U20 Việt Nam 0-4 U20 Pháp: Điều không thể khác!

Một thất bại trước U20 Pháp là kết quả đã được dự báo trước với U20 Việt Nam. Hay nói cách khác, thất bại là điều không thể khác với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu chiều qua.

1. Câu chuyện ở đây là cách thua của U20 Việt Nam trước U20 Pháp - ứng viên nặng ký cho chức vô địch FIFA U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc. HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu chia sẻ rằng ông không hài lòng với cách thua của các học trò. Ông Tuấn cho rằng U20 Việt Nam đã đánh mất sự tự tin nên mới để thua quá dễ dàng trong hiệp một.

Tuy nhiên, cũng cần phải khách quan rằng, U20 Pháp quá mạnh nên U20 Việt Nam thua như thế là bình thường. Nếu nhìn một cách lạc quan hơn, đây không phải là một trận thua đến mức bạc nhược với U20 Việt Nam, dù các cầu thủ hầu như chỉ biết lo tổ chức phòng ngự trong hơn 90 phút.

Các cầu thủ Pháp ở một đẳng cấp quá cao, mà bằng chứng là họ chiến thắng ở hầu hết những tình huống tranh chấp tay đôi. Không chỉ kỹ thuật điêu luyện, U20 Pháp còn cho thấy sự vượt trội quá xa về nền tảng thể hình và thể lực. Mỗi khi muốn qua người là cầu thủ U20 Pháp dễ dàng đạt được. Thậm chí, khi có 3 bàn thắng làm vốn, U20 Pháp đá như dạo chơi trên sân. Nói vậy để một lần nữa khẳng định thất bại là điều không thể khác với U20 Việt Nam trong cuộc đấu với U20 Pháp vào chiều qua.

U20 Pháp (đậm) quá mạnh nên chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và không cho U20 Việt Nam một cơ hội rõ ràng nào. Ảnh: T.N

2. U20 Việt Nam có được sự tự tin cần thiết dù đối thủ được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, U20 Pháp đẳng cấp quá cao, quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn nên họ tạo ra thế trận một chiều xuyên suốt trận đấu.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết”

HLV trưởng của U20 Việt Nam vẫn lạc quan dù nhận thất bại 0-4 ở lượt trận thứ hai bảng E ở U20 World Cup chiều 25-5. “Pháp quá mạnh, thua như thế này là bình thường. Nhưng tôi không hài lòng với các học trò. Hiệp một họ đánh mất tự tin, dẫn tới việc thi đấu không đúng phong độ và để thua dễ dàng hai bàn. Hiệp hai đội chơi tốt hơn và nếu đá như cuối trận thì không có gì phải bàn, chúng ta có thể vẫn thua nhưng theo cách khác. Đây là bài học lớn cho các cầu thủ. Họ phải luôn tự tin dù đối thủ là ai, như vậy mới chơi tốt”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

Nói về cơ hội của U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “Chúng tôi vẫn còn quyền tự quyết. Việc đi tiếp hay không phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng với Honduras”.

TTO

HLV trưởng U20 Pháp Ludovic Batelli: “U20 Honduras đẳng cấp cao hơn U20 Việt Nam”

HLV trưởng U20 Pháp Ludovic Batelli nhận định U20 Honduras cao hơn U20 Việt Nam sau khi đội bóng của ông chạm trán với cả 2 đối thủ này ở bảng E. “U20 Việt Nam và U20 Honduras đều là những đối thủ tuyệt vời, rất khó để đưa ra một so sánh cụ thể giữa 2 đội. Nhưng trong trận đấu đầu tiên, Honduras đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, họ cao to và có lối đá mạnh mẽ. Tôi thực sự nghĩ rằng Honduras ở một đẳng cấp cao hơn Việt Nam. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho Việt Nam trong lượt đấu cuối cùng”, ông Batelli nói.

T.H

HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đội hình phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức tấn công của U20 Pháp. Chủ trương của U20 Việt Nam là đánh chặn từ xa. Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp quá mạnh và quá vượt trội.

Ngay phút thứ 6, U20 Pháp đã được hưởng quả 11m khi trọng tài cho rằng Đình Trọng đã phạm lỗi với Harit trong vòng cấm. Tuy nhiên, hình ảnh quay chậm cho thấy có lẽ trọng tài đã quyết định nặng tay với U20 Việt Nam. May cho U20 Việt Nam là trên chấm phạt đền, tiền đạo Augustin lại dứt điểm dội xà ngang.

Thoát thua trong tình huống penalty, U20 Việt Nam siết lại hàng thủ nhưng cũng chỉ giữ được mành lưới đến phút 18. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Marcus Thuram bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Tiến Dũng, đưa Pháp vượt lên dẫn 1-0.

Những phút sau đó, các cầu thủ U20 Pháp tiếp tục tấn công với ý đồ sớm giải quyết số phận trận đấu. Và một khi đối phương gia tăng sức ép thì bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian. Phút 22, từ đường chọc khe thông minh của Marcus Thuram, Augustin thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một kết thúc, Augustin hoàn thành cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0 cho U20 Pháp.

Sang hiệp hai, U20 Pháp chơi thong dong để tránh những va chạm dẫn đến chấn thương. Chính vì thế mà U20 Việt Nam có những thời điểm “dễ thở”. Dù vậy, với đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ Pháp vẫn dễ dàng có bàn thắng thứ 4 ở phút 52 nhờ công của Denis Poha.

Nhằm hạn chế bàn thua, U20 Việt Nam nỗ lực phòng ngự và các cầu thủ chúng ta đã chịu tổn thất về lực lượng khi Trần Đình Trọng nhận thẻ đỏ rời sân (hai thẻ vàng). Đây là trận thua toàn diện của U20 Việt Nam. Tuy nhiên, nỗ lực của các cầu thủ là rất đáng khen. Trước mắt thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là cuộc quyết đấu với U20 Honduras ở lượt cuối để tranh tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 ở bảng E.

Hiện tại ở bảng E, U20 Pháp sau hai trận toàn thắng đã chính thức đoạt tấm vé đầu tiên. U20 New Zealand đang có lợi thế với 4 điểm giành được sau trận hòa U20 Việt Nam và thắng U20 Honduras (3-1). Lượt cuối, U20 New Zealand gặp U20 Pháp và chỉ cần một kết quả hòa là họ cầm vé nhì bảng. Trong khi đó, U20 Việt Nam muốn về nhì bảng E phải thắng đậm U20 Honduras và phải chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_166644_u20-vie-t-nam-0-4-u20-pha-p-die-u-khong-the-kha-c-.aspx