U22 Việt Nam bị Malaysia 'chơi xấu', HLV Hữu Thắng bực mình

HLV Hữu Thắng tỏ ra khá bực mình khi buổi tập của U22 Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những sự cố ngoài ý muốn.

Theo kế hoạch dự kiến, buổi tập chiều 12/8 của U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân bóng của trường Universiti Malaya (cách khách sạn nơi U22 đóng quân khoảng 7 km) vào lúc 15h (giờ địa phương).

Thầy trò HLV Hữu Thắng có mặt dưới sảnh khách sạn từ 14h15 để chờ xe buýt chở U22 Việt Nam ra sân tập. Thế nhưng, phải đến gần 15h xe buýt mới có mặt ở khách sạn để đón U22 Việt Nam. Đến sân tập muộn hơn 30 phút, HLV Hữu Thắng còn tỏ bực mình khi cửa sân tập không được mở cửa chuẩn bị sẵn.

Cán bộ VFF nháo nhác đi tìm quản lý sân tập để mở cửa cho U22 Việt Nam vào tập theo kế hoạch.

Trợ lý Trần Hùng Cường nhiều lần phàn nàn, nói chuyện với tình nguyện viên dẫn đoàn của U22 Việt Nam nhưng họ vẫn lắc đầu, không biết mở cửa vào sân tập bằng cách nào.

Xuân Trường và đồng đội ngồi vật vạ ngoài sân chờ tập luyện.

Quang Hải, Văn Toàn, Văn Khánh...chán nản, mệt mỏi vì chờ gần 2 tiếng chưa được tập luyện kể từ lúc xuống sảnh khách sạn chờ xe buýt.

Ở một góc khác, Công Phượng - Tuấn Anh cũng mệt mỏi không kém. Công Phượng còn ngồi cả lên một chiếc xe đậu bên ngoài sân tập.

HLV Hữu Thắng "gọi điện thoại cho người thân" tìm sự trợ giúp để U22 Việt Nam bước vào tập luyện.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng còn nằm xuống vỉa hè, cạnh một rãnh nước tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến giờ tập. Phải đến 16h, quản lý của sân mới mở cửa cho thầy trò HLV Hữu Thắng bước vào buổi tập quan trọng.

HLV Hữu Thắng tỏ ra bực mình khi đây không phải lần đầu U22 Việt Nam bị chủ nhà làm khó dễ về vấn đề xe đi tập, sân tập vì buổi tập chiều 11/8 của Công Phượng và đồng đội cũng bị muộn hơn 1 tiếng do vấn đề tương tự.

Tuấn Hữu

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u22-viet-nam-bi-malaysia-choi-xau-hlv-huu-thang-buc-minh-c9a558309.html