U-23 VN-Chunnam Dragons trận ra mắt khó

(PL)- Sự non nớt của các cầu thủ dưới 23 tuổi của Việt Nam thể hiện rất rõ qua sự lo lắng có khi đến sợ hãi.

Có rất nhiều cú phá bóng cho hết trách nhiệm thay vì phải cầm bóng và tỉnh táo phối hợp với đồng đội. Trận ra mắt của U-23 Việt Nam rất khó khăn cho ông Calisto với tư tưởng không thua và khó cho các cầu thủ non trẻ thiếu kinh nghiệm bị chấn động tâm lý. Vì thế, ông Calisto đã bày ra một thế trận phòng ngự 4-5-1 đánh chặn từ xa giữ lưới trước khi tìm đường vào khung thành đội hạng năm K-League. Đội hình xuất phát của chủ nhà gồm thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ Long Giang - Cao Cường - Hoàng Quãng (phải) - Văn Học (trái), tiền vệ trung tâm Thanh Hưng - Thái Dương - Trọng Hoàng - Tiến Thành (trái) - Thành Lương (phải) và cắm mỗi Thanh Bình. Hai đội chơi giằng co đến mãi phút 15 Chunnam Dragons mới có pha sút cầu môn và 15 phút sau, Thanh Bình lốp bóng từ ngoài 20 m nhưng không thể qua tay thủ môn In Wan. Sự thận trọng của U-23 Việt Nam khiến đối thủ rất khó chơi và 45 phút hiệp một, cả hai đều không có nhiều pha sút bóng về phía khung thành của nhau. Ngoài đường biên, ông thầy người Bồ sốt ruột gào thét các học trò di chuyển thật nhiều để tạo khoảng trống tổ chức tấn công nhưng giữa lý thuyết của ông Calisto và thực tế trên sân khác hẳn nhau. U-23 Việt Nam chỉ sung hơn khi vào đầu hiệp hai và dẫn trước thật bất ngờ. Phút 48, Thanh Hưng táo bạo đột phá rồi tung cú sút xa gần 30 m đưa bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ môn In Wan bay hết cỡ vẫn không cứu nổi bóng vào góc cao mở điểm. Niềm vui chưa kịp lắng xuống thì chỉ hai phút sau, Hong Youl băng từ tuyến hai nhận cú nhả bóng của đồng đội ra chân từ 16,50 m vào góc xa Tấn Trường san bằng cách biệt. Không có nhiều cầu thủ tự tin và dám mạo hiểm cầm bóng tổ chức như Thanh Hưng, Thành Lương và ngay cả ông Calisto cũng không thể mạo hiểm sớm thay đổi kết cấu của đội hình xuất phát. Ông thỏa thuận thay bảy cầu thủ nhưng mãi đến nửa hiệp hai mới thay ba vị trí do đuối sức hơn là chú ý thay đổi một thế trận đang bị ép. Chơi với số đông cầu thủ lo phòng ngự từ tuyến hai nhưng U-23 Việt Nam đã không thể ngăn cản những pha tấn công lợi hại của đối thủ. Phút 85, Kim Min Ho tận dụng pha đánh đầu giải vây cẩu thả của Đại Đồng đã nhanh nhẹn đệm bóng cận thành ấn định 2-1. Thời gian ít ỏi còn lại là những pha độc diễn của Chunnam Dragons và nếu tỉnh táo hơn, họ đã ghi hơn một bàn thắng nữa sau một lần bóng dội cột dọc. Hôm nay, ông Calisto sẽ cùng năm cầu thủ U-23 bổ sung cho đội tuyển quốc gia vào Nam chơi bóng ở Cúp quốc tế TP.HCM.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=274838