U.21 Thái Lan không giấu tham vọng vô địch

Tham gia giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, U.21 Thái Lan mang sang thành phần mạnh nhất. Đội bóng xứ Chùa vàng cũng không ngần ngại che giấu tham vọng vô địch của mình.

Còn nhớ trong cuộc họp báo ở ngày ra mắt, HLV Ithsara Sritharo U.21 Thái Lan cho biết giải U.21 quốc tế năm nay sẽ là thước đo và là bước chạy đà cho kỳ SEA Games sắp tới.

Ở trận ra quân, U.21 Thái Lan không khó để đánh bại đại diện Hàn Quốc (Gangwon FC) với tỷ số 6-2. Trong trận đấu đó, ông thầy người Thái đã không hài lòng với các học trò của mình. Chiến lược gia này cho rằng các cầu thủ của ông chỉ thi đấu với 70% khả năng của mình.

U.21 Thái Lan giành chiến thắng 6-2 trước Gangwon FC trong trận ra quân. Ảnh N.H

Trong trận đấu tâm điểm của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, đội bóng xứ chùa vàng một lần nữa khẳng định lời tuyên bố đó bằng chiến thắng tối thiểu trước đội bóng hai lần vô địch giải đấu, U.21 HAGL để vào bán kết chiều nay 25.12.

Cách đây hai năm, cũng ở giải đấu này, đội bóng trẻ phố núi đã có trận thắng giòn giã U.21 Thái Lan trên sân Cần Thơ để giành chiếc cup vô địch. Chính thời điểm đó, những cái tên Công Phượng, Văn toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… bắt đầu được khán giả hâm mộ bóng đá biết đến.

Hai năm trước, cũng ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, các cầu thủ trẻ HAGL đã vượt qua Thái Lan để giành cúp vàng

Nhưng cho đến nay, U.21 Thái Lan cho thấy sự tiến bộ và thay đổi đến không ngờ của họ. Không giấu giếm tham vọng vô địch, họ còn khẳng định 80% thành phần này sẽ là trụ cột cho SEA Games 2017 sắp tới.

Có nhiều lý do được đặt ra trong trận U.21 Thái Lan thắng U.21 HAGL vừa rồi. Nhiều người yêu quý đội bóng phố núi cho rằng người Thái chơi bóng quá xấu và dùng nhiều tiểu xảo để triệt tiêu và gây ức chế lối đá của các cầu thủ trẻ HAGL. Hình ảnh đậm nét nhất là pha bóp cổ Công Phượng của trung vệ Kittiphong Wonga

Pha bóng xấu xí của trung vệ Kittiphong Wonga. Ảnh Trương Tú

Tuy nhiên, HLV Thái lý giải là điều không phải không có lý. “Ở những trận cầu căng thẳng, những trận đấu then chốt thì sự va chạm trong bóng đá là điều bình thường khi mà các cầu thủ bị cuốn theo quả bóng và có đôi khi họ không kiềm chế được bản thân mình”.

Không thể phủ nhận rằng, ngoài việc U.21 Thái Lan chơi rắn thì vẫn thấy được sự quyết liệt trong lối đá, cách bắt đầu và “bắt chết” từng trụ cột của U.21 HAGL mới thấy rằng cách họ đánh giá đối thủ, đọc trận đấu và hướng trận đấu theo ý đồ của mình là việc hết sức cần thiết.

Văn Toàn trở nên lạc lõng trên hàng công U.21 HAGL. Ảnh Trương Tú

Không những thế, cách họ thay đổi chiến thuật trong trận đấu với U.21 HAGL cũng là một điều hết sức hay khi họ biết đối thủ như thế nào là có chiến thuật gì để chiến thắng. Ngay cả thầy Giôm cũng thừa nhận điều đó sau trận đấu.

Đá hai trận, thắng cả 2 và vào thẳng bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vào chiều nay 25.12, U.21 Thái Lan đã cho thấy sức mạnh của họ tại giải này và cái cách HLV Thái Lan tuyên bố họ đến Việt Nam không phải để đi du lịch và tham vọng chiếc cup U.21 quốc tế sẽ là bàn đạp, là bước thử cho đội bóng của họ trước SEA Games là hoàn toàn có lý.

Lời cảm ơn

BTC giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2016 chân thành cảm ơn
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Nhãn hàng Clear Men),
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Công ty CP Đầu tư kỷ thuật Berjaya Gia Thịnh.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u21-thai-lan-nuoi-tham-vong-vo-dich-52460.html