U.23 VN thua Chunnam Dragons 1-2: HLV Calisto còn nhiều việc phải làm!

Lối chơi của U.23 VN còn bộc lộ nhiều sai sót - Ảnh: Dương Minh Hoàng

Màn ra mắt của U.23 VN đêm qua chưa thể thuyết phục được người hâm mộ, dù là dễ tính nhất. Không phải ở tỷ số thua 1-2 mà bởi lối chơi thiếu bản sắc và quá nhiều sai sót. Tạo được thế trận khá tốt ở 10 phút đầu hiệp 1 nhưng ngay sau đó U.23 VN đã bộc lộ một loạt điểm yếu khi Chunnam bắt đầu thực sự nhập cuộc. Lối chơi với mũi nhọn duy nhất là Phan Thanh Bình trên hàng công đã không phát huy được tác dụng. Sức mạnh của U.23 VN chỉ dựa vào Thành Lương và Trọng Hoàng ở cánh trái, còn cánh phải gần như tê liệt vì Tiến Thành chơi khá bị động. Ở hiệp 1, điểm sáng duy nhất của U.23 VN là pha bóng nguy hiểm từ đường chuyền của Thanh Hưng, Thanh Bình đột phá trung lộ nhưng lại dứt điểm quá vội vàng. Điều làm HLV Calisto lo ngại nhất nằm ở hàng thủ đã thể hiện rất rõ ở trận đấu. Nếu bàn thắng đưa U.23 dẫn trước vào phút thứ 3 của hiệp 2 do nỗ lực của cá nhân (Thanh Hưng đột phá trung lộ và tung cú sút quyết đoán từ cự ly 25m) thì bàn thua ngay sau đó 2 phút bắt nguồn từ sai lầm nghiêm trọng của các hậu vệ: Kèm người không chặt. Từ quả tạt bên cánh trái, Youn Sung (18) nhả bóng bằng ngực trở lại cho Yoo Hong Youl (25) ở tuyến hai thoải mái băng lên dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa gỡ hòa 1-1. Rất nhiều tình huống khác, nếu Chunnam khéo hơn (hoặc đá đúng sức hơn) thì U.23 VN đã có thể thủng lưới thêm nhiều bàn nữa. Bình luận về chiến thắng của đội tuyển VN, HLV Calisto nói: "Đây là thời điểm không phải dễ dàng để có thể làm việc với 2 đội tuyển một lúc. Tôi rất hài lòng với những trợ lý của mình ở ĐTQG. VN có trên dưới 15 cầu thủ không thể vào sân mà chúng ta lại thắng. Tôi xin chúc mừng Văn Sỹ, Huỳnh Đức và các học trò". HLV Calisto liên tiếp có sự điều chỉnh về nhân sự cũng như chiến thuật. Hầu hết các cầu thủ trụ cột đều ra sân nhường chỗ những cầu thủ khác. Nhưng rất đáng tiếc, lối chơi của chủ nhà không nhờ những sự thay đổi này để có thể khởi sắc hơn. Thậm chí sự gắn kết giữa các vị trí càng trở nên lỏng lẻo hơn. Phút 85, đội bạn đã có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Một lần nữa, các hậu vệ U.23 VN đã phối hợp không tốt, pha phá bóng thiếu quyết đoán của Long Giang (23) và sự chậm chạp của Đại Đồng (2) - cầu thủ vào thay người ở giữa hiệp 2 - đã tạo điều kiện để Kim Min Ho (7) đệm bóng ở cự ly gần khiến thủ thành Tấn Trường không kịp cản phá. Sau trận, HLV Calisto phát biểu: "Nói chung tôi hài lòng, chúng ta chơi thế là tạm được. Chúng tôi có thời điểm chơi tốt và đã ghi một bàn thắng vào đội mạnh. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của chúng tôi vì thế mà không nên đòi hỏi nhiều với các cầu thủ. Một số cầu thủ đã không đá với đúng phong độ của mình trong các buổi tập. Tôi nghĩ chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Hàng phòng ngự U.23 VN vẫn còn quá nhiều vấn đề ở khả năng chống bóng bổng. Kể từ lúc Chunnam thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài và bổng, VN đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trục trặc này sẽ không lặp lại ở SEA Games 25 vì các cầu thủ Đông Nam Á không có chiều cao lý tưởng". Tuy nhiên ông lại có lời khen: "Tôi rất hài lòng về Long Giang. Cầu thủ này lên tuyển không có phong độ tốt nhất nhưng lại là cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu này. Ngoài ra Hoàng Quãng cũng chơi khá tốt trong hiệp 2. Đây là một quá trình tiến bộ về tâm lý. Bàn thắng của Thanh Hưng cũng rất tuyệt vời". Còn HLV Hang Seo của Chunnam nói: "U.23 VN chưa tìm được lối chơi thích hợp ở hiệp 1 do thiếu tự tin. Nhưng dù sao họ cũng đã chơi tốt ở trận đấu này vì Chunnam đã không thi đấu đúng thực lực của mình do vừa trải qua 2 trận khá căng tại K-League". Theo Lan Phương Thanh Niên

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=18&id=23473