U.22 Việt Nam: Mưa bàn thắng trong ngày Văn Toàn lập cú đúp

Các pha xử lý vẫn chưa được mượt mà, những bước chạy vẫn nặng, nhưng sự hối thúc của HLV Hữu Thắng đã giúp khá đông khán giả được chứng kiến đến 7 bàn thắng đẹp.

Các bạn trẻ vẫn hay có câu nói "thứ Bảy máu chảy về tim" để thể hiện sự chờ đợi về ngày của nghỉ ngơi, xả hơi và tìm về những niềm vui tình cảm.

Nhưng với 27 cầu thủ và toàn thể ê kíp BHL U.22 Việt Nam thì thứ bảy này, ngày 15.7, chẳng khác gì ngày thường.

Sau khi quần thảo đến vã mồ hôi suốt buổi sáng, đến chiều nay HLV Nguyễn Hữu Thắng cho toàn đội thực hiện tiếp 30 phút kiểm soát bóng vào đầu buổi tập chiều, trước khi tổ chức trận thi đấu nội bộ trên toàn mặt sân 11 người đủ 90 phút.

Đội hình mặc áo bíp có thể xem là bộ khung chính của U.22 Việt Nam gồm thủ môn Phí Minh Long và 4 hậu vệ Đình Trọng, Văn Khánh, Văn Thanh, Văn Hậu.

Tuấn Anh đá giăng ngang cùng Duy Mạnh ở giữa sân trong khi 2 biên là Văn Toàn và Quang Hải làm nhiệm vụ châm bóng cho bộ đôi Công Phượng và Thanh Bình ở tuyến đầu.

Tuấn Anh và Duy Mạnh chúc mừng bàn thắng của Lê Thanh Bình

Xuân Trường được HLV Hữu Thắng thử nghiệm chơi cùng Đông Triều (và sau là Tiến Dụng ở hiệp 2) ở đội xanh.Tiền vệ đa năng Hồng Duy tiếp tục được thử nghiệm ở vị trí hộ công, sau lưng Đức Chinh (hiệp 1) và Tuấn Tài (hiệp 2).

Trong những phút đầu, tốc độ trận đấu khá chậm và chất lượng chuyên môn không cao. Tuy nhiên, sau những chỉ đạo của HLV Hữu Thắng, yêu cầu các cầu thủ chơi bóng nhanh hơn, tích cực hơn trong tranh chấp và lui về hỗ trợ đã giúp trận đấu sôi nổi hơn.

Văn Kiên trong tình huống cản phá pha chuyền bóng của Văn Hậu

Xuân Trường là người mở đầu cho cơn mưa bàn thắng trên sân bóng đá Trung tâm Thể dục thể thao Công an TP.HCM (TT TDTT CA TP.HCM) bằng quả đá phạt trực tiếp mẫu mực từ ngoài khu cấm.

Bàn thắng của đội xanh, cùng với sự hối thúc của HLV Hữu Thắng giúp trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn hẳn.

Công Phượng chơi khá thành công trong vai trò kiến thiết của một hộ công

Đội “đỏ” mặc áo bíb có bàn gỡ 1-1 nhờ công tiền đạo Lê Thanh Bình với tình huống thoát xuống rìa trái khu vực cấm địa và tung ra cú sút chân trái bất ngờ vào góc gần đánh bại thủ môn Sỹ Huy.

Sau đó, “đứa con thần gió” Văn Toàn giúp đội mặc áo bib vượt dẫn ngược 2-1 sau pha tâng bóng qua đầu thủ môn rất cảm giác. Tiếp đó, cú sút xa từ ngoài khu vực cấm địa của Duy Mạnh giúp tỷ số nâng lên là 3-0.

Một pha tranh chấp bóng bổng của các cầu thủ U.22 Việt Nam

Kết thúc 45 phút đầu tiên, HLV Hữu Thắng đã bỏ thời gian nói chuyện rất lâu và kỹ cho toàn đội bóng, về những điểm chưa hài lòng và các yêu cầu cải thiện, đặc biệt về tốc độ lên bóng và di chuyển không bóng của các cầu thủ.

Những điều chỉnh này, cộng thêm việc Tuấn Tài đá thay Thanh Bình và Tiến Dụng thay Đông Triều giúp hiệp 2 trận đấu càng thêm sôi nổi. Đội áo bib đỏ tiếp tục có thêm 3 bàn thắng do công Văn Hậu, Tuấn Tài và tình huống Văn Toàn có cú đúp.

Văn Toàn nổi bật với cú đúp vào lưới đội xanh chiều 15.7

Một trận đấu HLV Hữu Thắng có thể hài lòng khi các chân sút quan trọng đều nổ súng. Duy có 2 tiếc nuối là Công Phượng làm tốt trong vai trò kiến thiết nhưng chưa có bàn thắng và chấn thương của tiền vệ Đức Huy.

Cầu thủ đa năng bậc nhất tuyển U.22 Việt Nam đã bị lật sơ mi sau tình huống bước hụt chân trong một pha tranh chấp. Anh đã lập tức được các bác sĩ sơ cứu và chườm đá ngay tại chỗ. Các bác sĩ sẽ cần theo dõi đến sáng mai trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng về mức độ chấn thương của Đức Huy.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u22-viet-nam-mua-ban-thang-trong-ngay-van-toan-lap-cu-dup-76159.html