U21 Việt Nam đánh rơi chiến thắng phút cuối

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước U21 Myanmar trong thời gian hiệp hai, thế nhưng đúng giây cuối cùng U21 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng sau bàn gỡ hòa 1-1 của Yan Naing.

Tuấn Hai thi đấu rất ấn tượng ngay khi đực HLV Minh Đức sử dụng tườ đầu. Ảnh: Đình Viên.

U21 Việt Nam ít nhiều đã tạo ra bất ngờ ngay ở trận ra quân gặp U21 Myanmar trong 45 phút đầu tiên. Với tâm thế là ứng cử viên của chức vô địch, nhưng U21 Myanmar hoàn toàn tắt điện trước lối chơi nhanh, mạnh mẽ của U21 Việt Nam. Nếu chính xác hơn trong những pha chạm bóng đầu tiên, Tuấn Hải đã có cơ hội giúp U21 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

HLV Phạm Minh Đức đã mạnh mẽ bố trí bộ đôi tiền đạo Đức Chinh và Tuấn Hải trên hàng công U21 Việt Nam, tuy nhiên do Tuấn Hải gặp chấn thương nên U21 Việt Nam đã trám vị trí Văn Hào thay Tuấn Mạnh. Nhịp độ và sự ổn định trên sân của U21 Việt Nam vẫn được duy trì khi HLV Phạm Minh Đức phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ, phút 19 tiền đạo Hà Đức chinh có cơ hội mở tỉ số sau pha mở bóng chính xác của đồng đội, nhưng tiếc rằng tiền đạo đang khoác SHB Đà Nẵng lại dứt điểm quá hiền.

Đúng 10 phút sau tình huống dứt điểm của đồng đội U21 Việt Nam có pha dàn xếp tấn công biên ấn tượng, Duy Thường nhả bóng cho Đức Chinh, tiền đạo số 9 căng ngang cho Đức Huy, tiếc rằng pha dứt điểm của tiền vệ Sài Gòn lại không trúng bóng. Lối chơi phòng ngự phản công U21 Myanmar đã phát huy tác dụng, sau pha phản công nhanh, tiền đạo đội khách chớp cơ hội ghi bàn, tiếc rằng cầu thủ U21 Myanmar đã ở tư thế việt vị.

Tiền đạo Đức Chinh thi đấu cực kỳ năng nổ trên hàng công U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Không có quá nhiều sự thay đổi so với 45 phút đầu tiên của hiệp 1, U21 Việt Nam vẫn tốn công rất tốt những phút đầu hiệp hai, phút 61, từ pha phản công bên phía hành lang cánh trái Xuân Mạnh dứt điểm bóng tìm đến xà ngang khung thành U21 Myanmar. Đúng 3 phút sau đến lượt Đức Chinh tung cú vô lê đẹp mắt nhưng tiếc rằng bóng đi chệch cột.

HLV Phạm Minh Đức chỉ bổ sung Lâm Ti Phông vào sân thay cho Xuân Mạnh bên hành lang cánh trái. Cuối cùng điều gì đến cũng cũng đến, phút 78 sau pha làm bóng của Đức Chinh, Văn Hào dứt điểm kỹ thuật mở tỉ số 1-0 cho U21 Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ U21 Việt Nam khi Văn Hào ghi bàn thắng. Ảnh: Đình Viên.

Khi tất cả khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã nghĩ rằng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về U21 Việt Nam, tuy nhiên đúng giây bù giờ cuối cùng U21 Myanmar có bàn san bằng cách biệt 1-1 do công của Naing Oo sau sai lầm tai hại của thủ thành thủ thành Quang Tuấn.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng trận đấu. Ở trận đấu ra quân U21 Thái Lan đã giành chiến thắng ấn tượng 6-2 trước U21 Mangwon (Hàn Quốc).

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam: Quang Tuấn - Tiến Dũng, Tiến Dụng, Xuân Mạnh, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Văn Đại, Tuấn Hải, Tuấn Tài, Đức Chinh

U21 Myanmar: Phone Thitsar Min - Htike Aung, Thiha Aung, Swan Aung, Than Zaaw Hein, Tluang Hup Thang, Nanda Kyaw, Zin Phyo Aung, Yan Naing Oo, Mg Mg Win, Than Paing

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:55 18/12/2016

Tin liên quan

Khai mạc giải U21 Quốc tế: Chờ đợi những bất ngờ

U21 Quốc tế Báo Thanh Niên: Ngày HLV Hữu Thắng đi tìm bộ khung

Thái Lan: “Vô địch U21 Quốc tế là điểm tựa đăng quang SEA Games 2017”

Công Phượng quyết cùng HAGL vô địch giải U21 quốc tế 2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/u21-viet-nam-danh-roi-chien-thang-phut-cuoi-d372714.html