U21 HAGL thắng U21 Báo Thanh niên 1-0: Công Phượng vẫn thế!

Có lẽ nhiều người đã chờ đợi Công Phượng thi đấu bùng nổ để lấy lại hình ảnh của mình, nhưng vẫn thế. Hơn 90 phút cuộc đối đầu giữa U21 HAGL và U21 Báo Thanh niên chiều qua trên sân Thống Nhất, Công Phượng vẫn mờ nhạt, vẫn chưa thể thoát khỏi những pha xử lý bóng rườm rà và kém hiệu quả.

1. U21 HAGL là đương kim vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh niên. Thế nhưng tại giải đấu năm nay ở TPHCM, Công Phượng và đồng đội đã gây thất vọng với những màn trình diễn mờ nhạt. Ở vòng bảng, các cầu thủ phố núi thua U21 Thái Lan 0-1. Đó là trận đấu gây thất vọng nhất của Công Phượng và đồng đội khi họ không còn thể hiện được lối đá đẹp mắt năm nào. Trận sau đó gặp đối thủ dưới cơ là U21 Gangwon (Hàn Quốc), U21 HAGL thắng dễ 3-1. Trong đó, Công Phượng ghi được một bàn khá đẹp mắt. Nhưng đến trận bán kết gặp U21 Yokohama (Nhật Bản), Công Phượng và đồng đội lại gây thất vọng khi thất bại 2-3 trên chấm luân lưu. Trong đó, Văn Sơn, Công Phượng và Xuân Trường là 3 người đá hỏng 11m.

Chiều qua, U21 HAGL đã thắng 1-0 trong cuộc so tài với U21 Báo Thanh niên ở trận tranh hạng Ba. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ghi vào phút 80. Châu Ngọc Quang đã có pha đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm để Văn Toàn lập công. Đó cũng chính là điểm sáng duy nhất của trận đấu tẻ nhạt trên sân Thống Nhất.

Một trận tranh hạng Ba nội bộ giữa U21 Báo Thanh niên và U21 HAGL đã diễn ra tẻ nhạt, vắng khán giả là điều dễ hiểu, vì cả hai đội đã gây thất vọng trước đó. Sự thất vọng chính là lối chơi. Nếu như U21 Báo Thanh niên (với hầu hết những cầu thủ nằm trong diện tham dự SEA Games 2017) thi đấu không để lại những ấn tượng về chiến thuật, thì U21 HAGL đã đánh mất bản sắc của mình. Người ta không có nét hoa mỹ trong cách chơi bóng của các cầu thủ phố núi, mà thay vào đó là rất nhiều đường chuyền dài vượt tuyến.

Công Phượng (trái) vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh của mình qua giải U21 quốc tế. Ảnh: T.N

2. Với riêng cá nhân tiền đạo Nguyễn Công Phượng, đây là giải đấu gây thất vọng. Ngoại trừ bàn thắng vào lưới U21 Gangwon, Công Phượng quá mờ nhạt.

Tại AFF Cup 2016, Công Phượng có quá ít cơ hội ra sân nên không kịp thể hiện được gì. Chính vì thế, nhiều người kỳ vọng giải U21 quốc tế là cơ hội để tiền đạo trẻ này chứng tỏ sự phát triển của mình. Thế nhưng, Phượng lại gây thất vọng lớn. Trận ra quân gặp U21 Thái Lan, Công Phượng hoàn toàn mất hút trong hàng hậu vệ đối phương. Mỗi lần có cơ hội, anh xử lý thiếu cảm giác và không có một pha bóng nào đáng kể. Những tưởng bàn thắng vào lưới U21 Gangwon giúp Phượng cởi bỏ tâm lý để chơi tốt hơn, nhưng vẫn thế!

Như đã đề cập ở trên, trong trận bán kết với U21 Yokohama, Công Phượng đá hỏng quả 11m, “góp công” giúp đối phương vào chung kết. Còn ở trận đấu hôm qua với U21 Báo Thanh niên, chẳng có áp lực nào cả nhưng Công Phượng vẫn không thể thoát ra khỏi sức ì của đôi chân. Công Phượng vẫn cứ những pha đi bóng lắt nhắt, rườm rà và kém hiệu quả khiến khán giả thất vọng.

Xem Công Phượng thi đấu, hẳn nhiều người bắt đầu hoài nghi về khả năng phát triển của tiền đạo này? Công Phượng sẽ mất phương hướng nếu không có một HLV biết cách sử dụng anh đúng cách!

Khánh Hòa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_159813_u21-hagl-tha-ng-u21-ba-o-thanh-nien-1-0-cong-phuo-.aspx