Tuyết lại rơi ở sa mạc Sahara: Tuyệt phẩm của 'mẹ thiên nhiên'

Mới đây, tờ Telegraph đăng tải những hình ảnh hiếm có do nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata ghi lại hình ảnh tuyết phủ trắng những đụn cát ở khu vực thấp của sa mạc Sahara khiến người xem phải kinh ngạc trước tuyệt phẩm của “mẹ thiên nhiên”

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Karim Bouchetata nhìn thấy thị trấn Ain Sefra của Algeria, cửa ngõ vào sa mạc Sahara, đẹp như tranh vẽ với những cồn cát được bao phủ dưới tuyết trắng, Gizmodo hôm nay đưa tin.

Ain Sefra nằm ở hướng tây bắc của Algeria , cách Địa Trung Hải khoảng 350 km về phía nam và nằm ở hướng bắc sa mạc Sahara .

Bouchetata cho biết ông rất bất ngờ khi thấy tuyết rơi trên sa mạc. Theo Bouchetata, điều này chỉ xảy ra 10 năm một lần hoặc lâu hơn.

Lần cuối cùng tuyết rơi ở Ain Sefra là vào tháng 2/1979 trong khoảng thời gian 30 phút. Sau đó, những trận tuyết bụi nhỏ từng xuất hiện vào năm 2005 và 2012.

Thị trấn sa mạc này nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi dãy núi Atlas.

Bouchetata cho biết cảnh tuyết rơi trông rất tuyệt vời khi bám vào những cồn cát màu cam tươi sáng, mang đến cơ hội hoàn hảo để chụp ảnh.

Tuyết chỉ tồn tại trong gần một ngày rồi tan chảy hết.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuyet-lai-roi-o-sa-mac-sahara-tuyet-pham-cua-me-thien-nhien-276020.html