U19: "Truyền nhân Văn Quyến" chạy bộ 6km để trở lại

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang tích cực tập luyện để lấy lại thể lực sung mãn nhất trước trận đánh lớn ở VCK giải U19 châu Á tại Myanmar (9-23/10).

Hồ Tuấn Tài và bác sĩ Đồng Xuân Lâm

Ngày đầu tiên ăn ở và tập luyện trên đất Myanmar 6/10, trong khi đồng đội khác vẫn đang ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài mệt mỏi, hoặc chỉ vận động nhẹ trong khách sạn, thì Hồ Tuấn Tài cùng với bác sĩ đội U19 Đồng Xuân Lâm đã cùng nhau thực hiện bài chạy bộ xung quanh khuôn viên khách sạn.

Theo bác sĩ Lâm, đây là bài tập nhằm giúp cho Hồ Tuấn Tài có thể sớm lấy lại được thể lực tốt nhất sau thời gian điều trị chấn thương cổ chân, chấn thương đã khiến Tuấn Tài tạm thời mất phong độ và mất suất đá chính vào tay Văn Toàn để đá cặp cùng đội trưởng Công Phượng.

Tuấn Tài và bác sĩ Lâm sau buổi chạy bộ 6km vào sáng sớm nay

Hồ Tuấn Tài, cầu thủ được người hâm mộ yêu mến đặt biệt danh "truyền nhân của Văn Quyến" (Tấn Tài là em họ của Văn Quyến, và được chính người anh giới thiệu vào tập luyện ở lò SLNA), đã thể hiện sự nỗ lực lớn trong từng bước chạy. Bác sĩ Lâm cho biết Tuấn Tài thực hiện 5 vòng chạy xung quanh khuôn viên khách sạn với độ dài khoảng 6km.

Sau bài tập chạy, Tuấn Tài sẽ được bác sĩ Lâm hướng dẫn thêm các bài tập căng cơ rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập vào chiều nay. Theo dự kiến vào chiều nay (6/10), toàn đội U19 sẽ di chuyển từ khách sạn ra sân tập vào lúc 15h30 bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với U19 Hàn Quốc vào 16h, giờ VN ngày 9/10 tới.

* Một số hình ảnh về khách sạn nơi U19 Việt Nam đóng quân tại Nay Pyi Taw (Myanmar):

Khách sạn trong khuôn viên thanh bình và thơ mộng

Phòng ngủ khá tiện nghi

Thanh Tùng, Thanh Hậu đã hồi phục sau khi bị ngộ độc

Bác sĩ Lâm cho biết sức khỏe của hai cầu thủ Thanh Tùng và Thanh Hậu, những người bị đau bụng do ngộ độc thực phẩm trước khi lên đường sang Myanmar, hiện đã khỏe mạnh và có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội khác vào chiều nay.

Trước đó, như tin đã đưa, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng cho biết anh đã phải truyền đến 3 chai nước nên hệ thống tiêu hóa mới tạm ổn để có thể lên đường sang Myanmar.

Ngoài 2 trường hợp trên, U19 VN đã đón tin vui khi nhiều trường hợp chấn thương khác như của Đông Triều đã hoàn toàn bình phục. Hiện toàn đội không còn ca chấn thương nào khiến thầy Giôm phải lo lắng.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u19-truyen-nhan-van-quyen-chay-bo-6km-de-tro-lai-c9a231855.html