U21 HAGL 1-0 U21 Việt Nam (KT): Chiến thắng an ủi

Việc bị loại ở bán kết khiến U21 Việt Nam và U21 HAGL đều không có tinh thần tốt nhất trong trận này. Một trận đấu khá hòa nhã của hai đại diện chủ nhà khi không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra trên sân.

Hết giờ! Trận đấu giữa U21 HAGL vs U21 Việt Nam đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng phố Núi. Một trận đấu khá hòa nhã, hai đội thi đấu thoải mái và không bị áp lực. Bàn thắng quyết định của Văn Toàn đã giúp lứa Công Phượng chia tay giải U21 Quốc tế với giải ba chung cuộc.

86’ Có vẻ như U21 Việt Nam đã buông xuôi sau khi bị thủng lưới. Họ không quá quyết liệt lao lên tấn công tìm bàn gỡ. Rõ ràng tinh thần là điều tương đối thất vọng của cả hai đội trong trận này.

80’ Vào ooo! Tỷ số được mở cho U21 HAGL. Một bàn thắng rất bất ngờ khi mà đội bóng phối Núi không thật sự tạo ra được nhiều cơ hội bất ngờ. Một tình huống mà hậu vệ Đàm Tiến Dũng kèm người rất hời hợt để Châu Ngọc Quang thoải mái đánh gót cho Văn Toàn lao lên dứt điểm tung lưới U21 Việt Nam.

73’ Không được! U21 Việt Nam có cơ hội phản công rất tốt nhưng tiếc là những pha phối hợp cuối cùng giữa Văn Hào và Duy Thường lại không được như ý.

67’ Trận đấu đang khá bế tắc do cả U21 Việt Nam và U21 HAGL đều thiếu ý tưởng tấn công dù cơ hội cho hai đội không cũng không có.

60’ Bóng chạm xà ngang! Tiền vệ mới vào sân Bùi Tiến Dụng vừa tung cú ra chân rất nhanh trước đầu vạch 16m50 của U21 HAGL. Rất tiếc là bóng chỉ liếm mép trên xà ngang đi ra ngoài chứ không chịu đi vào lưới.

55’ Dứt điểm! Tiền đạo Văn Hào tiếp tục là khổ hàng thủ U21 HAGL với cú đá khá tốt dù chưa thể thắng được Lê Văn Trường.

48' Nguy hiểm! Văn Hào đánh đầu cận thành trong tư thế không bị ai kèm sau đường tạt bóng của Ti Phông. Rất tiếc cho U21 Việt Nam là tiền đạo Văn Hào không có tư thế đánh đầu tốt nhất, nếu không thì khung thành của Văn Trường đã chao đảo.

Hiệp 2 trở lại! U21 Việt Nam giao bóng. U21 HAGL có sự thay đổi người đầu tiên, Thanh Tùng vào thay cho Thanh Bình gây thất vọng ở hiệp 1. Như vậy, Văn Toàn sẽ trở lại đá cặp tiền đạo với Công Phượng, Thanh Tùng phụ trách cánh phải.

Hiệp 1 khép lại với tỷ hòa 0-0. Hai đội chơi khá thoải mái, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng được.

40’ Trận đấu đang diễn ra đôi công khá cởi mở. Hai đội đều lập tức tấn công khi có cơ hội nhưng đều thiếu chuẩn xác trong những tình huống phối hợp cuối cùng.

34’ U21 HAGL đáp trả! Tiền đạo Thanh Bình tung cú sút xa khá tốt nhưng chưa thể thắng được thủ môn Quang Tuấn.

33’ Không vào! Minh Dĩ tung ra cú sút xa vô cùng uy lực về phía khung thành U21 HAGL. Thêm một lần thủ môn Văn Trường phải bay người hết cỡ để cứu thua cho đội nhà.

31’ Nguy hiểm! Công Phượng chọc khe rất hay cho Thanh Bình lao xuống đối mặt với thủ môn Quang Tuấn. Rất tiếc là tiền đạo số 16 lại băng xuống quá chậm. Ở pha bóng này thì thủ thành U21 Việt Nam cũng hết sức lúng túng nhưng may mà chân sút của U21 HAGL cũng không khá hơn.

27’ Nguy hiểm! Thiếu chút nữa U21 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Tiền vệ Đậu Văn Toàn tung cú đá từ xa rất tốt khiến thủ môn Văn Trường phải rất vất vả cản phá.

19’ Đối mặt! Thanh Long chuyền dài rất tốt cho Công Phượng lao lên đối mặt với thủ môn Quang Tuấn. Tuy nhiên với cách xử lý bóng rườm rà thì đội trưởng của U21 HAGL trong trận này đã để các cầu thủ áo đỏ lùi về kịp thời cản phá.

14’ Không được! Văn Toàn đi bóng rất tốt bên cánh phải và tạt bóng vào trong. Thanh Bình đã lao vào đúng chỗ nhưng vì góc sút quá hẹp nên anh đã nhường lại cho Công Phượng ở phía trong. Tuy nhiên số 10 lại không đủ tốc độ và cảm giác vị trí tốt để đón bóng.

8’ Văn Thanh nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi buộc phải phạm lỗi với Minh Dĩ. Như vậy cho đến lúc này, U21 Việt Nam đang dẫn đầu cuộc đua giành giải phong cách chỉ với 1 thẻ vàng, U21 HAGL đang có 2 thẻ vàng.

3’ Cú đá đầu tiên thuộc về U21 HAGL! Cú đá phạt rất tốt của hậu vệ Đàm Tiến Dũng ở khoảng cách 25m. Bóng đi tương đối sát khung thành của Văn Trường. Dù đi ra ngoài nhưng đó là lời cảnh báo có sức nặng của U21 Việt Nam trong trận này.

Trận đấu giữa U21 Việt Nam vs U21 HAGL bắt đầu! Đội bóng phố Núi giao bóng trước.

U21 Việt Nam và U21 HAGL đang ra sân làm lễ chào cờ, U21 Việt Nam sẽ mặc trang phục đỏ còn U21 HAGL sẽ khoác trang phục trắng.

Trước trận đấu này, HAGL mất 2 trụ cột là Xuân Trường và Thanh Hậu vì chấn thương. HLV Graechen đã phải sử dụng bô đôi tiền vệ trẻ Hoàng Nam và Thanh Long để đá chính trận này. Dù vậy, chiến lược gia người Pháp tự tin rằng những sự lựa chọn của mình sẽ thay thế xứng đáng.

Trong 2 giải gần nhất, U21 HAGL đều chạm trán U21 Việt Nam. Đó là các trận bán kết vào năm 2014 và 2015, điều trùng hợp là cả hai đội đều hòa nhau trong 90 phút và giải quyết trận đấu bằng loạt đá luân lưu 11m. Đội bóng phố Núi đều đã giành chiến thắng từ loạt “đấu súng” cân não.

Về phía U21 Việt Nam, HLV Minh Đức cũng gây bất ngờ lớn trong đội hình ra sân. Tại hàng thủ, trung vệ Văn Đại đã phải trả giá vì hàng loạt sai lầm bằng một suất đá chính. Thay vào đó, chiến lược gia 40 tuổi lại tung… Minh Dĩ vào sân ngay từ đầu. Như vậy, U21 Việt Nam chỉ có 3 hậu vệ đúng nghĩa là Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng và Đàm Tiến Dũng. Ở giữa sân là cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy và Đậu Văn Toàn. Minh Dĩ sẽ cùng Xuân Mạnh, Ti Phông, Duy Thường trở thành hộ công sau lưng tiền đạo Văn Hào.

Đúng như tuyên bố trước đó của HLV Graechen, U21 HAGL không có Xuân Trường và Thanh Hậu vì chấn thương. Vì thế bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội bóng phối Núi sẽ là Hoàng Nam và nhất là “Xuân Trường mới” Thanh Long theo lời quảng bá của ông “Giôm”. Ở phía trên, chiến lược gia người Pháp tung ra 3 tiền đạo là Văn Toàn, Công Phượng và Thanh Bình. Như vậy Văn Toàn sẽ đá ở tiền vệ cánh phải.

Đội hình ra sân

U21 HAGL: Văn Trường, A Hoàng, Đông Triều, Đăng Tuấn, Văn Thanh, Thanh Long, Hoàng Nam, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Việt Triều, Bùi Tiến Dũng, Đàm Tiến Dũng, Duy Thường, Đức Huy, Đậu Văn Toàn, Xuân Mạnh, Ti Phông, Minh Dĩ, Văn Hào.

Bản chất của giải U21 Quốc tế là một giải giao hữu không quan trọng thắng thua. Mọi năm khi các vị khách mời không quá mạnh thì luôn là sân chơi của U21 HAGL cũng như U21 Việt Nam. Gần như năm nào cũng có đại diện của chủ nhà vào chung kết hoặc vô địch. Trong 9 lần tổ chức trước, U21 Việt Nam vô địch tới 4 lần, về nhì 2 lần, HAGL vô địch 2 năm gần đây. Như vậy, năm 2016 mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu mà không có đội bóng nào của chủ nhà ở chung kết. Về cơ bản các khách mời chất lượng hơn, tiêu biểu là U21 Thái Lan và U21 Yokohama. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận sự thụt lùi của chính hai đại diện Việt Nam.

U21 HAGL vs U21 Việt Nam

U21 Việt Nam năm nay có chút khác biệt so với những lần triệu tập trước khi HLV Minh Đức gọi những cầu thủ tốt nhất sinh năm 1995 trở lại đây thay vì gồm các cầu thủ tiêu biểu tại VCK U21 Quốc gia 2016. Mọi năm, đội nào vô địch giải này đều sẽ là nòng cốt của đội U21 Báo Thanh Niên Việt Nam được bổ sung thêm vài cái tên chất lượng của các đội còn lại. Tuy nhiên có lẽ, chiến lược gia 40 tuổi đã bị “ép” trong việc gọi quân để giúp chúng ta có sự chuẩn bị cho SEA Games 29. 10 thành viên của U19 Việt Nam đều không dự giải U21 Quốc gia. Chưa hết vào phút cuối, hàng loạt cái tên chất lượng như Trọng Đại, Quang Hải, Tấn Sinh, Văn Hậu, Văn Khánh, Tuấn Tài… không thể góp mặt.

Việc không thể lấy U21 Hà Nội T&T làm nòng cốt như mọi năm khiến HLV Minh Đức rất lúng túng trong việc sử dụng đấu pháp. Cựu hậu vệ cánh trái này không dùng thủ môn Bùi Tiến Dũng mà liên tục là hai cái tên thảm họa Quang Tuấn và Văn Hưng. Rồi thì hàng thủ tưởng là điểm tựa của U21 Việt Nam bỗng trở thành… tử huyệt. Cặp trung vệ Tiến Dũng, Văn Đại phối hợp với nhau rất tệ, đặc biệt là cầu thủ của Thanh Hóa mắc rất nhiều lỗi sơ đẳng dù có thể hình tốt. Trên hàng tiền vệ một cầu thủ thiên về sức vóc như Đức Huy lại phải làm nhiệm vụ sáng tạo. Đương nhiên cũng không thể kể đến việc HLV Minh Đức “trù dập” các cầu thủ U19, tiêu biểu nhất là trận bán kết khi chỉ có Đức Chinh được ra sân trong đội hình chính. Với quá nhiều vấn đề như thế thì việc U21 Việt Nam thi đấu không thành công là việc không quá bất ngờ.

Nhưng U21 Việt Nam vẫn chưa là gì so với sự sa sút của U21 HAGL. Từ ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, từ vị thế đội bóng mạnh nhất giải, rồi thì 4 tuyển thủ Quốc gia, từ mọi ưu ái của BTC nhưng rốt cục thầy trò HLV Graechen lại gây thất vọng lớn nhất. Vẫn là đội hình 100% HAGL JMG, vẫn là ông thầy người Pháp, vẫn lối chơi đó nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Họ gần như không thể triển khai lối đá sở trường của mình tại giải. Kể cả chiến thắng duy nhất trước… “U16 Gangwon” phần nhiều đến từ sai lầm của đối thủ.

Tiêu biểu nhất cho sự sa sút của U21 HAGL chính là tiền đạo Công Phượng. Nếu như giải năm ngoái anh giành cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới thì năm nay hoàn toàn ngược lại. Số 10 bị tước băng đội trưởng, thi đấu vật vờ như một bóng ma trên sân. Cao trào nhất chính là quả 11m quyết định ở bán kết khiến U21 HAGL bị loại. Một hình ảnh đại diện cho chính Công Phượng và phần nào đó là HAGL. Một phong cách cũ kỹ, không chịu thay đổi nên bị đối thủ bắt bài (dù chỉ là giải trẻ giao hữu). Một tinh thần bạc nhược, một cách thi đấu hời hợt giống như một siêu sao quá thành công không cần phấn đấu gì nữa...

U21 HAGL năm nay chỉ có 3 nét mới đáng mừng là Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toàn. Tiền vệ người Tuyên Quang bước lên tầm cao mới về khả năng tổ chức dù vẫn hạn chế về thể lực, khả năng hỗ trợ phòng ngự. Bộ đôi cầu thủ người Hải Dương thì thật sự trưởng thành vượt bậc nhờ vào nỗ lực của bản thân. Nhìn cái cách Văn Thanh và nhất là Văn Toàn cháy hết mình trên sân bóng cho thấy vì sao họ xứng đáng góp mặt ở ĐTQG. Việc không được ra nước ngoài, không được tung hô nhiều như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có lẽ là động lực giúp bộ đôi này rèn giũa ý chí vươn lên. Nhưng những cánh én chẳng làm nên mùa xuân được. Phần còn lại của đội bóng phố Núi đều chững lại, họ thi đấu rất thiếu động lực, thiếu khát khao dù còn trẻ.

Một trận tranh giải 3 đầy không khí nặng nề giữa U21 HAGL và U21 Việt Nam trong tâm thế của những kẻ bại trận. Lượng khán giả đến sân xem các đội thi đấu, nhất là đội bóng phố Núi đã giảm đi đáng kể là lời khẳng định cho những màn trình diễn thất vọng. Vì thế, có lẽ danh dự, vớt vát niềm tin của NHM là động lực lớn nhất của hai đội trong trận đấu chiều nay.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-u21-hagl-vs-u21-viet-nam-15h30-ngay-hom-nay-2712-372-151019.html