U22 Việt Nam và mục tiêu SEA Games 29: Yêu thôi, chứ đừng mù quáng!

Cách đây ít ngày, bầu Đức thêm một lần khẳng định tham vọng giành vàng SEA Games 29. Ai cũng muốn điều ấy cả nhưng người ta lại sợ cái dớp nói trước bước không qua của vị phó chủ tịch VFF.

⇒ Bóng đá 24h cập nhật nhanh chóng tin tức thể thao 24h và lịch thi đấu V-League .

Có thể nói, bầu Đức có một tình yêu vô bờ bến với bóng đá nước nhà. Việc ông bỏ rất nhiều tiền vào xây dựng học viện JMG cũng là nhằm giúp các đội tuyển có thêm nhiều tài năng hơn. Và các học viên khóa 1 HAG JMG có ám ảnh quá lớn với người đàn ông giàu có này. Vì ba Đức đã nuôi nấng, dạy dỗ và bỏ ra cả triệu đô để đầu tư cho những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng . Kể từ khi “đám trẻ” ra lò đến nay, tỷ phú ngành gỗ cũng làm tất cả những gì tốt nhất cho các học viên khóa 1.

Hãy nhìn cách bầu Đức đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội 1, nhìn cách ông tuyên bố hùng hồn về nhiều mục tiêu lớn. Năm 2014 là mục tiêu vô địch giải U19 Đông Nam Á, dự World Cup U20, tham vọng lớn nhất là vô địch SEA Games 29 mà bầu Đức giao nhiệm vụ cho lứa Công Phượng suốt bao năm qua. Mới đây, ông chủ HAGL lại khẳng định lại việc này: “Tôi nói thật đấy, bây giờ mà không đoạt huy chương vàng thì không biết phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Vì, các em, các cháu U22 của chúng ta đã có kinh nghiệm đá mùa V-League thứ 3 rồi. Họ trưởng thành rồi”.

Sự kỳ vọng của bầu Đức trở thành áp lực cho lứa Công Phượng

Thậm chí, bầu Đức còn dám đánh cược cả danh dự của mình: “Nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 thì cứ gọi tôi là Đức nổ”. Không ai nghi ngờ, tất cả những điều đó xuất phát từ tình yêu bóng đá nước nhà. Xuất phát từ mong muốn một lần bóng đá Việt Nam lên ngôi tại sân chơi này sau gần 60 năm chờ đợi. Tất cả điều ông chủ HAGL nói đều là mong ước của NHM, chỉ có điều hành động của ông thì lại có phần sốc nổi. Đó là can thiệp quá sâu vào chuyên môn, là tình yêu mù quáng với “đám trẻ”. Chẳng nói thì ai cũng biết, việc Hữu Thắng lên nắm các đội tuyển là nhờ bầu Đức đưa lên. Kể từ lúc đó, quân số của HAGL đã tăng lên đáng kể ở ĐTQG lẫn U22.

Phát biểu mới đây của bầu Đức vẫn đanh thép, quyết đoán, chỉ có điều nó đã bắt đầu nhận được sự phản ứng từ các chuyên gia, từ NHM. Phải chăng đó là nhận định quá chủ quan của tỷ phú này bởi các đối thủ cũng tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là Thái Lan hết sức đáng gờm. Chưa kể cách nói của bầu Đức mang nhiều tính áp đặt, nó khiến chính những cầu thủ trẻ càng áp lực hơn. Mà như đã biết ở các giải trẻ thì đôi khi tâm lý, tinh thần mới là yếu tố quan trọng nhất.

Lứa U19 năm 2014 từng thất bại nên không có gì đảm bảo thành công tại SEA Games 29

Điểm mâu thuẫn tiếp theo là tuyên bố nếu lứa Công Phượng không vô địch thì không biết đến bao giờ vô địch nữa. Hãy nhìn lại lứa U19 vẫn là một bài học nóng hổi. Bầu Đức và VFF từng đầu tư lớn vào các học viện khóa 1 HAGL JMG nhưng rốt cục chúng ta thất bại với mục tiêu World Cup U20. Còn lứa U19 năm 2016 gần như không được đầu tư, đa số là tập chay tại Hà Nội. Nhưng kết quả là chúng ta bất ngờ giành vé dự giải thế giới. Vấn đề không phải đội nào mạnh hơn mà trong bóng đá, đầu tư nhiều chưa chắc là sự đảm bảo của thành công. Và SEA Games 29 tới đương nhiên không nằm ngoài quy luật đó. Nếu lứa Công Phượng không thể vô địch thật thì chúng ta lại hy vọng vào lứa Đức Chinh, Quang Hải, rồi lứa Trọng Long, Hữu Thắng. Lứa nào cũng có cái hay riêng chứ không thể nói nếu “đám trẻ” nhà bầu Đức thất bại thì các lứa sau cũng như vậy.

Văn Trường, Văn Sơn và Thanh Tùng xứng đáng khoác áo U22?

Rồi thì cả việc ông chủ HAGL khẳng định “đám nhỏ” của mình có 3 năm kinh nghiệm V-League cũng thật sáo rỗng. Kinh nghiệm không phải thước đo duy nhất trong bóng đá. Quan trọng hơn, kể từ khi ra lò đến nay, người ta thấy đa số thành viên của khóa 1 HAGL JMG sa sút chứ không hề phát triển rồi trưởng thành như tuyên bố của ngài PCT VFF. Chỉ có Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn được đánh giá là phát triển đúng lộ trình dù vẫn có không ít điểm yếu. Còn những Công Phượng, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Sơn, Văn Trường là những nỗi thất vọng lớn. Mà thẳng thắn với nhau rằng không ít trong số những cái tên kể trên không xứng đáng được gọi lên U22 Việt Nam.

Bầu Đức rất yêu bóng đá Việt Nam, rất yêu “đám trẻ” của mình. Nhưng vì quá yêu mà bây giờ trở nên mù quáng. Ông gây áp lực lên VFF, lên HLV Hữu Thắng phải gọi thật nhiều quân HAGL lên tuyển. Như thế, vừa khiến chính U22 Việt Nam tự làm yếu mình (vì không gọi những người tốt nhất), vừa gây áp lực cho những cầu thủ trẻ trước trận đánh quyết định tại SEA Games 29.

Doãn Công (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u22-viet-nam-va-muc-tieu-sea-games-29-yeu-thoi-chu-dung-mu-quang-168-153484.html