, bước vào trận chung kết giải giao hữu FLC cúp lần 2 gặp QNK Quảng Nam với tỷ số chung cuộc 4-2. Những người ghi bàn cho FLC Thanh Hóa gồm Pape Omar (2 bàn), Nguyễn Van Bakel và Nguyễn Hữu Dũng.

Đình Tùng được đưa lên xe đi cấp cứu ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra (Ảnh: fb Bóng đá Thanh Hóa).

Tuy nhiên, chiến thắng này không thực sự trọn vẹn với FLC Thanh Hóa khi tiền đạo chủ lực của họ, Hoàng Đình Tùng đã dính chấn thương nặng. Cụ thể, Đình Tùng dính chấn thương khá nặng khi anh lĩnh trọn cú đạp của thủ môn Hà Nội T&T trong 1 tình huống ở phút 36. Anh ngay lập tức được đưa đi cấp cứu bằng xe riêng của CLB.

Được biết, Đình Tùng lĩnh phát đạp ở đầu gối. Đây là vị trí rất nguy hiểm với các cầu thủ khi các cơ, xương đầu gối và đặc biệt là dây chằng đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển của các tuyển thủ. Tiền vệ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng cũng dính chấn thương nặng ở đầu gối với việc dứt 3/4 dây chằng của mình.

Trước đó, vào chiều qua 11.12, để chuẩn bị cho mùa giải mới, hai đội bóng là TP.HCM và XSKT Cần Thơ đã có trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này đã phải dừng lại khi mới trải qua một tiếng đồng hồ thi đấu.

Đây là một trận đấu có quá nhiều những pha bóng quyết liệt quá mức cần thiết với tính chất của một trận đấu giao hữu. Những pha vào bóng thô bạo liên tục được hai đội tạo ra khiến cầu thủ và cả người xem trên sân cảm thấy ghê rợn.

Đỉnh điểm của sự việc này là khi tiền vệ Quế Ngọc Mạnh có pha vào bóng thô bạo. Tình huống này khiến trung vệ Hữu Tuấn của TP.HCM 'nóng mắt' và lao đến tung chân đá vào người Quế Ngọc Mạnh. Sau hành vi này, Hữu Tuấn chạy lên khán đài vì 'sợ bị vây đánh'. Không chỉ Hữu Tuấn, một số CĐV cũng có ý định lao vào hành hung Ngọc Mạnh vì hành vi chơi bóng thô bạo của cầu thủ này.

Theo Hữu Doãn (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuyen-thu-viet-nam-di-cap-cuu-vi-va-cham-voi-thu-mon-ha-noi-tt-730124.html