U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games 29

Trận hòa như thua với tỷ số 1-1 trước Eastern (Hong Kong) tối qua khiến U22 Thái Lan chịu sự chỉ trích nặng nề.

U22 Thái Lan đã trải qua màn chạy đà đáng quên trước SEA Games 29. Sau sức ép bởi thành tích không tốt tại Vòng loại U23 châu Á 2018 (chỉ đứng nhì bảng), thầy trò HLV Worrawoot Srimaka liên tục rơi vào cảnh thiệt quân vì chấn thương. Tối qua, họ có trận giao hữu mang tính chất tổng duyệt với CLB Eastern (Hong Kong) trên sân nhà.

U22 Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng không những không ghi bàn, họ còn để đội khách vượt lên dẫn trước. Phải sang đến hiệp thi đấu thứ 2, U22 Thái Lan mới có được bàn gỡ hòa để kết thúc với tỷ số chung cuộc là 1-1.

Trước màn trình diễn kém cỏi của đội nhà, truyền thông Thái Lan tỏ ra cực kỳ thất vọng. Họ cho rằng U22 Thái Lan tấn công không tốt, thiếu những pha phối hợp mang tính xuyên phá vào hệ thống phòng ngự của đối phương.

U22 Thái Lan chạy đà không tốt trước SEA Games 29.

Hôm nay, U22 Thái Lan sẽ phải gút lại danh sách từ 26 xuống 20 cầu thủ tham dự SEA Games. Tuy nhiên HLV Srimaka đang đầu bù tóc rối. Một, các cầu thủ trong tay ông đang có phong độ không tốt. Hai, những gương mặt tốt nhất như Surya Singmui, Chendrop Samphaodi, Chaiyawat Buran vẫn đang dính chấn thương.

Theo lịch thi đấu họ sẽ lần lượt chạm trán với Indonesia (15/8), Đông Timor (17/8), Campuchia (20/8), Việt Nam (22/8) và Philippines (24/8). Mục tiêu của U22 Thái Lan là phải bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng.

Nguồn Bongdaplus

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/u22-thai-lan-gay-that-vong-truoc-sea-games-29_n28563.html