U23 Việt Nam (3-1) U23 Lào: Âu lo vào bán kết

Thầy trò Falko Goetz đã lội ngược dòng trước U23 Lào để vào bán kết với ngôi đầu bảng. Nhưng chiến thắng ấy đã phải trả cái giá quá đặt khi trung vệ trụ cột Long Giang phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Quyết tâm đòi lại ngôi đầu bảng đang trong tay Myanmar, U23 Việt Nam nhập cuộc với đội hình gần như mạnh nhất. Ngoài Thành Lương ngồi trên băng ghế dự bị, trên hàng công vẫn còn đầy đủ các hảo thủ như Trọng Hoàng, Văn Quyết, Văn Thắng và sự trở lại của Đình Tùng.

Thế nhưng, U23 Việt Nam dường như vẫn chưa giải quyết được những hạn chế đã lộ diện trong lối chơi. Khả năng bắt nhịp chậm từ đầu trận đã khiến cho thầy trò Falko Goetz gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của U23 Lào.

Ngoài ra, nhờ có cố vấn Riedl, vốn quá hiểu về bóng đá Việt Nam, nên U23 Lào đã triển khai thế trận chặt chẽ, vô hiệu hóa rất tốt các mũi tấn công đồng thời khai thác hiệu quả sự yếu kém trong phòng ngự của U23 Việt Nam.

Ngay ở phút thứ 3, Lào đã phá vỡ thế bế tắc khi Keoviengpheth dứt điểm thành bàn sau đường chọc khe tinh tế của đồng đội, bóng đã xé rách cặp trung vệ Long Giang và Anh Quang, cầu thủ đá thay vị trí của Huỳnh Phú.

Bàn thắng quá sớm của đội bạn thực sự đẩy U23 Việt Nam vào trạng thái tâm lý lúng túng và bị động. Tử huyệt hàng phòng ngự tiếp tục lộ diện để cho Singto xuyên thủng. Trong tình huống này, Long Giang đã truy cản từ phía sau và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Khó khăn chồng chất khiến cho U23 Việt Nam không còn là chính mình. Tâm lý nặng nề khiến đôi chân các cầu thủ như đeo đá. Các mũi tấn công đơn điệu, không đủ sức mạnh xuyên thủng được hàng phòng ngự U23 Lào. Khi có cơ hội áp sát khung thành đối phương thì các tiền đạo dứt điểm thiếu chính xác hoặc quá máy móc trong phối hợp.

Trong thế trận như vậy, nếu U23 Lào tỉnh táo và bản lĩnh hơn, có lẽ họ đã gia tăng được cách biệt về tỷ số ngay trong hiệp 1. Lối chơi của U23 Việt Nam chỉ khởi sắc sau khi HLV Falko Goetz tung con át chủ bài Thành Lương vào sân.

Các mũi tấn công của U23 Việt Nam được tổ chức đa dạng hơn. Nhưng cũng phải chờ đến phút 64 thì thầy trò Falko Goetz mới có được bàn thắng gỡ hòa. Đình Tùng đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi gỡ hòa sau pha dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng 16m50. Cũng chính cầu thủ này sau đó 5 phút đã có pha căng ngang thuận lợi cho Văn Quyết dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Mọi thứ đã dễ dàng hơn cho Việt Nam khi áp lực được cởi bỏ. Thế trận cũng nằm trong tay thầy trò Falko Goetz sau khi tiền đạo chủ lực Singto của Lào bị đuổi khỏi sân ở phút 76. Nhưng cũng phải chờ đến phút đá bù giờ, U23 Việt Nam mới có thêm bàn thắng do công của Văn Thắng sau khi tiền đạo này dứt điểm hụt đưa bóng vào lưới đội Lào.
Trước đó, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau khi Văn Quyết bị phạm lỗi. Nhưng Trọng Hoàng dứt điểm quá thiếu chính xác từ chấm 11m. Văn Quyết cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nữa ở phút 90 trong tình huống đối mặt với thủ môn U23 Lào.

Giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng, nhưng U23 Việt Nam chưa mang đến sự yên tâm khi lối chơi tiếp tục phơi bày tử huyệt ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Ngoài ra, cái thẻ đỏ của Long Giang khiến cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam vốn mong manh sẽ đứng trước thử thách rất lớn ở bán kết.

Bảng xếp hạng bảng B bóng đá nam SEA Games 26

Đội ST Thắng Hòa Bại Tg Th HS Điểm

Việt Nam 5 4 1 0 15 2 15-2 13

Myanmar 5 4 1 0 13 2 13-2 13

Đông Timor 5 2 0 3 4 8 4-8 6

Lào 5 1 1 3 10 10 10-10 4

Brunei 5 1 1 3 5 17 5-17 4

Philippines 5 1 0 4 6 14 6-14 3

Đức Minh

Tin khác

U23 Việt Nam - U23 Lào: Tập luyện cho … bán kết

U23 Việt Nam: “Bùa hộ mệnh” của Thành Lương

U23 Việt Nam: Vẫn còn ngổn ngang

Bảng tổng sắp HC Sea Games: Cầu mây tuột vàng

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/u23+vi%e1%bb%87t+nam+3-1+u23+l%c3%a0o+%c3%82u+lo+v%c3%a0o+b%c3%a1n+k%e1%ba%bft-_art_100074.aspx