Tuyệt đỉnh công phu

(NLĐO) – Sau 20 năm khổ luyện khinh công, anh Bạch Vân Sơn (26 tuổi, ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, phía Bắc Trung Quốc) có thể chạy trên những bức tường gần như thẳng đứng hay đứng trên những cành cây rất mảnh.

Võ sư trẻ tuổi này hy vọng có thể làm giàu nhờ đóng phim vì theo anh, các diễn viên đóng thế chỉ có thể làm động tác giả hoặc nhờ vào các kỹ xảo chốn phim trường.

Võ sư họ Bạch tự quảng cáo: “Tôi đã đạt đến tuyệt đỉnh võ công. Tôi có thể treo ngược đầu giống như con dơi hay bay như chim trong không khí”.

Bạch Vân Sơn kể rằng anh thích võ công từ nhỏ. “6 tuổi tôi đã tập võ theo các chiêu thức trong truyện tranh. Điều quan trọng trong khinh công là thăng bằng, nếu ra đòn chậm thì sẽ nhận lấy thất bại. Do đó, mọi thế võ đều đòi hỏi tính chính xác và tốc độ nhanh” – anh bật mí bí quyết.

Lướt trên các ngọn cây (Ảnh: PEOPLE'S DAILY)

"Ngủ" như Tiểu Long Nữ...

...và treo mình như dơi (Ảnh: XINHUA)

Đi như bay trên tường thành... (Ảnh: XINHUA)

...rồi "hạ cánh" xuống đất (Ảnh: SHJNET)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111117101331791p0c1006/tuyet-dinh-cong-phu.htm