'U20 Việt Nam thi đấu còn hiền quá'

Trả lời nhanh với Zing.vn, ký giả John Duerden cho rằng khó có thể đòi hỏi được nhiều hơn ở U20 Việt Nam khi lần đầu góp mặt tại sân chơi World Cup bóng đá trẻ.

Cảm thán sau thất bại 0-2 trước U20 Honduras ở lượt đấu cuối của bảng E, Duerden cảm thấy khá tiếc cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Họ xứng đáng có nhiều hơn một trận thua. "Cuộc phiêu lưu của U20 Việt Nam đã kết thúc. Đội tuyển các bạn trong nhiều tình huống đã không gặp may.

Hôm nay, U20 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, nhưng hàng thủ lại xuất hiện nhiều vấn đề. Tuy nhiên, đội tuyển các bạn còn cả một tương lai phía trước. Thời gian sẽ là thứ U20 Việt Nam cần để mài dũa chất lượng lối chơi", cây bút người Anh trả lời Zing.vn.

Lần đầu góp mặt ở U20 World Cup với U20 Việt Nam thế là ổn.

Ngoài ra, ký giả từng viết cho New York Times, Guardian AP cũng nhận xét thêm: "Tôi nghĩ U20 Việt Nam còn thi đấu hơi hiền quá. Đội tuyển các bạn chưa thể trở thành một "ông kẹ" đáng gờm. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong tương lai sẽ giúp U20 Việt Nam trưởng thành.

Lúc đó, các cầu thủ sẽ có được tư duy chơi bóng thông minh hơn".

Sau 3 trận vòng bảng, U20 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước New Zealand, họ cũng không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới tới 6 bàn. Đó dĩ nhiên không phải những con số gây ấn tượng. Tuy nhiên, Duerden lại không cho rằng các cầu thủ đã chơi tệ ở giải năm nay.

"Lần đầu ở World Cup với U20 Việt Nam thế là ổn rồi. Các cầu thủ cần học hỏi, rút ra cho bản thân những kinh nghiệm sau giải đấu và lấy đó làm nền tảng để tiếp tục phát triển", ký giả xứ sương mù chia sẻ.

U20 Việt Nam đã cho thấy kỹ thuật tốt, nhưng còn thiếu quyết liệt và sức mạnh.

Dưới góc nhìn của mình, John Duerden chưa thấy rõ những điểm mạnh được U20 Việt Nam thể hiện sau vòng bảng. Dù vậy, nhà báo rất am tường bóng đá châu Á ấn tượng trước kỹ thuật mà các cầu thủ thể hiện trước những đối thủ mạnh. Điều họ còn thiếu lúc này là một chút quyết liệt và sức mạnh.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u20-viet-nam-thi-dau-con-hien-qua-post750252.html