U18 Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0 nhờ sự tỏa sáng của 'sao trẻ' Hà Nội

Hai 'sao trẻ' trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội là Văn Nam và Việt Anh đã tỏa sáng với 3 bàn thắng vào lưới U18 Indoneisa, giúp U18 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận và trận cuối gặp chủ nhà Myanmar chỉ cần không thua là có vé đầu bảng vào bán kết.

"Sao trẻ" Lê Văn Nam của lò đào tạo Hà Nội với cú đúp bàn thắng đã giúp U18 Việt Nam đặt một chân vào bán kết giải U18 Đông Nam Á.

Trước cuộc đối đầu quyết định với U18 Indonesia, nhiều người lo sợ U18 Việt Nam sẽ đi vào “vết xe đổ” của các đàn anh U22 tại SEA Games 29 khi những gì đang diễn ra với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn rất giống với hành trình của U22 Việt Nam.

Thêm vào đó việc phung phí cơ hội ở 2 trận đấu trước cũng là nguyên nhân khiến giới chuyên môn đánh giá U18 Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước Indonesia.

Tuy vậy, mọi chuyện lại diễn ra khá thuận lợi cho U18 Việt Nam khi họ chơi khá chủ động trước Indonesia. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn phòng ngự chặt, không để đối thủ có không gian chơi bóng và tuân thủ kỷ luật chiến thật. Do các trụ cột đã được cho nghỉ ở lượt trận trước với Philipines nên cũng có có được thể lực tốt nhất và U18 Việt Nam khóa được đối thủ nhờ đấu pháp hợp lý.

Được biết, sau lượt trận hôm nay, U18 Việt Nam sẽ có sự bổ sung của hậu vệ Văn Hậu của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Bước ngoặt của trận đấu đến khi thủ môn Riyandi của U18 Indonesia bị đau và phải rời sân.Chỉ sau khi thủ môn thay người Muchamad Aqil Savik vào sân được ít phút thì anh này đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm cận thành của Văn Nam ở phút 41. Cuối hiệp 1, “sao mai” của lò đào tạo Hà Nội thêm một lần nữa tỏa sáng với cú đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho U18 Việt Nam.

Thua 2 bàn ở hiệp 1, buộc Indonesia phải đẩy cao đội hình lên chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2. Tuy vậy HLV Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng lối chơi phòng ngự áp sát đối phương, thậm chí tổ chức vây ráp ngay bên phần sân đối thủ đê rhoj không thể triển khai tấn công. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi các mũi tấn công của U18 Indonesia bị khóa chặt và không tạo được tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành thủ môn Y Eli Nie của U18 Việt Nam.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, U18 indonesia tiếp tục phải trả giá sau một tình huống cố định của U18 Việt Nam. Tình huống đá phạt góc của Sỹ Hoàng đã đặt Việt Anh, một cầu thủ cũng trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội vào một từ thế đánh đầu thuận lợi đưa bóng vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho U18 Việt Nam.

Với chiến thắng này, U18 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng B và có nhiều cơ hội để giành vé vào bán kết. Có 9 điểm sau 3 trận thắng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần không thua U18 Myanmar là có vé nhất bảng B vào bán kết.

Ở bảng A, U18 Malayisa và Thái Lan đã giành vé sớm vào bán kết dù còn 1 lượt trận chưa thi đấu.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u18-viet-nam-thang-dam-indonesia-3-0-nho-su-toa-sang-cua-sao-tre-ha-noi-563978.ldo